Sinh viên Tây Nguyên hào hứng hiến máu cứu người

Ngày 12.1, tại Đại học Tây Nguyên (Đắk Lắk), hàng ngàn sinh viên tham dự chương trình hiến máu tình nguyện, mở đầu cho chương trình Chủ nhật Đỏ ở khu vực Tây Nguyên. Ngay trong ngày đầu, ban tổ chức đã tiếp nhận được 643 đơn vị máu.

643 đơn vị máu là con số được ban tổ chức tiếp nhận trong ngày Chủ nhật Đỏ diễn ra tại Tây Nguyên.

Chương trình Chủ nhật Đỏ do Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với Báo Tiền Phong tổ chức nhằm phát triển phong trào hiến máu tình nguyện, giải quyết tình trạng thiếu máu điều trị trầm trọng tại các bệnh viện trong dịp Tết nguyên đán.

Đây là lần thứ 6 chương trình Chủ Nhật Đỏ được tổ chức tại Tây Nguyên.

Là người lần thứ 5 tham gia hiến máu, thạc sĩ Bùi Ngọc Tân – Bí thư Đoàn trường Đại học Tây nguyên đã đến sớm để cùng sinh viên tham gia hiến máu cứu người.

Theo ông Tân, để thực hiện chương trình này, Đoàn trường trước đó huy động hơn 100 tình nguyện viên sẵn sàng làm các công tác hậu cần.

Tại hội trường, PGS,TS Nguyễn Thanh Hưng – Trưởng khoa Sư phạm Đại học Tây Nguyên, cũng tranh thủ đến trước sớm để cho máu.

Nhiều thiếu nữ trong trang phục truyền thống háo hứng tham gia hiến máu cứu người.

“Thông qua Đoàn trường, tôi được biết hôm nay tổ chức Chủ nhật Đỏ nên đã chủ động đăng ký đi hiến máu. Đây là lần đầu tiên tôi đi hiến máu nhân đạo. Sang năm, tôi vẫn đăng ký tình nguyện hiến máu tại Chủ nhật Đỏ” - PGS-TS Nguyễn Thanh Hưng cho biết.

Được biết, vào ngày mai (13.1), chương trình Chủ nhật Đỏ sẽ được tổ chức tại huyện Ea Kar với gần 3.000 tình nguyện viên đăng ký hiến máu. Vào các ngày 17, 18 và 20.1, chương trình sẽ tổ chức lần lượt tại Trường CĐSP Đắk Lắk, Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên và huyện Krông năng.

Hữu Long

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/sinh-vien-tay-nguyen-hao-hung-hien-mau-cuu-nguoi-651808.ldo