Sing My Song 2018: Kém xa mùa 1, liên tục vướng tranh cãi đạo nhạc

4 tập vòng Ghi âm - Sing My Song mùa 2 đã kết thúc vào tối 25/3. Tuy nhiên, chất lượng thí sinh năm nay không được đánh giá cao như mùa đầu chưa kể nhiều tiết mục bị tố đạo nhạc.

Ca khúc 'Hương à' được đánh giá hay nhất Sing My Song Ca khúc "Hương à" của thí sinh Đình Khương mang giai điệu tươi vui, rộn ràng đang nhận được sự quan tâm của khán giả.

Sing My Song mùa 1 được phát sóng vào năm 2016 nhanh chóng trở thành "hiện tượng" giữa hàng loạt chương trình truyền hình thực tế khác. Sân chơi dành cho những nghệ sĩ có thể vừa sáng tác vừa ca hát thành công trong việc giới thiệu nhiều gương mặt tiềm năng cho làng nhạc như Cao Bá Hưng, Lê Thiện Hiếu, Bùi Công Nam... cũng như cho ra mắt nhiều bài hit của Vpop.

Không chỉ được công chúng yêu thích, Sing My Song lần đầu tiên tổ chức cũng được giới chuyên môn đánh giá cao. Từ thành công ngoài mong đợi này, chương trình tiếp tục thực hiện mùa hai năm 2018 và mang theo đó là nhiều kỳ vọng, mong đợi của khán giả.

Thay đổi nhỏ trong đội hình giám khảo, cụ thể Hồ Hoài Anh thay thế vị trí của Nguyễn Hải Phong không khiến chất lượng chương trình giảm sút. Về phần thí sinh, nhiều nhân tố trẻ cho thấy tư duy sáng tạo, khai thác những khía cạnh mới mẻ và đậm chất nhân văn thay vì chỉ tập trung vào chuyện tình yêu cũ kỹ, nhàm chán.

Những ca khúc về thiên tai, bạo lực gia đình, xâm hại tình dục hay đơn giản là chuyện trang phục thường ngày... là điểm nhấn trong bức tranh tổng thể của chương trình năm nay.

Hồ Hoài Anh thay thế Nguyễn Hải Phong trên vị trí ghế nóng Sing My Song mùa 2.

Tuy nhiên, những điều trên không đủ để có thể thay đổi thực tế rằng Sing My Song mùa 2 sau 4 tập của vòng đầu rõ ràng đã giảm nhiệt. Chất lượng thí sinh cũng như mức độ phổ biến của các ca khúc kém xa nếu so sánh với những bản hit ở mùa đầu tiên.

Thiếu vắng tiết mục bùng nổ

Ngay tập đầu Sing My Song mùa 1, chàng trai chuyển giới Lê Thiện Hiếu đã khiến 4 huấn luyện viên phấn khích với tiết mục Ông bà anh. Tình yêu của thế hệ đi trước được anh tái hiện một cách hấp dẫn, thú vị qua những lời ca dung dị.

Ca khúc thuộc thể loại reggae vốn có nguồn gốc từ Jamaica như một làn gió mới giữa bối cảnh nhạc Việt tràn ngập những ca khúc thất tình, yêu đương. Câu chuyện tưởng rất cũ nhưng cách thể hiện ý tưởng sáng tạo của Lê Thiện Hiếu khiến giới trẻ say mê. Ca khúc lập tức gây sốt trên mạng xã hội và bùng nổ về lượng bình luận, chia sẻ.

Liên tiếp sau đó, từ sân chơi Sing My Song, nhiều ca khúc hay lần lượt được giới thiệu . Phạm vi lan tỏa của Con tim tan vỡ (Phan Mạnh Quỳnh), Tương tư (Cao Bá Hưng), Đã có anh hai (Phạm Hồng Phước), Chí Phèo (Bùi Công Nam)… không dừng ở đối tượng theo dõi chương trình mà phải tính đến hàng triệu cư dân mạng.

Trong khi đó, 4 tập của Sing My Song mùa 2 đã lên sóng nhưng hoàn toàn thiếu vắng một ca khúc khiến "người người, nhà nhà" phải tìm nghe rồi hát theo.

