Sinh con khỏe mạnh dù sản phụ bị cạn sạch nước ối ở tuần 23

Mang thai IVF lần thứ 2, một sản phụ bị cạn sạch nước ối ở tuần 23 đã giữ được thai an toàn đến tuần thứ 36 nhờ vào kỹ thuật truyền ối tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Mang thai IVF lần thứ 2, một sản phụ bị cạn sạch nước ối ở tuần 23 đã giữ được thai an toàn đến tuần thứ 36 nhờ vào kỹ thuật truyền ối tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Sáu năm miệt mài trên hành trình tìm con, trải qua một lần mang song thai IVF nhưng bị sảy, chị Nguyễn Thị Y. (SN 1991, trú tại Yên Bái) không bỏ cuộc và đặt hết hy vọng ở lần thực hiện IVF này.

Theo dõi tại phòng khám gần nhà, tới tuần thứ 8, chị được phát hiện một trong hai thai bị lưu. Tiếp tục cuộc hành trình, tuần 22 tới khám, em bé còn lại vẫn phát triển bình thường, tuy nhiên ngày hôm sau chị cảm nhận thai nhi ít đạp. Ngay lập tức quay lại, qua siêu âm chỉ ra thai nhi đã cạn ối.

Không ngại đường sá xa xôi, chị tới khám tại một bệnh viện tại Hà Nội. Tại đây, sau khi hội chẩn, chị được khuyên về nhà theo dõi vì không tìm thấy vết rỉ ối, không có khả năng cứu em bé. Chị tìm kiếm thông tin chữa trị, mong bằng mọi cách có thể giữ con ở lại. Biết thôn gtin Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội thực hiện kỹ thuật can thiệp bào thai, đã truyền ối thành công cho nhiều sản phụ, chị tìm tới bệnh viện sản khoa đầu ngành.

Trực tiếp kiểm tra cho chị là BS CKI. Nguyễn Thị Sim - Phó Giám đốc Trung tâm Sàng lọc, Chẩn đoán trước sinh và sơ sinh. Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện thai nhi đang ở tuần 23 đã cạn sạch ối, siêu âm doppler cho thấy dòng máu trong động mạch rốn đảo ngược khiến không còn khả năng nuôi thai.

Sau khi thăm khám cẩn thận, chị được BSCKI Nguyễn Thị Sim chỉ định truyền ối. Ê-kíp thực hiện đứng đầu là PGS, TS Nguyễn Duy Ánh - Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội và BSCKI Nguyễn Thị Sim.

Thủ thuật diễn ra thành công. Sau thủ thuật, tình trạng sức khỏe chị Y. hoàn toàn ổn định. Trong hai tuần nằm viện theo dõi, chị được đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế chăm sóc chu đáo, đặc biệt BSCKI Nguyễn Thị Sim thăm khám hằng ngày, từ chỉ định thuốc điều trị, diễn biến thai kỳ tới vấn đề dinh dưỡng.

Sau khi xuất viện, chị tái khám một tuần/lần, em bé phát triển ổn định. Quá trình giữ thai có nhiều vất vả nhưng kết quả thu được quả thật không phụ lòng người. Ngày 5-1-2021, tuần thứ 36 của thai kỳ chị xuất hiện cơn chuyển dạ, một bé gái mạnh khỏe cân nặng 2200g chào đời - đánh dấu kết thúc chặng đường sáu năm đằng đẵng tìm con của chị.

Chị tâm sự: “Sau khi thực hiện IVF lần 2, em đã hết phôi, khả năng mang thai sau này ngày càng khó. Em rất lo lắng nhỡ đâu lần này lại giống lần trước hay không. Em thật sự hạnh phúc khi được đón đứa con đầu lòng. Cảm ơn Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội đã trao em cơ hội được làm mẹ của thiên thần kháu khỉnh, đáng yêu".

LAM NGỌC

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-y-te/sinh-con-khoe-manh-du-san-phu-bi-can-sach-nuoc-oi-o-tuan-23-632150/