Sinh viên Đại học Công Nghiệp kể chuyện tình yêu bằng linh kiện điện tử

Chỉ bằng những linh kiện điện tử vô tri, vô giác nhưng bằng tình cảm và đầu óc tinh tế của mình, chàng sinh viên Đại học Công Nghiệp hà Nội đã kể mạch lạc câu chuyện tình yêu của mình.

Cách kể những câu chuyện tình yêu bằng những vật dụng khác nhau như rau quả hay bằng những nhân vật hư cấu là chuyện không hiếm trên mạng xã hội. Tuy nhiên, nói nên chuyện tình cảm bằng linh kiện điện tử chắc chỉ có sinh viên Đại học Công Nghiệp mới nghĩ ra được.

Mới đây, một anh chàng sinh viên ĐH Công Nghiệp Hà Nội đã đăng lên mạng xã hội nhiều bức ảnh ghi lại những lời tỏ tình của mình bằng chính những thiết bị điện tử mà mình đang học, tuy giản dị nhưng không kém phần lãng mạn.

Sau khi đăng lên mạng xã hội, câu chuyện tình yêu đặc biệt này đã thu hút sự chú ý của nhiều người dùng Facebook nhất là các bạn trẻ.

Đa phần mọi người đều cho rằng bộ ảnh rất đáng yêu, hy vọng anh chàng này sẽ thành công khi tỏ tình với crush của mình.

Chỉ từ những linh kiện điện tử, chàng sinh viên ĐH Công Nghiệp Hà Nội đã nói lên câu chuyện tình yêu, điều đặc biệt anh chàng này đã khéo léo lồng những câu nói hết sức "mật ngọt".

Những linh kiện điện tử tưởng vô chi, vô giác và cục mịch khi được đầu óc của chàng sinh viên ĐH Công Nghiệp "thổi hồn" đã trở nên có nghĩa và rất tình.

Đo nhịp tim đâu cần máy chuyên dụng mà chỉ cần chiếc máy đo mạch oxylo là có thể đo được điều này.

Đường vào tim em khó khăn như tìm linh kiện trong bo mạch nhưng chỉ cần tinh mắt anh sẽ tìm được thôi.

Lắp tất cả đống IC này vào đầu cũng không thể so sánh được nỗi nhớ anh dành cho em.

Cùng xem anh chàng sinh viên khoa điện tử này tỏ tình vô cùng văn minh và "sạch".

Mời quý độc giả xem clip Thử phá hủy các linh kiện điện tử và cái kết - Nguồn: Kênh Sáng Tạo

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/sinh-vien-dai-hoc-cong-nghiep-ke-chuyen-tinh-yeu-bang-linh-kien-dien-tu-1024360.html