Sinh viên Nhân văn mang niềm vui đến nhà dưỡng lão

Điều xúc động nằm ở những màn biểu diễn mộc mạc, những cánh tay đệm theo nhịp và ở những nụ cười trên gương mặt các cụ già ở nhà dưỡng lão.

 Cụ Bê tập hát trước chương trình.

Cụ Bê tập hát trước chương trình.

Sáng sớm 18/5, cụ bà Đặng Thị Bê (78 tuổi, ở tại Nhà dưỡng lão tình thương Vinh Sơn, TP.HCM) đã cầm cuốn vở ghi lại lời các bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ra ghế đá để tập hát với ban nhạc Gần Đây và đội văn nghệ Ban Mai Xanh.

Mọi sự chuẩn bị được tất bật hoàn tất cho buổi giao lưu văn nghệ - Vùng Nắng Bạc do các sinh viên khoa Báo chí và Truyền thông, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM, tổ chức nhằm mang lại niềm vui, nâng cao sức khỏe tinh thần cho các cụ và lan tỏa thông điệp yêu thương, quan tâm người cao tuổi tới quý vị khán giả.

"Bà thích nhạc Trịnh Công Sơn từ còn trẻ vì nó có những nỗi buồn và niềm vui, nó giúp mình lúc nào cũng phấn khởi. Hôm nay, bà tự hào bà ca rất hay, bà thấy các cháu vỗ tay rất hạnh phúc, bà còn mong có dịp nào các cháu vào, bà sẽ ca lại cho nghe", bà Bê vui vẻ tâm sự.

Những ca khúc như Thời thanh xuân đã qua, Hãy yêu nhau đi, Ở trọ, Mặt trời bé con... đều góp phần mang lại không khí ấm áp cho nhà dưỡng lão.

Những tiết mục được sắp xếp tượng trưng cho từng giai đoạn cuộc đời. Mượn hình ảnh hoạt động của Mặt Trời trong một ngày, nội dung chương trình được chia thành 3 phần: Phần 1 - Ban Mai, Phần 2 - Ngược Nắng, Phần 3 - Chạng Vạng.

Nhiều ca khúc trong chương trình gắn với tuổi thanh xuân của các cụ già ở đây.

Nhiều ca khúc trong chương trình gắn với tuổi thanh xuân của các cụ già ở đây.

Trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, những giọt nước mắt đã bắt đầu lăn trên gò má, nhà báo, biên kịch Nguyễn Thị Minh Diệu không khỏi xúc động.

Cô chia sẻ: “Hôm nay, con có mặt ở đây như là người con, người cháu. Mẹ của con năm nay cũng 90 tuổi và con thấy mẹ con trong bóng dáng của các bà. Đây không những là khuôn khổ của một môn học mà còn là hành trình mà các em sống đẹp, là một trang trong thanh xuân đẹp đẽ của các em. Chúc các cụ bà sống vui, sống khỏe đến hết cuộc đời".

Tham dự chương trình, Bảo Uyên (sinh viên năm 3, ĐH Kinh tế TP.HCM) tâm tình: "Mình cảm thấy rất hạnh phúc khi được tham gia sự kiện ngày hôm nay để cùng các bà giao lưu văn nghệ. Điều ý nghĩa nhất mà mình nhận thấy được là các bạn sinh viên đã khiến cho các bà vui và tái hiện lại sống động những thanh xuân của các bà".

Nhìn lại hành trình vừa qua, Nguyễn Thị Hà Giang - Trưởng ban tổ chức - chia sẻ: “Ban đầu, ý tưởng tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ ở viện dưỡng lão xuất phát từ yêu cầu của môn học. Về sau, biết ý tưởng này sẽ có nhiều rủi ro, khó thực hiện, chúng mình vẫn quyết tâm thực hiện để mang đến niềm vui cho các cụ ở viện dưỡng lão. Chương trình còn mong muốn lan tỏa thông điệp đến mọi người cần yêu thương, quan tâm người cao tuổi cả về thể chất lẫn tinh thần".

Không chỉ mang không khí ấm áp, gần gũi đến các cụ già, chương trình còn gây quỹ với số tiền 45 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được trao gửi đến Nhà dưỡng lão tình thương Vinh Sơn để cung cấp thêm các trang thiết bị hoặc dịch vụ y tế cần thiết.

Quang Huy

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/sinh-vien-nhan-van-mang-niem-vui-den-nha-duong-lao-post1476076.html