Sinh viên cảnh giác nạn trộm cắp cuối năm

Vấn nạn trộm cắp tài sản dịp cuối năm đang làm đau đầu nhiều người, nhất là khi Tết Nguyên đán cận kề. Trong đó, tài sản của sinh viên ở trọ được xem là 'miếng mồi béo bở' với đối tượng xấu. Nhiều bạn sinh viên 'dở khóc dở cười' vì tài sản 'không cánh mà bay', ảnh hưởng đến việc học tập, sinh hoạt.

Chuyện sinh viên bị mất trộm ở nhà trọ không còn xa lạ. Mới vừa rồi, Ngô Anh Tuấn (sinh năm 1999, ngụ ấp Tân Hiệp, xã Vọng Thê, Thoại Sơn, sinh viên năm thứ 2, Trường Đại học An Giang) trở thành nạn nhân.

“Tôi có 2 người em, gia đình ít ruộng đất nhưng cha mẹ chí thú làm ăn, quyết tâm lo cho các con học tập. Sau khi trúng tuyển vào Trường Đại học An Giang, khoảng tháng 8-2017, tôi thuê phòng số 6, nhà trọ Gia An 2 (khóm Đông An 6, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên) để tiện việc học tập. Khoảng tháng 3-2018, vợ, chồng anh Nguyễn Văn Hưng đến thuê phòng số 7, cùng nhà trọ. Biết tôi học cùng trường với vợ, anh Hưng bắt chuyện, thường xuyên qua lại.

Qua đó, tôi biết anh Hưng sinh năm 1996, ngụ ở thôn Vũ Thành (xã Lạc Long, huyện Kinh Môn, Hải Dương). Đầu tháng 8-2018, anh Hưng lượm được chiếc chìa khóa, mở thử ổ khóa phòng của tôi rồi giữ chìa khóa lại trong người. Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 5-8-2018, tôi về phòng, thấy cửa khép hờ nhưng ổ khóa thì mất. Chiếc máy tính để trên bàn cũng biến mất. Tôi báo sự việc cho chủ nhà trọ và Công an phường.Mấy ngày sau đó, tôi nhận lại tài sản, đồng thời biết thủ phạm là anh Hưng”.

Tìm hiểu sự việc được biết, khoảng 20 giờ ngày 4-8, thấy Tuấn không có ở trong phòng, Hưng mở khóa, chụp ảnh chiếc máy tính xách tay, rao trên trang mạng, cho giá và để lại số liên lạc. Đến 8 giờ ngày 5-8, anh Nguyễn Đức Hải (xã Khánh Hòa, Châu Phú) “bắt được sóng”, hẹn xem và mua máy.

Đến 20 giờ 30 phút, Hưng qua phòng số 6, thấy khóa cửa nên lẻn vào lấy chiếc máy tính của Tuấn. Lấy xong tài sản, Hưng ngắt hệ thống điện camera an ninh, ra khỏi phòng, ném bỏ chìa khóa, đem tài sản về phòng, cất vào chiếc ba lô.

Hưng hẹn anh Hải đến một quán cà phê ở phường Đông Xuyên (TP. Long Xuyên) và bán với giá 4,3 triệu đồng. Sau đó, qua tin báo và qua công tác nghiệp vụ, lực lượng công an đã “tóm” được Hưng, trả lại máy cho Tuấn và tiền của người mua hàng gian.

Đối tượng Hưng đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Long Xuyên điều tra làm rõ vụ việc, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Hưng về tội “Trộm cắp tài sản”, quy định tại Điều 173 của Bộ luật Hình sự hiện hành.

Một người ở trọ chung với Tuấn cho biết: “Khi vợ, chồng Hưng về đây ở trọ, hàng ngày Hưng không làm việc, ở nhà chơi game nên tôi thấy nghi ngại. Chỗ tôi ở trọ trước đây, chuyện bị mất tài sản xảy ra thường xuyên. Nào là bàn ủi điện, nồi cơm điện, máy tính xách tay, xe môtô… Món đồ nào có giá trị mà để hở thì y như rằng sẽ “ra đi”, nhất là vào dịp cuối năm. Do vậy, người ở trọ, đặc biệt là sinh viên, học sinh không nên lơ là, chủ quan. Cần tăng cường cảnh giác, bảo quản tốt tài sản cá nhân khi ra khỏi phòng trọ”.

“Nhiều sinh viên, học sinh sống xa nhà nên chưa có kinh nghiệm, nhất là về giữ gìn tài sản khi ở trọ. Về nguyên tắc, người ở trọ mất tài sản không thể bắt chủ nhà trọ bồi thường, trừ trường hợp có cam kết rõ ràng trước đó. Để tránh trình trạng mất tài sản, người ở trọ nên đầu tư ổ khóa có chất lượng tốt.

Khi ra khỏi phòng, kiểm tra lại việc khóa cửa, không để tài sản có giá trị gần cửa sổ, những nơi dễ phát hiện. Đồng thời, cảnh giác cao độ đối với người lạ vừa chuyển đến, những người hay lảng vảng xung quanh khu vực nhà trọ. Đặc biệt, không rủ rê nhiều người về nơi ở” - Luật sư Trần Ngọc Phước (Đoàn Luật sư tỉnh An Giang) chia sẻ.

Bài, ảnh: N.R

Nguồn An Giang: http://baoangiang.com.vn/sinh-vien-canh-giac-nan-trom-cap-cuoi-nam-a234799.html