Nếu phải chỉ ra tiết mục ấn tượng nhất, đó là Người yêu tôi không có gì để mặc của Lộn xộn band được phát sóng trong tập 1. Bài hát mang chủ đề mới lạ xoay quanh thói quen ăn mặc của phái nữ được 3 thành viên thể hiện bằng phong thái tự tin, sôi động cũng như nhận mưa lời khen từ dàn HLV.

Ca khúc của Lộn xộn band là tiết mục hiếm hoi gây ấn tượng trong chương trình.

Đến tập 3 lên sóng tối 18/3, chương trình có thêm một thí sinh tạm gọi là gây bão trên mạng xã hội, đó chính là Bine Nguyễn với Hương à. Bài hát được chàng du học sinh Mỹ sáng tác dựa trên câu chuyện tình yêu của bố mẹ. Việc đặt tên ca khúc dựa trên tên người cụ thể đánh trúng tâm lý chia sẻ của cộng đồng mạng, và nhờ đó sức lan tỏa của Hương à càng nhanh chóng.

Tuy nhiên, so với Ông bà anh, Tương tư, sức ảnh hưởng của Hương à hay Người yêu tôi không có gì để mặc vẫn còn thua kém. Chưa kể, Người yêu tôi không có gì để mặc vốn là ca khúc đã được nhóm thí sinh phát hành từ 10 tháng trước, được nhiều khán giả trẻ biết đến nên không thể được xem là "hiện tượng", tính chất gây sốt hay tạo sự bất ngờ cũng không còn. Trong khi đó, Hương à có nhiều điểm tương đồng với Ông bà anh nên không tránh khỏi sự so sánh.

Tập cuối cùng vòng Ghi âm lên sóng tối 25/3 càng nhạt nhòa hơn. Chương trình thực sự thiếu đi những tiết mục xuất sắc, khiến người nghe ấn tượng ngay lần đầu thưởng thức.

“Nhìn chung chất lượng thí sinh vòng loại mùa này không 'xuất thần' được như mùa trước. Năm ngoái, hàng loạt sáng tác làm mưa làm gió như Ông bà anh, Tương tư hay Thủy thần, Con tim tan vỡ thì năm nay được mỗi bài Hương à nhưng cũng không bằng Ông bà anh được, mà lại còn 'đạo sĩ' hội tụ nữa”, một khán giả nhận định về chương trình.

Những gương mặt quen thuộc nhưng thiếu đột phá

Phần lớn thí sinh bước vào vòng tiếp theo của Sing My Song mùa hai đều là những gương mặt quen thuộc. Sự xuất hiện của những cái tên đã có kinh nghiệm ca hát xét về khía cạnh nào đó thu hút thêm sự chú ý, nhưng ngược lại vẫn có hạn chế khi dễ dẫn đến nhàm chán, thiếu tính bất ngờ. Và quả thực, ở chương trình năm nay, những tiết mục để lại ấn tượng nhất lại không đến từ các thí sinh “cũ”.

Juun Đăng Dũng, R Tee, Nguyễn Hương Ly, Quốc Huy,… ở tập đầu hay Gin Tuấn Kiệt, Nguyễn Minh Cường trong tập 3 trước khi tham gia cuộc thi đã có kinh nghiệm sáng tác, ca hát. Tuy nhiên, tiết mục của họ chỉ dừng ở mức nghe được chứ chưa xuất sắc hay bùng nổ.

Hồ Hoài Anh là giám khảo duy nhất chọn Gin Tuấn Kiệt vào những giây phút cuối trước khi tiết mục của thí sinh này kết thúc.

Thậm chí, Gin Tuấn Kiệt với ca khúc Không thể chạm còn suýt bị loại. Bài hát anh sáng tác thuộc thể loại ballad, có giai điệu nhẹ nhàng, da diết, tuy nhiên, dòng này không còn mới mẻ. Chưa kể, việc khai thác đề tài thất tình của hot boy Gia đình là số 1 cũng bị đánh giá là không mới mẻ.

“Năm nay là 2018, chúng ta hãy nói điều gì đó mới mẻ hơn. Các em là lứa trẻ, được phép thay đổi những gì đang xảy ra”, HLV Đức Trí nhận xét.

Tương tự, ở tập 4, O Plus – một nhóm nhạc có tên tuổi – cũng chưa tạo được sức nóng như kỳ vọng khi thể hiện ca khúc ballad với câu chuyện tình yêu tan vỡ mang tên Một người tha thiết.

