Siết an ninh trận lượt về giữa Liverpool và AS Roma

1.200 cảnh sát Rome được huy động để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho trận lượt về bán kết Champions League 2018 giữa Liverpool và AS Roma.

Ở trận lượt đi cuối tháng 4 vừa qua, xô xát giữa cổ động viên (CĐV) hai bên ngoài sân Anfield khiến Sean Cox (53 tuổi) của Liverpool phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Các nhân chứng cho biết, CĐV của AS Roma đã sử dụng thắt lưng và búa tấn công CĐV đội chủ nhà.

Để tránh tình trạng tương tự xảy ra ở trận lượt về rạng sáng 3-5, thành Rome đã huy động 1.200 cảnh sát bảo đảm an toàn cho 5.000 CĐV Liverpool có mặt trên sân Olimpico.

Ảnh minh họa: Getty Images

Giorgio Luciani, người chịu trách nhiệm về trật tự công cộng khẳng định, “người hâm mộ Liverpool sẽ được an toàn nếu tôn trọng luật lệ và coi ngày diễn ra trận đấu như một ngày bình thường”. Rượu cũng sẽ bị cấm hoàn toàn trên đường phố. Rome đã bố trí một lực lượng cảnh sát đặc biệt giám sát vấn đề này.

Trước tính chất quyết định của trận đấu với AS Roma, Liverpool đã có cuộc họp bất thường với Liên đoàn Bóng đá thế giới (UEFA) và Cảnh sát Italia, trong đó đề nghị bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người hâm mộ.

Theo đó, các CĐV “Lữ đoàn đỏ” được yêu cầu không treo băng-rôn hoặc đeo khăn cổ vũ đội nhà, tránh một số khu vực cụ thể ở thành phố Rome và tới sân Olimpico 3 tiếng trước khi trận đấu diễn ra. Liverpool cũng khuyến cáo người hâm mộ di chuyển cùng nhau trên những chiếc xe buýt đặc biệt thay vì đi bộ.

HLV Eusebio di Francesco ngày 2-5 cho biết, những kẻ quá khích có hành vi gây rối không phải là CĐV thực sự của AS Roma và là vấn nạn lớn của bóng đá. Ông cũng khẳng định, những người không có vé sẽ “không có cơ hội” đặt chân vào sân vận động.

“Họ cần có vé và hộ chiếu hoặc thẻ nhận dạng. Đó là cách duy nhất để vào sân. Không có những thứ đó, họ có thể theo dõi trận đấu ở quán bar hoặc nhà hàng nhưng không phải là trong sân”, HLV Francesco khẳng định.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Ngoai-hang-Anh/900737/siet-an-ninh-tran-luot-ve-giua-liverpool-va-as-roma