Sợ con mất cha khi tuổi còn thơ, vợ mắc bệnh vẫn cố kiếm tiền chữa bệnh hiểm nghèo cho chồng

Nỗi sợ mất đi người chồng, người cha đang đè nặng lên đôi vai gầy của 2 mẹ con chị. Giờ đây, người phụ nữ này chỉ còn cách chịu đựng bao đắng cay, vất vả để hàng ngày chạy chữa thuốc thang cho người chồng bị ung thư giai đoạn cuối, dù biết hy vọng như một sợi chỉ mong manh.

Khó khăn chồng chất đè nặng đôi vai gầy người vợ trẻ

Trong căn nhà cấp bốn hoang sơ tại ấp Tapasa 2, xã Tân Phú, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, người vợ trẻ hàng ngày vẫn đang phải gồng mình cố gắng duy trì sự sống cho người chồng xấu số mắc phải căn bệnh ung thư quái ác.

Mỗi khi anh Khai lên cơn ho do căn bạo bệnh hoành hành, chị Nhi lại dùng chiếc khăn ấm lau những giọt mồ hôi đang chảy dài trên khuôn mặt hốc hác của chồng. Bên góc nhà, bé Thu lấm lét đưa cặp mắt ngơ ngác đầy hoảng sợ về phía ba mẹ, rồi lặng lẽ chạy ra ngoài lấy nước mang vào để mẹ lau người cho ba.

Bé Thư nằm ôm chặt cha mình như sợ một ngày ai đó sẽ cướp ba đi mất.

Bé Thư nằm ôm chặt cha mình như sợ một ngày ai đó sẽ cướp ba đi mất.

Năm 2011, anh Võ Minh Khai (SN 1989) và chị Trần Ngọc Nhi (SN 1991) nên duyên vợ chồng. Cuộc sống làm thuê, làm mướn tuy vất vả nhưng gia đình nhỏ vẫn rất vui và hạnh phúc. Một năm sau, bé Thư, con gái đầu lòng của anh chị chào đời khiến căn nhà nhỏ ấy đầy ắp tiếng cười.

Nhưng rồi, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, gia đình nhỏ đang bình yên bỗng đâu tai ương đổ xuống. Năm 2016, anh Khai thấy không khỏe nên đi kiểm tra sức khỏe. Tại bệnh viện Chấn thương chỉnh hình (TP.HCM), bác sĩ báo cho gia đình tin sét đánh, anh Khai bị ung thư xương giai đoạn cuối và đã di căn lên phổi.

Đớn đau, bất hạnh tưởng chừng dìm người vợ trẻ xuống hố sâu bất lực. Nhưng rồi không để bất hạnh quật ngã, chị Nhi lặng lẽ đứng dậy, bao nhiêu tài sản trong nhà và vay mượn thêm người thân, đều dồn hết chạy chữa thuốc men cho chồng.

Sau khi được bệnh viện Ung bướu TP.HCM điều trị, sau 6 lần vào hóa chất, bệnh tình của anh Khai có phần thuyên giảm, nên anh xuất viện về nhà theo dõi. Đến tháng 10/2018, bệnh anh Khai chuyển biến xấu, gia đình tiếp tục đưa anh lên bệnh viện Ung bướu thực hiện đợt hóa trị thứ hai.

Lần điều trị này, bác sĩ Nguyễn Trung Hiệp (bác sĩ chuyên khoa bệnh viện Ung bướu TP.HCM), người trực tiếp điều trị cho anh Khai cho biết: "Tình trạng bệnh tình của bệnh nhân Khai không mấy khả quan, bây giờ còn sức khỏe thì còn hóa trị được, sau này sức khỏe anh Khai yếu, không đủ sức vào thuốc".

Căn nhà của gia đình anh Khai và chị Nhi.

Bé gái 7 tuổi dang dở việc học

Từ khi anh Khai mắc bạo bệnh, bao nhiêu tiền của và tinh thần gia đình đều tập trung lo cho anh chữa bệnh. Bé Thư năm nay đã 7 tuổi, đáng ra bé đã được đến trường vào học lớp Một, nhưng đành phải ở nhà vì gia đình không có tiền cho bé đi học.

Anh Khai cùng con gái cứ mỗi buổi chiều lại ngồi mong ngóng chị Nhi đi làm về.

Ngày trước thu nhập chính của gia đình này đều dựa vào công lao động của anh Khai. Từ khi anh nằm một chỗ, chị Nhi đã phải vay mượn hết anh em, bà con làng xóm số tiền lên đến cả trăm triệu đồng để chữa bệnh cho anh. Qua bao lần lên xuống bệnh viện, số tiền trên đã cạn kiệt, sức cùng lực kiệt, giờ chị Nhi chẳng còn biết bấu víu vào ai nữa.

Thương con, thương cháu, ông Võ Văn Công và bà Bùi Thị Lẹ năm nay đã hơn 60 tuổi, hằng ngày lại còng lưng đi phụ hồ để mong kiếm thêm vài đồng phụ con chữa bệnh. Tuy nhiên trong một lần đi làm, ông Công bị tai nạn nên công việc đành bỏ ngang.

Mới đây, chị Nhi cũng bị u nang buồn trứng, đang điều trị tại bệnh viện tỉnh Cà Mau. Thế nhưng, hàng ngày, chị vẫn đi làm thuê cuốc mướn để có tiền trang trải chi tiêu ăn uống cho gia đình và lo thuốc thang cho chồng.

Chị Nhi nói: “Dù sao đi nữa em cũng cố gắng làm thuê làm mướn để chồng em được sống, chứ con em còn quá nhỏ không thể để nó mất cha được, tội cho nó lắm”.

Ông Phan Văn Nĩ, Trưởng ấp Tapasa 2 cho biết: “Gia đình hộ dân Võ Minh Khai và Trần Ngọc Nhi thuộc hộ nghèo nhiều năm nay của xã và đã được xã cấp chứng nhận hộ nghèo. Biết tin gia đình này gặp cơn hoạn nạn, nhưng chúng tôi cũng chỉ biết động viên họ thôi chứ mặt bằng chung kinh tế tại xã, hầu hết người dân còn khó khăn thiếu thốn lắm”.

Mọi sự ủng hộ cho gia đình anh Khai và chị Nhi xin gửi về:

Chị Trần Ngọc Nhi hoặc anh Võ Minh Khai tại ấp Tapasa 2, xã Tân Phú, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

Điện thoại: 0353044430

Hoặc Báo điện tử Người Đưa Tin, tầng 4, tòa nhà Star Tower, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

Số tài khoản: 19129185908996, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, Chi nhánh Hoàn Kiếm, phòng giao dịch Lĩnh Nam; chủ tài khoản: Báo Điện tử Người Đưa Tin.

Song Thư

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/so-con-mat-cha-khi-tuoi-con-tho-vo-mac-benh-van-co-kiem-tien-chua-benh-hiem-ngheo-cho-chong-a427615.html