Liên tiếp dính tranh cãi đạo nhạc

Trong 4 tập đầu lên sóng, Sing My Song có ngay 4 ca khúc vướng tranh cãi đạo nhạc. Đây là điểm khiến chương trình "mất điểm" bởi Sing My Song đề cao khả năng sáng tác.

Trong tập đầu tiên, Chưa bao giờ như bây giờ của thí sinh Nguyễn Hoàng Ly bị so sánh với ca khúc I hate you, I love you. Tiếp đó, ở tập 2, thí sinh Vũ Bình Minh bị chỉ trích vì ca khúc Hạnh phúc của bạn là gì quá giống Chiếc bụng đói - sáng tác của Tiên Cookie. Nghi án đạo nhạc khiến video tiết mục của Bình Minh nhận lượt dislike (không thích) gấp đôi like (thích).

Tranh cãi dữ dội nhất phải kể đến ca khúc I'm sorry của Nguyễn Minh Cường trong tập 3 phát sóng tối 18/3. Bài hát này giống Fool của nhóm nhạc Kpop Winner đến mức Nguyễn Minh Cường sau đó cũng phải thừa nhận chúng trùng hợp đến 70%.

“Khi chương trình lên sóng và nhận nhiều phản hồi từ khán giả, tôi lên mạng nghe thử ca khúc của nhóm nhạc Winner. Tôi hoàn toàn bất ngờ khi bản phối giữa 2 ca khúc giống nhau tới 70%. Do đó, các khán giả quy chụp tôi đạo nhạc Hàn Quốc để mang đi thi. Tôi cũng cảm thấy buồn nhưng không biết giải thích như thế nào. Bây giờ nói trùng hợp ngẫu nhiên thì không ai tin”, Minh Cường chia sẻ về tranh cãi đạo nhạc.

Không phải đến mùa 2 Sing My Song mới dính nghi án đạo nhạc, tuy nhiên, năm nay số lượng tranh cãi tăng mạnh. Cả 4 tập đầu tiên đều có thí sinh bị tố sao chép ý tưởng.

Phạm Hoàng Duy từng hợp tác với nhiều ca sĩ nổi tiếng. Tuy nhiên, đến với sân chơi Sing My Song, anh lại vướng nghi án đạo nhạc.

Trong tập 4, thí sinh Hoàng Duy thể hiện ca khúc đầy ý nghĩa mang tên Con tha thứ cho mẹ. Đây là thí sinh được các giám khảo đánh giá cao ở khả năng khai thác đề tài khác biệt. Tuy nhiên, về phần giai điệu, ca khúc làm dấy lên nghi vấn đạo nhạc của For Life do nhóm nhạc EXO thể hiện. Ở phần bình luận dưới video ghi lại tiết mục, hầu hết bình luận đều chỉ trích Hoàng Duy và yêu cầu anh đưa ra lời giải thích liên quan đến vụ việc.

Và đáp lại làn sóng tức giận của fan Kpop, Hoàng Duy như những thí sinh kể trên lên tiếng phủ nhận. Anh khẳng định sáng tác ca khúc mà không chịu ảnh hưởng từ bất cứ bài hát nào khác. Tuy nhiên, lời giải thích cũng không xoa dịu tình hình, tiết mục của anh nhậnn hơn 1000 dislike, vượt qua cả số like.

Phản ứng gay gắt của khán giả ngoài việc ảnh hưởng trực tiếp tới tiết mục của Hoàng Duy còn thể hiện sự thất vọng, mất niềm tin cho chương trình vốn được đánh giá cao về chuyên môn như Sing My Song.

Sau vòng Ghi âm, 17 thí sinh, nhóm nhạc bước vào vòng Trại sáng tác để tiếp tục cho ra đời những tác phẩm nhạc mới. Lần này, phải sáng tác theo đề tài của HLV trong vòng 24 tiếng sẽ là thử thách vô cùng lớn cho họ. Lúc này, để có một cú hích "vực dậy" sức nóng cho chương trình, lại càng khó khăn hơn bao giờ hết.

Ca khúc 'Hương à' được đánh giá hay nhất Sing My Song Ca khúc "Hương à" của thí sinh Đình Khương mang giai điệu tươi vui, rộn ràng đang nhận được sự quan tâm của khán giả.

Lan Phương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/sing-my-song-2018-kem-xa-mua-1-lien-tuc-vuong-tranh-cai-dao-nhac-post829266.html