Siêu mẫu gầy Hạ Vy chia sẻ hôn nhân ngọt ngào nhờ chuyện… chăn gối

(Phunutoday) - Vì đặc thù của nghề người mẫu là đi nhiều, tạo dáng nhiều lúc đến đơ cả người, thế nên những phút thư giãn là cần thiết. Chồng Hạ Vy chiều cô vào mỗi tối bằng cách xoa bóp cho vợ yêu, anh rất giỏi trong chuyện này, anh giúp cô thư giãn cơ thể và xoa bóp vai, chân, để cho Hạ Vy cảm thấy thoải mái và thư thái.

Sẻ chia và tôn trọng lẫn nhau

Trước khi tiến tới hôn nhân, Hạ Vy nghĩ rằng hôn nhân cũng giống như cuộc sống thôi, luôn cần những sự chia sẻ và đồng cảm giữa con người và con người. Trong suy nghĩ của cô siêu mẫu gầy thì hôn nhân như một điểm tựa mới, một sự chia sẻ và đồng cảm mới giữa hai vợ chồng với nhau.

Hạ Vy biết lắng nghe và luôn muốn được chia sẻ, chính vì điều đó nên cô đã cố gắng nhìn nhận mọi thứ một cách khách quan hơn. Hạ Vy không dám để cái tôi của mình cao hơn tình cảm gia đình. Mỗi khi có việc gì là cả gia đình lại quây quần bàn bạc để đưa ra quyết định tốt nhất, điều này thể hiện sự gắn kết, đùm bọc và tôn trọng lẫn nhau, rất quan trọng trong đời sống gia đình.

Vợ chồng Hạ Vy cũng giống nhiều các cặp vợ chồng trẻ khác, lúc mới cưới, hai người cũng hay cãi vã nhau nhưng đấy chỉ là “chuyện xưa như…Diễm” rồi, giờ đây chuyện cãi vã giữa hai vợ chồng đã không còn nữa vì cũng đã sống với nhau hơn 10 năm rồi nên đã quá hiểu tính cách và con người nhau. Trước đây, mỗi khi cãi nhau thì chồng Hạ Vy luôn là người làm lành trước vì anh hiểu vợ mình chẳng bao giờ giận lâu cả. Ngay cả cách chồng Hạ Vy làm lành cũng rất dễ chịu, đấy là anh ấy sẽ nhắn tin xin lỗi và mời vợ đi ăn món gì đấy mà vợ mình thích.

Bù lại việc chồng hay mời bà xã ra ngoài ăn, dù Hạ Vy là người mẫu, công việc rất bận rộn vào những lúc mà người bình thường tất bật bên chiếc bếp, Hạ Vy là người rất chịu khó nấu nướng, chị nấu ăn rất ngon và có thể nấu được rất nhiều món cầu kỳ nữa. Chồng Hạ Vy thích ăn thịt kho và trứng hấp nấm thịt. Bất cứ khi nào rảnh rỗi là Hạ Vy đều có thể làm để chiêu đãi chồng yêu những món ăn mà chồng thích.

Vì công việc khá bận rộn nên Hạ Vy cũng không có nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Thời gian gia đình bên nhau không nhiều nên thỉnh thoảng Hạ Vy và chồng, con hay tổ chức những cuộc dã ngoại ngắn ngày hay những chuyến câu cá ngoại thành Hà Nội để cả gia đình quây quần, xả stress. Chính thời gian bên nhau đó đã thắp sáng hơn ngọn lửa hạnh phúc trong gia đình nhỏ của Hạ Vy.

Hạ Vy cảm nhận được sự chu toàn và chăm sóc từ người chồng thân yêu, mỗi khi đến dịp kỷ niệm như sinh nhật, lễ Tết đến, hai vợ chồng không ai bảo ai đều chọn những món quà tặng người kia. Dịp sinh nhật vừa qua, chồng Hạ Vy đã tặng chị một chiếc đồng hồ bản to rất đẹp, món quà này chị rất thích và cảm thấy rất hạnh phúc và hãnh diện, đi đến đâu chị cũng khen chồng có con mắt thẩm mỹ và tự hào vì có được người chồng rất tâm lý.

Đấy chỉ là chi tiết nhỏ trong cuộc sống hôn nhân tràn đầy hạnh phúc của chị, thông thường, chồng chiều tất cả những gì Hạ Vy muốn, những lúc vui hay buồn thì Hạ Vy cũng luôn nhận được những lời chia sẻ hay động viên của chồng. Hai vợ chồng sống với nhau mà còn có được tình bạn tri kỷ thì còn gì bằng, vì nhiều cặp vợ chồng đấy nhưng có mấy khi chia sẻ hay tâm sự với nhau bao giờ đâu.

Vì thế, cứ đi qua shop quần áo nào mà Hạ Vy thấy đẹp là liền mua về cho chồng hay lựa chọn phong cách ăn mặc cho chồng, chính điều đấy khiến chồng Hạ Vy cảm nhận được rằng vợ đang rất chiều mình đây.

