Sợ lò thì đừng thành củi

Sao mặt mày bần thần vậy, bạn già?

- Lo! Một nỗi lo sát sườn, thuộc “top” các nỗi lo.

- Nghe ấn tượng quá, nhưng thật tình là chưa hiểu?

- Báo đăng 2 nguyên Tổng giám đốc BHXH Việt Nam vừa bị bắt.

- Vi phạm pháp luật nghiêm trọng thì phải bị điều tra, xử lý thôi.

- Càng nhiều cha tham lam, vơ vét của công bị “tóm” thì dân càng mừng. Nhưng tui lo tới đây không biết quyền lợi về BHXH, lương hưu của bao người có bị ảnh hưởng gì không?

- Chắc chắn là không!

- Hừ, nói như thể ông là đại diện cơ quan có thẩm quyền không bằng.

- Nhưng mà tui biết chắc, dựa trên sự khẳng định của cơ quan chức năng. Cuộc sống của hàng triệu cán bộ công nhân viên chức, người lao động nghỉ hưu ở trong quỹ BHXH đó, chắc chắn phải được Quốc hội, Chính phủ, Thanh tra, Kiểm toán giám sát định kỳ chặt chẽ chớ, đúng không?

- Vậy tui có thể yên tâm?

- Tất nhiên. Nếu có lo thì những kẻ chưa bị lộ mới lo sốt vó.

- Lo sao?

- Nhìn các vị chức sắc“cây cao bóng cả” bị pháp luật sờ gáy, lẽ nào những kẻ đang rắp tâm vơ vét, đục khoét của công trong đầu không rùng mình một cái?

- Ờ hén! Bòn rút, vơ vét không khéo, bị điều tra, xử lý, thân bại danh liệt, mất cả chì lẫn chài như chơi. Lo lắm chớ!

- Cây hư củi mục thì phải đốn và cho vào lò!

- “Lò” chống tham nhũng đang ngùn ngụt cháy, ai sợ lò thì đừng thành củi, vậy thôi!

SÁU BẾN ĐÌNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201811/so-lo-thi-dung-thanh-cui-823644/