Siêu kinh điển của Zidane

Phong độ không mấy ấn tượng thời gian gần đây của Real Madrid khiến cuộc chạm trán siêu kinh điển với Barcelona lúc 21 giờ ngày 24-10 (SCTV17) trở thành điểm nhấn để đánh giá lại năng lực cầm quân của HLV Zinedine Zidane.

Không chỉ Real Madrid sa sút, chính Barcelona cũng vừa trải qua một vòng đấu đầy khó khăn trước Getafe, đội bóng buộc họ phải chấp nhận thất bại đầu tiên tại La Liga mùa này. Chỉ có điều, tân HLV trưởng Ronald Koeman đang nỗ lực chứng minh kết cục không như mơ trên sân Alfonso Perez cuối tuần rồi chỉ là một cú vấp đối với Barcelona, bởi trước và sau đó, "La Blaugrana" thi đấu không hề xoàng: Quật ngã đội nhì bảng Villarreal đến 4 bàn không gỡ, hạ Celta Vigo 3-0 ngay trên sân đối thủ rồi ngược dòng cầm hòa Sevilla ở La Liga… Màn khai cuộc tưng bừng ở vòng bảng Champions League với việc đánh bại đội bóng yếu Ferencvaros đến 5-1 hồi giữa tuần được coi như "phép thắng lợi tinh thần", tạo động lực cho toàn đội bóng để chuẩn bị cho những cuộc chiến quan trọng phía trước.

HLV Zidane lo lắng khi không còn hậu vệ đủ sức ngăn cản Messi Ảnh: REUTERS

HLV Zidane lo lắng khi không còn hậu vệ đủ sức ngăn cản Messi Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, biểu đồ thành tích của Real Madrid có xu hướng "xuống dần đều", bởi sau hai chiến thắng chật vật trước các đối thủ ở khu vực cuối bảng là Valladolid và Levante, đoàn quân của HLV Zinedine Zidane đã để thua đội bóng vừa lên hạng Cadiz trên sân nhà, điều chưa từng xảy ra trong 110 năm! Không những thế, chỉ ba ngày sau, "Kền kền trắng" tiếp tục bị đánh bại tại sân Alfredo Di Stefano trước Shakhtar Donetsk ở trận mở màn vòng bảng Champions League sau khi đã bị dẫn trước đến ba bàn ngay trong 45 phút đầu tiên.

Tất cả các thông số chuyên môn nói trên cho thấy, trận siêu kinh điển thứ 278 trong lịch sử giữa hai đội bóng hàng đầu Tây Ban Nha chẳng còn nhiều sức hút như xưa, ít nhất cũng chẳng có ý nghĩa gì đến việc định đoạt thứ hạng của đôi bên: Barcelona mới đá 4 vòng và hiện xếp thứ 9 còn Real Madrid đá nhiều hơn một trận nhưng cũng vừa bị truất ngôi đầu, rơi xuống vị trí thứ 3 sau chính trận thua Cadiz! Thậm chí, trận "El Clasico" lừng danh thế giới cuối tuần này còn được xem như cơ hội cuối cùng dành cho HLV Zinedine Zidane bởi Real Madrid không bao giờ được phép để thua 3 trận liên tiếp!

Công bằng mà nói, sau khi bất ngờ đoạt được chức vô địch La Liga mùa rồi từ tay Barcelona, Real Madrid hoàn toàn không được tăng cường bất cứ tân binh đẳng cấp nào cho chiến dịch bảo vệ ngôi vương. Không những vậy, ở cả hai trận thua muối mặt trước Cadiz và Shakhtar Donetsk, đội còn "thủng" nghiêm trọng hàng thủ cùng nhiều vị trí quan trọng khác trong đội hình. Có vẻ như HLV Zidane đã hoàn toàn bó tay khi không còn "át chủ bài" trung vệ Sergio Ramos, hậu vệ Dani Carvajal, tiền vệ Eden Hazard, tiền đạo Alvaro Odriozola còn những người thay thế như Eder Militao, Luka Jovic, Varane… thi đấu quá tệ.

Kể từ khi Cristiano Ronaldo rời Real Madrid, trận siêu kinh điển giữa Barcelona và Real Madrid như thiếu đi thứ gia vị quan trọng từng làm nên sức hấp dẫn của nó trong khoảng một thập niên. Mất đối trọng Ronaldo, Messi cũng thi đấu không bùng nổ như trước, chưa kể Barcelona cũng có chiều hướng đi xuống về thành tích. Việc chỉ có vỏn vẹn hai bàn thắng được ghi ở hai trận El Clasico ở La Liga mùa trước cho thấy "siêu kinh điển" giờ đây đã không còn nhiều chất kinh điển!

Real Madrid bất bại ở 2 trận đối đầu gần nhất và thành tích này khó có thể được duy trì đến sau cuộc chạm trán đêm 24-10, như cách tính toán "quá tam ba bận" của người hâm mộ.

Đông Linh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/sieu-kinh-dien-cua-zidane-20201023213859697.htm