SLNA- Hà Nội: Ai cũng có lý do muốn giành chiến thắng

Với 5 trận thắng liên tiếp, giành tất cả các danh hiệu tháng 8 của V.League 2019, Hà Nội chính là đối thủ mà không đội bóng nào muốn gặp tại thời điểm này. Sân Vinh cũng là địa chỉ mà HLV Chu Đình Nghiêm ưa thích, họ thắng 3, hòa 5, chỉ thua 2 trận trong những lần đến đây.

Sau khi điều chỉnh lịch thi đấu lần thứ 3 thì đến 26/10 V.League 2019 mới khép lại, nếu giành 3 điểm trên sân Vinh thì CLB Hà Nội sẽ là đội bóng giành chức vô địch sớm nhất trong lịch sử giải đấu này.

Cơ hội lọt tốp 3

Tất nhiên là khán giả, BHL và cầu thủ SLNA không muốn điều này xảy ra. Thực ra giấc mơ tốp 3 của SLNA vẫn còn có thể hiện thực nếu như họ có chiến thắng Hà Nội FC. Kể cả khi Quảng Ninh thắng đội khách Quảng Nam thì đội chủ sân Vinh vẫn có thể vươn lên tốp 3, khi giành chiến thắng trong trận đối đầu với chính Quảng Ninh vòng 24 với tư cách đội chủ nhà.

Nếu để trắng tay thậm chí kết quả hòa thì SLNA nhiều khả năng sẽ mất nốt vị trí thứ 4 sau vòng đấu này. Ảnh: Đức Anh

Nếu để trắng tay thậm chí kết quả hòa thì SLNA nhiều khả năng sẽ mất nốt vị trí thứ 4 sau vòng đấu này. Ảnh: Đức Anh

Trong khi đó, nếu để trắng tay thậm chí kết quả hòa thì SLNA nhiều khả năng sẽ mất nốt vị trí thứ 4 sau vòng đấu này. Có tới 3 đội bóng đang bám đuổi ngay sau lưng đội bóng xứ Nghệ với khoảng cách chỉ 1 điểm. Lúc đó cơ hội lọt vào tốp 3 sẽ giảm đi đáng kể.

Chưa kể, trận thua sấp mặt 4-0 trên sân Hàng Đẫy khiến cho Xuân Mạnh và các cầu thủ khó quên. Hơn bao giờ kết, các cầu thủ SLNA muốn có cơ hội để đòi lại món nợ lượt đi và không cho Hà Nội chính thức đăng quang trên sân Vinh.

Rõ ràng hàng tấn công của SLNA khởi sắc hơn rất nhiều khi đã có sự trở lại của Phạm Xuân Mạnh sau chấn thương và ngoại binh Joel Vinicius, vớ cú hat-trick bàn thắng. Nếu Khắc Ngọc tiếp tục tỏa sáng sau trận đấu khá hay trước B.Bình Dương, anh xứng đáng được gọi lên đội tuyển khi các cầu thủ thi đấu nước ngoài và các cầu thủ Hà Nội không có mặt. Tinh thần, vũ khí quan trọng nhất của SLNA đang lên cao sau trận thắng 5-1 trên sân Gò Đậu.

Một mũi tên trúng nhiều đích

Hơn bao giờ kết, các cầu thủ SLNA muốn có cơ hội để đòi lại món nợ lượt đi và không cho Hà Nội chính thức đăng quang trên sân Vinh. Ảnh: Trung Kiên

Thực ra, không phải Hà Nội có đầy đủ lực lượng nhất, vị trí hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu đã chuyển sang khoác áo Heerenveen. Phạm Đức Huy không thể ra sân vì chấn thương. Nguyễn Văn Dũng, Đậu Văn Toàn tập riêng trong buổi tập cuối cùng của đội bóng Thủ đô ở sân Vinh. Trong khi đó hàng công, tiền đạo Ngân Văn Đại cũng khó lòng thi đấu trong bối cảnh tập tễnh như thế.

Nhưng chắc chắn mọi tính toán của HLV Chu Đình Nghiêm đều hướng tới mục tiêu 3 điểm. Sau vòng 24 diễn ra cuối tuần này, CLB Hà Nội sẽ chơi tiếp 2 lượt chung kết liên khu vực AFC Cup ngày 25/9 và 2/10 với đối thủ April 25 (CHDCND Triều Tiên). Do gặp khó khăn vì lịch bay, họ sẽ phải ở lại CHDCND Triều Tiên thêm 2 ngày và chỉ về nước hôm 5/10.

Hiện có 10 tuyển thủ quốc gia và U22 quốc gia trong đội hình CLB Hà Nội như Đỗ Duy Mạnh, Trần Văn Kiên, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy, Đỗ Hùng Dũng,

Nếu “giải quyết” được SLNA trên sân Vinh thì Quang Hải và các đồng đội có thêm thời gian tập trung cho mặt trận cúp quốc gia và AFC Cup. Các cầu thủ trụ cột đội tuyển nghỉ ngơi trước khi tuyển Việt Nam hội quân vào ngày 6/10 để chuẩn bị cho trận gặp Malaysia và Indonesia.

Hàng công đội khách đang sở hữu những ngoại binh chất lượng nhất V.League. Trong danh sách ghi bàn hàng đầu, chân sút Pape Omar đang có 14 bàn, Văn Quyết 9 bàn và Quang Hải 8 bàn. Khán giả cả nước sẽ chứng kiến hàng công Hà Nội đã có 16 bàn trên sân khách sau 11 trận, trong khi hàng thủ SLNA cũng chỉ để lọt lưới 6 bàn trong chừng ấy trận.

Vài điểm nóng

Hà Nội chính là đối thủ mà không đội bóng nào muốn gặp tại thời điểm này. Ảnh HNFC

Với chiến thuật “pháo lồng” dùng cả Văn Quyết lẫn Quang Hải chồng cánh trái, Hà Nội đã phá nát hàng phòng ngự SLNA trận lượt đi. Bằng kỹ thuật cầm bóng, giữ bóng không cho hàng tiền vệ đội xứ Nghệ có cơ hội chơi bóng, HLV Chu Đình Nghiêm đã khiến SLNA thua tâm phục khẩu phục.

Chắc chắn Kebe và Moses sẽ đẩy lùi Olaha (SLNA) sâu về phần sân nhà. Muốn cho thắng lợi HLV Đức Thắng phải giải quyết bài toán miếng đánh phối hợp giữa bộ đôi Olaha, Joel Vinicius với các tiền vệ Khắc Ngọc, Xuân Mạnh như thế nào trong lối đá phản công.

Trước đó, ai sẽ hỗ trợ Đình Hoàng bên cánh phải để đối chọi với 2 tiền vệ có kỹ thuật cá nhân, kinh nghiệm thi đấu bậc nhất sân cỏ Việt Nam hiện nay là Văn Quyết và Quang Hải là điều BHL SLNA cần tính kỹ. Nhìn cú sút của Quang Hải vào lưới Viettel, hẳn các cầu thủ SLNA sẽ phải hạn chế các tình huống phạm lỗi.

An Thanh

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/slna-ha-noi-ai-cung-co-ly-do-muon-gianh-chien-thang-254172.html