Siêu nhân đời thực: Tay không cứu thoát bé gái rơi từ tầng 3

Phản xạ nhanh chóng và chính xác của thanh niên ấy đã cứu sống đứa trẻ trong gang tấc.

Cách đây ít hôm tại Trung Quốc, một người đàn ông tên Chen Hao - công nhân của bộ phận cung cấp điện địa phương khi đi qua tòa nhà đã bất ngờ nghe thấy tiếng một đứa trẻ khóc.

Phản xạ thần sầu của anh thanh niên đã cứu sống đứa trẻ.

Cảm thấy chuyện không may, anh lập tức chạy đến vị trí cửa sổ và đón bé trong gang tấc.

Những tưởng chuyện phi thường ấy rất ít gặp, nhưng mới đây trên một con phố thuộc quận Fatih, thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Mộtngười đàn ông đã cứu thoát 1 đứa trẻ trong một hoàn cảnh tương tự.

Theo đó, khi Feuzi Zabaat, 17 tuổi, một người Algeria nhập cư, làm việc tại xưởng sản xuất đang đứng dưới đường thì bất ngờ phát hiện một bé gái sắp ngã từ ô cửa sổ của tầng 3 trên tòa nhà.

Nhanh như chớp, Feuzi lập tức chọn vị trí đứng và giơ tay để "hứng" bé gái sau cú rơi khá nhanh và mạnh.

Được biết, bé gái may mắn ấy tên là Doha Muhammed (2 tuổi) đến từ Syria, rất may sau vụ việc, cô bé không hề bị thương.

Được biết, bé Doha ngồi trên cửa sổ trong khi mẹ cô bé đang nấu ăn, cửa sổ từ nhà Doha không có chấn song hay thiết bị bảo vệ.

Trả lời phỏng vấn, Feuzi Zabaat nói: "Tôi vừa đi trên đường thì thấy một cô bé ngồi vắt vẻo ở cửa sổ. Đột nhiên cô bé ngã xuống và may mắn tôi đã bắt được cô bé trước khi bé ngã xuống đất. Tôi chỉ làm những gì cần thiết lúc đó".

Gia đình Doha đã rất biết ơn và ca ngợi Feuzi như một vị anh hùng đồng thời liên lạc với trung tâm bảo vệ để thiết kế chấn song đảm bảo an toàn cho con của họ tránh xảy ra trường hợp nguy hiểm lần 2.

Không chỉ vậy, gia đình tặng Feuzi món quà 200 lira Thổ Nhĩ Kỳ (tương đương 1,5 triệu đồng) để tỏ lòng biết ơn ân nhân đã cứu mạng bé Doha.

Minh Anh (Theo ABC, Mirror)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/sieu-nhan-doi-thuc-tay-khong-cuu-thoat-dua-be-roi-tu-tang-3-a439802.html