SLNA – XM.HP 2 – 4: Chủ nhà thua tan nát

SLNA đã nhận trận thua đầu tiên của mùa giải dù được thi đấu trên sân nhà, trong khi đó XMHP cũng lần đầu được hưởng niềm vui chiến thắng ở V-League 2010. Một trận thua toàn diện cả về tỷ số lẫn đấu pháp của đội bóng xứ Nghệ.

Kết thúc trận đấu, tất cả cầu thủ SLNA đều thất thần, kẻ nằm người đứng ngay ở khu kỹ thuật, không một ai buồn thu xếp tư trang để ra về, cho dù lãnh đạo BHL ra sức động viên an ủi đến từng cầu thủ. Không có một sự thay đổi nhân sự nào trong đội hình xuất phát của SLNA so với những trận trước đó, nhưng các học trò của HLV Hữu Thắng đã nhập cuộc tốt hơn đối thủ. Tất cả những cầu thủ có xu hướng tấn công của SLNA liên tục gây sức ép về phía thủ thành Quang Huy, nhưng những cú sút của Như Thuật, Âu Văn Hoàn, Quang Tình đều không thành bàn thắng. XMHP khiến cho xứ Nghệ ngậm ngùi Trong khi với lợi thế hơn 1 “Tây” trên sân (cầu thủ nhập tịch Đinh Hoàng Max) và với sự “chịu” hợp tác giữa hai tiền vệ tốt nhất Việt Nam hiện nay là Leandro – Aniekan, XMHP có thế trận khá an toàn và cũng không thiếu cơ hội. Đến phút 42, điều mà hơn 12 vạn khán giả mong đợi đã đến khi SLNA có bàn thắng. Từ tình huống Trọng Hoàng cướp được bóng ở khu vực giữa sân chọc khe xuống nách bên cánh phải, Mauro băng lên nhận bóng khống chế thêm một nhịp trước khi căng ngang vào cho Vidovic dễ dàng đệm bóng vào khung thành thủ môn Quang Huy. Bước vào hiệp 2, HLV Vương Tiến Dũng đã có hai sự thay đổi khi đưa Đặng văn Robert và Đức Thắng vào sân để gia tăng sức ép. Và không phải đợi lâu những thay đổi chiến thuật của HLV họ Vương đã phát huy tác dụng. Phút 67, Đặng Văn Robert thoải mái sút bóng vào khung thành sau tình huống phát động tấn công của Leandro cân bằng về hiệu số. Chưa kịp hết choáng váng sau bàn thua đầu, đến phút 67 SLNA nhận ngay đòn “hồi mã thương” sắc ngọt của XMHP. Aniekan phất một đường bóng dài khoảng 60 m lên tuyến trên loại hết hậu vệ SLNA để Leandro khống chế một nhịp bằng ngực rồi sút tung lưới vào khung thành SLNA. Trò chơi rượt bắt tỷ số chỉ chấm dứt khi John Wole và Lazaro (vào thay Leandro phút 80) lần lượt nâng tỷ số lên 2 bàn cách biệt cho đội khách ở các phút 85, 90 + 2 cho dù trước đó Quang Tinh đã có pha ghi bàn gỡ hòa 2- 2 ở phút 78 của trận đấu. Bàn thắng: Vidovic 42’, Quang Tình 78’ – Đặng Văn Robert 61’ Leandro 67’, John Wole 85’, Lazaro 90’+2 Đại Nghĩa * Chỉ có khoảng 30 CĐV XMHP hành quân vào sân Vinh nhưng đã có gần 400 chiến sỹ Công an, lực lượng dân phòng, công ty vệ sỹ, các đơn vị cảnh vệ của QK4 đến làm nhiệm vụ. * Phe vé sân Vinh đã được một chiều trúng quả lớn, khi mỗi chiếc vé, giấy mời khán đài A đã bị đẩy lên gấp 10 lần giá gốc (1 triệu đồng/ 1 cặp trong khi giá gốc là 50.000/1 vé khán đài A). Rất nhiều nhân viên bán vé của BTC không thể bán vé đến khán giả vì bị giới cò phe vé “bao vây” thu mua hết tất cả.

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/128n20100301080326939t128/slnaxmhp-24-chu-nha-thua-tan-nat.htm