Giọng hát Việt Nhí: BigDaddy, Vũ Cát Tường ra tay cứu giữ 'át chủ bài' vào phút chót

Cuộc thi 'Giọng hát Việt nhí New Generation 2021' đã đi được nửa chặng đường. Trong tập 11 lên sóng vào tối 28/3, những thí sinh cuối cùng của các đội HLV sẽ tranh tài để chuẩn bị cho đêm đột phá ở vòng sau.

Mở màn tập 11 là cặp đấu của Anh Thư và Minh Hằng. Anh thư làm mới một sample dân ca Nam Bộ mang tên "Lời ru của mẹ" nhưng không biết do quá căng thẳng hay thời gian ghi hình giữa các vòng quá gấp rút mà cô bé va vấp lời hát 3 - 4 lần khiến cho HLV Vũ Cát Tường cũng phải tiếc thay cho cô bé. Nhạc sĩ Dương Khắc Linh khá hài lòng về phần rap của Anh Thư nhưng chưa thực sự ưng ý với giọng hát vì chênh phô khá nhiều.

Trái lại, Minh Hằng rất cố gắng để truyền tải tinh thần yêu dân tộc, yêu quê hương qua ca khúc "Người Việt phải biết sử Việt" do Hồ Hoài Anh sáng tác. Cũng như Anh Thư, Minh Hằng thể hiện chưa tốt, một phần do sức khỏe chưa ổn định.

Anh Thư.

Anh Thư.

Đối với các HLV, cả hai đều rất cố gắng, nếu như bình tĩnh và tinh tế hơn trong cách xử lý thì đã có hai tiết mục hay hơn, tốt hơn. Riêng với Minh Hằng, Hưng Cao từng nghĩ sau khi Anh Thư vấp lời thế trận đã nghiêng hoàn toàn về Hằng, tuy nhiên đây lại là một thế trận cân bằng khi mỗi người mắc lỗi một chút lại làm cho các giám khảo rất khó lựa chọn. Kết quả Anh Thư nhận được cơ hội đi tiếp từ các vị giám khảo cho những nỗ lực và tiềm năng Anh Thu có. Các HLV và giám khảo hy vọng Anh Thư sẽ giữ vững phong độ và tỏa sáng hơn trong vòng thi kế tiếp.

Minh Hằng.

Tiết mục thứ hai là sự đối đầu giữa Kelvin Huỳnh đến từ đội Hưng Cao và Vũ Cát Tường và Yến Nhi của nhà Big Family. Trong vòng trước khi bắt cặp cùng Mỹ Anh, phần thể hiện của Kelvin đã khiến sân khấu bùng nổ và máu lửa. Vì thế trong phần thi này, Hưng Cao và Vũ Cát Tường nhắm cho Kelvin một sự thay đổi chậm lại, đằm hơn vòng trước bằng một sáng tác lấy cảm hứng từ chiếc đồng hồ báo thức và việc dậy trễ mỗi sớm.

Kelvin Huỳnh.

Với Vũ Cát Tường đây sẽ là cơ hội để Kelvin chứng tỏ mình là một thí sinh đa dạng, còn Hưng Cao thì nhắm vào việc cải thiện hơi thở và tiết chế năng lượng của Kelvin, ngoài ra anh còn căn dặn học trò “rap nhanh rất dễ hay, nhưng rap chậm mà hay mới là khó”. Kelvin trình diễn toát ra một nét thần thái rạng rỡ, ngôn ngữ hình thể khỏe khoắn, nhiệt huyết với phần trình diễn.

Yến Nhi

Đội BigFamily thì chuẩn bị cho Yến Nhi một tiết mục độc đáo là làm mới sample câu đồng dao dân gian quen thuộc: "dung dăng dung dẻ", "năm mới năm mẻ"… Phần trình diễn qua sự thể hiện của Yến Nhi mang một sự nhẹ nhàng, tươi tắn, hồn nhiên, không khí thư thái những ngày tết cổ truyền. Emily còn dàn dựng cho cô bé một phần vũ đạo yểu điệu dễ thương, kết hợp với trang phục áo dài xinh xắn làm cho ngoại hình Yến Nhi thêm phần tỏa nắng.

Kết quả trước mắt Kelvin chiến thắng và giành được vé đi tiếp, nhưng BigDaddy đã tự mình lên sân khấu đón Yến Nhi về vì cô bé xứng đáng có cơ hội thứ hai sau phần thể hiện dễ thương và rất giải trí của mình. Cả hai tiếp tục đi vào vòng trong và chuẩn bị cho sự thăng hoa trong âm nhạc tại vòng đột phá.

Hà Anh.

Cặp đấu cuối cùng là màn hội ngộ giữa 2 cái tên từng được 3 đội HLV tranh giành nhiều nhất Hà Anh và Duy Long. Một bên là cô bé với sự nhẹ nhàng, dễ thương, thông minh sáng tạo. Bên còn lại là cậu bé 15 tuổi, mang cá tính nổi bật, táo bạo và mạnh mẽ trên sân khấu.

Ở phần thi của mình, Hà Anh hóa thân thành người kể chuyện, hát cho những người vô gia cư đã có tuổi, những câu hát khắc họa chân dung người phụ nữ đứng tuổi còn ôm những âu lo và buồn bã trên con phố đêm tháng 12. Lời ca văng vẳng, giọng hát có phần ma mị khiến cả khán phòng rơi vào sâu lắng cùng câu chuyện giữa hai vũ công trên sân khấu.

Duy Long.

Kết thúc vòng Thách đấu, Duy Long đưa cả 6 thành viên Kidneeland lên sân khấu để dành cho họ một “cái ôm siêu to bự” với ca khúc Ra đây ôm cái nào đã kết nối cả đại gia đình Kidneeland và khán giả trong sân khấu. Ca khúc với tiết tấu vui vẻ và sôi động cùng với sự xuất hiện của Hưng Cao và Vũ Cát Tường tại sân khấu đã là màn chào kết cao trào không thể hợp lý hơn của vòng Thách Đấu.

Vợ chồng giám khảo BigDaddy và Emily ngồi trên ghế nóng cũng hạnh phúc trao nhau cái ôm nồng ấm, còn hai HLV nhà Mimimama phải tán dương đối thủ rằng phần trình diễn đầu tư. Kết thúc cặp đấu cuối cùng tuy Hà Anh được chọn để đi tiếp nhưng với mọi sự cố gắng của Duy Long, Hưng Cao và Vũ Cát Tường cũng hoàn toàn tin tưởng và trao cho cậu bé quyền cứu thí sinh.

Kết thúc vòng Thách đấu "Giọng gát Việt Nhí New Generation 2021", khán giả đã có những phút đắm chìm trong âm nhạc nhiều màu sắc của cả ba đội HLV. Tập 12 sẽ mở ra với luật chơi cam go hơn khi cơ hội đi tiếp giữa các cặp đấu duy nhất chỉ có một, không thể cứu thí sinh bị loại. Bước vào chặng cuối, các thí sinh sẽ phải nghiêm túc và tập trung cao độ hơn, các HLV và nhà sản xuất sẽ phải làm việc hết công suất hơn để có cho mình những tấm vé xứng đáng vào bán kết./.

Thanh Thanh/VOV.VN Ảnh: BTC

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/am-nhac/giong-hat-viet-nhi-bigdaddy-vu-cat-tuong-ra-tay-cuu-giu-at-chu-bai-vao-phut-chot-846492.vov