Siêu Cúp và tình yêu bóng đá

Vào lúc 16h00 chiều nay (24.2), trận Siêu cúp Quốc gia - Cúp THACO 2017 giữa Quảng Nam và SLNA sẽ diễn ra trên sân Hàng Đẫy. Đây là trận đấu BTC mở cửa tự do để mời gọi khán giả yêu bóng đá đến sân.

Trận Siêu cúp Quốc gia-Cúp THACO giữa Quảng Nam - SLNA sẽ khởi đầu mùa giải 2018. Ảnh: TL

Trong những năm gần đây, những trận Siêu Cúp đều không bán vé mà mở cửa tự do để khán giả vào sân theo dõi. Điều này xuất phát từ việc tri ân khán giả trong trận đấu khởi đầu của mùa giải mới.

Trận Siêu Cúp thường diễn ra vào các thời điểm cuối năm và đầu năm nên không phải “thời gian vàng” cho một trận đấu bóng đá. Và một điều nữa cũng phải thừa nhận rằng, danh hiệu Siêu Cúp QG được quyết định trong một trận đấu không thể sánh với V.League hay Cúp QG.

Ở các quốc gia có nền bóng đá phát triển thì Siêu Cúp là trận đấu có sức hút lớn, bởi đó không chỉ là danh hiệu đầu mùa giải mà còn là cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng vô địch. Thậm chí, sức hút của trận Siêu Cúp còn được người Ý “thương mại hóa” bằng việc nhiều lần đưa sang Trung Quốc để tổ chức.

Với bóng đá Việt Nam cũng vậy, nếu trận Siêu Cúp Quốc gia tạo ra được sức hút từ khán giả thì đấy thực sự là sự kiện đáng để chờ đợi khi mùa giải mới bắt đầu. Trong những năm gần đây, những người tổ chức cũng đang nỗ lực làm tất cả để thu hút sự quan tâm của NHM.

Với 2 tuyển thủ U23 Việt Nam trong màu áo SLNA là Xuân Mạnh và Phan Văn Đức và các tuyển thủ của ĐKVĐ V.League, BTC hy vọng các khán đài sân Hàng Đẫy sẽ được lấp đầy để tạo ra một ngày hội đầu xuân của bóng đá nội.

HOÀI ĐAN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/sieu-cup-va-tinh-yeu-bong-da-592736.ldo