Số người thiệt mạng trong vụ bạo loạn ở sân vận động tăng lên 174, hơn 100 người bị thương

Tính đến chiều ngày 2/10, số người thiệt mạng trong vụ bạo loạn ở sân vận động Kanjuruhan (Indonesia) đã tăng lên 174 người.

Theo AP đưa tin, vào 2/10, ông Emil Dardak, Phó thống đốc Đông Java cho biết, số người chết sau vụ bạo loạn tối 1/10 đã tăng lên con số 174 người, trong khi hơn 100 người bị thương hiện vẫn đang được điều trị tích cực tại 8 bệnh viện. Đáng chú ý, có đến 11 người đang được điều trị thuộc diện nguy kịch.

Hầu hết nạn nhân bị giẫm đạp đến chết sau khi cảnh sát bắn hơi cay để giải tán bạo loạn tối 1/10.

Số thương vong sau vụ bạo loạn ở sân vận động Kanjuruhan tối 1/10 có thể vẫn chưa dừng lại.

Số thương vong sau vụ bạo loạn ở sân vận động Kanjuruhan tối 1/10 có thể vẫn chưa dừng lại.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày 2/10 đã ra lệnh cho Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) tạm dừng giải bóng đá cho đến khi đánh giá và cải thiện được công tác an ninh.

Trước đó, PSSI đã ngay lập tức hoãn giải vô địch quốc gia Indonesia trong 1 tuần.

Khung cảnh hỗn loạn được ghi lại, nhiều người đánh giá đây là một trong những sự kiện thể thao chết chóc nhất trên thế giới.

Vụ bạo loạn xảy ra tại sân vận động Kanjuruhan, ở Đông Java hôm 1/10, cổ động viên giữa đội Java Arema và Persebaya Surabaya xô xát sau khi Arema bị đánh bại 3-2 trong trận đấu.

Bạo loạn lan ra bên ngoài sân vận động, nơi có ít nhất 5 xe cảnh sát bị lật ngã và bốc cháy trong lúc hỗn loạn.

Đám đông cuồng loạn đập phá mọi thứ trên đường đi.

Cảnh sát chống bạo động đã đáp trả bằng cách xịt hơi cay, bao gồm cả về phía khán đài của sân vận động, khiến đám đông hoảng loạn. Trong khi đó, hơi cay vốn bị Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (FIFA) cấm tại các sân vận động bóng đá.

Một số người chết ngạt và những người khác bị giẫm đạp khi hàng trăm người cố gắng chạy thoát nhằm tránh hơi cay.

Trong hỗn loạn, 34 người chết ngay tại sân vận động, bao gồm cả hai cảnh sát.

Bạo loạn đã từng xảy ra nhiều lần trong các giải bóng đá của Indonesia.

Vào cuộc họp báo sáng ngày 2/10, ông Nico Afinta, Cảnh sát trưởng Đông Java cho biết: “Chúng tôi đã thực hiện hành động ngăn chặn trước thời điểm xịt hơi cay khi những cổ động viên bắt đầu tấn công cảnh sát, có hành động phá hoại và đốt xe”.

Hơn 300 người đã được đưa đến các bệnh viện gần đó để điều trị, nhưng nhiều người đã chết trên đường đi và trong quá trình điều trị, ông Afinta nói thêm.

Những đám đông cổ động viên quá khích thậm chí đánh cả những người không liên quan, đập phá và đốt cháy mọi thứ trong tầm mắt.

Chủ tịch của liên đoàn Mochamad Iriawan cho biết vụ việc đã "làm hoen ố tên tuổi của bóng đá Indonesia" và họ đang hỗ trợ các cuộc điều tra chính thức về sự việc này.

Ông đồng thời gửi lời xin lỗi tới gia đình các nạn nhân, cũng như tất cả bên liên quan trong vụ việc.

Sau khi thông tin về vụ bạo loạn ở Indonesia được lan truyền rộng rãi, FIFA khẳng định rằng không có "khí kiểm soát đám đông nào" được sử dụng trong các trận đấu.

Tổng thư ký PSSI Yunus Nusi cũng cho biết, FIFA đã ngay lập tức yêu cầu PSSI báo cáo về vụ việc và một đội từ PSSI đã được cử đến Malang để điều tra.

Hàng trăm người bị thương hiện vẫn đang được điều trị, trong số đó có tới hàng chục người thuộc diện nguy kịch.

Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa - người đứng đầu Liên đoàn bóng đá châu Á cho biết ông "sốc tột độ và đau buồn khi biết tin bi thảm đến từ Indonesia", đồng thời bày tỏ sự chia buồn với các nạn nhân, gia đình và bạn bè của họ.

Toàn cảnh vụ bạo loạn tại sân vận động Kanjuruhan (Indonesia) tối 1/10:

Thành Long (t/h)

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/so-nguoi-thiet-mang-trong-vu-bao-loan-o-san-van-dong-tang-len-174-hon-100-nguoi-bi-thuong-169221002153951563.htm