Sinh tử tập 11: Hết doanh nghiệp, đến lượt quan tỉnh đi đưa hối lộ hòng chạy án

Tập 11 Sinh tử lên song 21h tối 18/11. Sau khi tòa trả hồ sơ, cả đường dây từ quan chức tới doanh nghiệp bấn loạn vì lo ngại sắp bị sờ gáy.

Cả doanh nghiệp lẫn quan chức đều phải lo đi chạy án

Thông (Doãn Quốc Đam) cảnh báo Mai Hồng Vũ (Việt Anh) về vụ việc sập mỏ đá đang phải mở rộng điều tra, bảo Vũ biết trước để mà liệu. “Riêng việc giấy tờ cấp phép, xác định địa giới và quy trình khai thác, nếu như phát hiện sai phạm và có đủ căn cứ thì không một ai có thể né được”. “Tôi có cảm giác cái mục tiêu đang hướng tới là tôi thì phải”, Vũ nói.

Thông cảnh báo Vũ

Hoàng mỏ (Trọng Hùng) vẫn đang tìm mọi cách chạy án, gặp Trần Bạt (Chí Nhân) nhờ vả, Bạt nói: “Nhưng mà muốn nhanh thì phải từ từ”. Hoàng cười khẩy bảo: “Từ từ thế quái nào được hả? Việc đến đít rồi mà tôi thấy ông bình chân như vại ấy. Ông thử đặt vào vị trí của tôi xem. Đừng có nói bằng giọng vô trách nhiệm thế”, Hoàng gắt.

Lo sợ bị sờ gáy, Giám đốc Sở chạy lên trung ương chạy án

Trần Bạt đáp: “Tôi bắt đầu hết kiên nhẫn với anh rồi đấy”. “Ông ngồi tôi cả tiếng đồng hồ để ném tiền vào xe. Kiên nhẫn thế”, Hoàng bật lại với vẻ giận dữ.

Trong diễn biến khác, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chạy lên trung ương nhờ vả. Không có quan ông ở nhà, vị này đưa tiền cho quan bà nhưng bị từ chối vì nói rằng quan ông kỹ tính. Toàn bộ hình ảnh ông đưa hối lộ đượ camera tại tư gia ghi lại.

Tuy nhiên hành vi đưa hối lộ này bị camera ghi lại

Một loạt các lãnh đạo Sở TNMT, Sở Kế hoạch-Đầu tư cũng như Viện Kiểm sát, cơ quan điều tra đều đang lo sợ vì chỉ đạo yêu cầu mở rộng điều tra, làm rõ sai phạm nghiêm trọng và có hệ thống xung quanh việc khai thác mỏ và cấp phép tại tỉnh Việt Thanh.

Bảo Hân

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giai-tri/sinh-tu-tap-11-het-doanh-nghiep-den-luot-quan-tinh-di-dua-hoi-lo-hong-chay-an-1487574.tpo