Vì đặc thù của nghề người mẫu là đi nhiều, tạo dáng nhiều lúc đến đơ cả người, thế nên những phút thư giãn là cần thiết. Chồng Hạ Vy chiều cô vào mỗi tối bằng cách xoa bóp cho vợ yêu, anh rất giỏi trong chuyện này, anh giúp cô thư giãn cơ thể và xoa bóp vai, chân, để cho Hạ Vy cảm thấy thoải mái và thư thái.

Ông xã của Hạ Vy là đàn ông, sống rất độ lượng và không muốn vợ quan tâm quá nhiều đến mình vì sợ ảnh hưởng đến công việc của cô. Có lần, vì ông xã sợ vợ mình bận tâm quá nhiều nên cũng không dám báo cho vợ biết, đến khi Hạ Vy phát hiện ra thì anh đã sốt khá cao và phải túc trực bên anh suốt 24/24h để chăm sóc và nấu cho anh ăn những món ngon, bồi bổ sức khỏe.

Hạ Vy nhớ lại ngày xưa mà rớt nước mắt, chị trân trọng ông xã lắm, chị cảm phục anh đã biết nghĩ đến vợ, không vô tâm như nhiều người đàn ông khác. Anh đã nghỉ công việc Nhà nước để giúp đỡ vợ, anh giúp Hạ Vy và chị gái Vy Hạnh trong công tác quản lý người mẫu (công ty Venus miền Bắc).

Chia sẻ về chuyện chăn gối, Hạ Vy đồng quan điểm với số đông, chị cho rằng chuyện chăn gối quyết định đến 80% chuyện thành bại của một cuộc hôn nhân. Đối với Hạ Vy, cuộc sống hôn nhân của chị không phải lúc nào cũng màu hồng nhưng sống cùng với ông xã được 11 năm nay, chưa kể thời gian yêu nhau thì Hạ Vy vẫn thấy mọi cái vẫn tốt đẹp, vợ chồng chị vì nhau, vì con cái và vì tương lai tươi đẹp để sống chứ không phải như nhiều người, chỉ sống với nhau vì nghĩa vụ, không còn tình yêu mặn nồng như thuở ban đầu.

Nhiều người khá ngại ngần khi đưa ra lời xin lỗi hay cảm ơn đối với bạn đời nhưng với Hạ Vy thì việc đó khá dễ dàng. Vào những lúc cần thiết và đúng lúc, chị luôn cảm ơn ông xã vì những điều anh mang lại cho cô cũng như xin lỗi chồng nếu có lỡ làm điều gì khiến chồng không vui.

Trong thời kỳ mang bầu, Hạ Vy may mắn được tất cả mọi người trong gia đình quan tâm và không có lý do gì mà chị phải buồn hay rơi vào trạng thái trầm cảm, buồn vui thất thường, vô cớ. Chồng Hạ Vy là người tâm lý, anh quan tâm tới chị và thực hiện hết những yêu cầu của Hạ Vy trong lúc chị mang thai. Chị thấy rằng chị đã được chồng chăm sóc rất hoàn hảo, không còn điều gì để chê.

Suy cho cùng, trái ngọt của tình yêu vẫn là con cái và sự yên ấm trong gia đình là tất cả những gì người phụ nữ cần, Hạ Vy cảm thấy thế là đủ. Hạ Vy tuy làm việc trong ngành thời trang, hiện đại và luôn nắm bắt những cái mới mẻ và nhanh nhạy nhưng chị lại là người phụ nữ Á Đông địch thực, chị luôn tâm niệm rằng cơm ngon, canh ngọt cho chồng cho con là nhiệm vụ của người phụ nữ và công việc tề gia, nội trợ là một công việc cao cả, thiêng liêng.

Hạnh phúc vì mẹ chồng đưa cháu trai đi học mỗi sáng

Trước khi kết hôn, Hạ Vy và chồng học cùng lớp, thế nên cũng nhiều lần hai người qua nhà nhau chơi, gặp người lớn trong nhà đều lễ phép chào hỏi. Vì vậy, sau này khi được dẫn về nhà ông xã với cương vị người yêu và vợ sắp cưới, Hạ Vy không cảm thấy hồi hộp lắm, vì các bác bên nhà đều đã quen chị từ trước, không tốn quá nhiều thời gian để tập làm quen hay xã giao. Đặc biệt, vì hay đến nhà ông xã chơi từ trước nên chị đã nắm bắt được tính cách của mẹ chồng tương lai, hiểu được mẹ và chị biết cách cư xử hơn.

