Sinh viên Australia lên tiếng về cáo buộc gián điệp của Triều Tiên

Alek Sigley, sinh viên người Australia bị Triều Tiên bất ngờ bắt giữ trong hơn một tuần và vừa mới được thả, đã phản bác cáo buộc gián điệp của Bình Nhưỡng.

Trên Twitter tối 9/7, Sigley, 29 tuổi, viết: “Các cáo buộc tôi là gián điệp hiển nhiên là sai. Tài liệu tôi gửi NK News đều là các tài liệu đã được công khai trên trang đó, và tương tự với các cơ quan truyền thông khác”. Anh cũng cho biết mình vẫn khỏe về thể chất và tinh thần.

Sigley là sinh viên theo học đại học ở Bình Nhưỡng, đồng thời mở công ty dẫn tour du lịch Triều Tiên.

Anh thường viết về cuộc sống tại đây trên mạng xã hội và website của công ty. Các bài viết của anh được đăng trên các trang tin phương Tây hoặc độc lập với Bình Nhưỡng, như Guardian Australia hoặc NK News. Anh cũng vô cùng thận trọng trong các thông điệp mình đăng tải, không chỉ trích chính phủ Triều Tiên.

Dẫu vậy, Triều Tiên vẫn cáo buộc Sigley tuyên truyền chống chính phủ và hoạt động gián điệp vì đã gửi ảnh và tài liệu cho các trang web trên, vốn thường chỉ trích Bình Nhưỡng.

Alek Sigley (trái) tới sân bay quốc tế Bắc Kinh hôm 4/7. Ảnh: Kyodo.

Alek Sigley (trái) tới sân bay quốc tế Bắc Kinh hôm 4/7. Ảnh: Kyodo.

Sigley bị bắt giữ và mất liên lạc với gia đình, bạn bè ngày 25/6. Anh được thả ngày 4/7 sau nỗ lực của các nhà ngoại giao Thụy Điển, theo Guardian. Anh đã tới Tokyo, nơi vợ anh, Yuka Morinaga, đang sinh sống.

“Chuyện này làm tôi rất buồn”, Sigley viết thêm: “Tôi sẽ không thể hoàn tất bằng cao học từ ĐH Kim Nhật Thành sau khi học xong một nửa và đạt điểm tốt”. Anh nói mình vẫn rất quan tâm đến Triều Tiên, muốn tiếp tục nghiên cứu và làm việc với đất nước này.

“Tôi có thể không bao giờ được bước trên đường phố Bình Nhưỡng, thành phố rất đặc biệt trong trái tim tôi... Nhưng cuộc đời là vậy”.

Trọng Thuấn

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/sinh-vien-australia-len-tieng-ve-cao-buoc-gian-diep-cua-trieu-tien-post965299.html