Mẹ chồng Hạ Vy khá trẻ so với tuổi, bà rất thích làm đẹp và việc Hạ Vy hay làm là thường xuyên tư vấn cũng như lựa chọn giúp mẹ chồng những bộ trang phục để mẹ chồng đi tiệc hay đi đám cưới, điều này khiến mẹ chồng rất vui. Ngoài việc đó ra thì Hạ Vy cũng giúp mẹ trang điểm nữa. Như vậy là Hạ Vy và mẹ chồng luôn hòa hợp trong việc làm đẹp rồi, điều này càng khiến cho mẹ chồng chị cảm thấy vui hơn vì có cô con dâu là người mẫu, am hiểu màu sắc và xu hướng thời trang.

Hạ Vy vốn được sống trong tình yêu thương của ông bà nội, hai người đã dạy cô về cách ứng xử văn hóa giao tiếp nên khi về nhà chồng, cô không bỡ ngỡ hay lúng túng trong việc ứng xử với bề trên, anh chị em trong gia đình chồng. Tuy rằng, khi đã sống chung thì đôi khi cũng có chút hiểu lầm, nhưng rồi Hạ Vy cũng nhanh chóng gỡ bỏ hiểu lầm trong thời gian ngắn để hòa thuận.

Là chồng của siêu mẫu gầy Hạ Vy, ông xã chị vốn ít nói nhưng cũng luôn hiểu đúng, sai rõ ràng. Anh ấy cũng là người luôn cố gắng để gia đình trên thuận, dưới hòa. Và việc nghiêng về bên nào hay bênh vực bên nào cũng còn tùy thuộc đúng, sai, thế nên Hạ Vy tự hào về chồng ở điểm này lắm, chị thấy mình đã lựa chọn bạn đời đúng, vì chị là người khái tính, chẳng ưa nịnh nọt, thích đúng, sai phải rõ ràng.

Gia đình Hạ Vy

Nói là con dâu nịnh mẹ chồng thì cũng đúng mà lại không đúng cho lắm, Hạ Vy vốn thích được nhìn niềm vui của người thân trong gia đình nhận quà từ cô nên vào những dịp lễ Tết, chị hay mua quà tặng. Đặc biệt, mẹ chồng là người quan trọng đối với Hạ Vy, chị hay mua tặng mẹ các món quà ý nghĩa những khi chị đi công tác xa.

Ngày mới về làm dâu, Hạ Vy và mẹ chồng rất hay bày biện những món ăn ngon cho gia đình nhưng thời gian gần đây vì công việc khá bận rộn nên công việc bếp núc của chị cũng không thường xuyên nữa. Hạ Vy hơi buồn vì điều đó nhưng bố mẹ chồng rất hiểu cho công việc của chị.

Hạ Vy và mẹ chồng hiểu nhau lắm, có lần mẹ chồng ngồi kể xấu về ông xã cho chị nghe, như việc anh có thói quen là thích… ngậm tóc của mẹ trước khi ngủ, mãi đến khi học mẫu giáo anh mới bỏ được. Hạ Vy cũng băn khoăn, trêu đùa với chồng, hỏi là tại sao không thấy anh ngậm tóc của mình trước khi đi ngủ tuy rằng tóc của chị cũng khá dài, óng và mượt.

Nàng dâu Hạ Vy thấy mình vô cùng may mắn, ngoài người chồng tâm lý, mẹ chồng của chị cũng hiểu và chiều con dâu không kém. Khoảng thời gian Hạ Vy sinh con, bà đã chăm sóc Hạ Vy rất kỹ, bà biết Vy thích ăn canh rau ngót nên đã nấu những bát canh rất ngon cho chị ăn. Đến tận bây giờ, trước khi Hạ Vy đi làm, mẹ chồng luôn hỏi chị có ăn cơm chiều ở nhà không và thích ăn gì để bà đi chợ mua đồ.

Mẹ chồng của Hạ Vy khá thẳng tính, có sao nói vậy, và như vậy mà Hạ Vy biết đường để còn sửa sai khi mình mắc lỗi. Hạ Vy hiểu được cả sở thích ăn uống của mẹ như thích đồ ngọt và đồ ăn được làm từ gạo nếp. Hạ Vy cảm phục mẹ chồng ở một điểm nữa mà khó có người nào có được, đó là bà thường xuyên thức khuya, dậy sớm để đưa cháu nội đi học và đón cháu về, Hạ Vy thấy rằng nếu không có bà trong nhà chắc chị không biết xoay xở thế nào cho chu toàn giữa việc chăm con, việc nhà và công việc riêng.

Siêu mẫu gầy Hạ Vy thừa nhận rằng chị rất bướng bỉnh nhưng lại có thói quen là không bao giờ cãi lại bố, mẹ chồng vì đó là sự lễ phép, kính trên nhường dưới, có vấn đề gì thì cũng đều có thể giải quyết được, không cần nóng vội. Hạ Vy nghĩ đấy cũng chính là bí quyết để gia đình yên ấm.

Đới Xuân Dần

Nguồn ĐS&PL: http://phunutoday.vn/blognguoinoitieng/201111/Sieu-mau-gay-Ha-Vy-chia-se-hon-nhan-ngot-ngao-nho-chuyen-chan-goi-2110305/