Sợ người yêu bỏ vì sảy thai, người phụ nữ vào bệnh viện bắt cóc bé gái vừa sinh về làm con

Ngay sau khi vừa được sinh ra, Abbie đã bị bắt cóc bởi một người phụ nữ lạ mặt ngay tại bệnh viện.

Ngày 19/6/1994, Abbie được sinh ra tại bệnh viện Queen, Nottingham (Anh). Người chồng, Roger Humphries đã chụp lại khoảnh khắc vợ mình, Karen Humphries nở nụ cười rạng rỡ bế Abbie sau khi “vượt cạn thành công”.

Trong lúc Karen đi ra ngoài để đi vệ sinh thì Roger đã ở một mình chơi với con gái trong phòng. Bỗng nhiên một người phụ nữ mặc đồ y tá bước đến và nói Abbie cần phải thực hiện một số xét nghiệm bắt buộc rồi mới được xuất viện. Roger tin và trao con gái của mình cho người phụ nữ lạ mặt ngay lập tức. Kể từ đó, Roger không thấy bóng dáng người y tá cũng như con mình đâu.

Ảnh gia đình Humphries

Khi Karen quay trở lại, cô hốt hoảng khi không thấy con gái mình đâ thì Roger đã trấn an rằng con bé đang được đưa đi xét nghiệm. Karen thấy vô lý vì khi đó, bệnh viện không đời nào để một đứa trẻ sơ sinh rời khỏi cha mẹ mình.

Karen và Roger cùng ngồi đợi, càng đợi nỗi lo lắng trong lòng họ lại càng lớn. Sau khi miêu tả người phụ nữ lạ mặt cho bác sĩ trong ca trực, họ khẳng định đó không phải y tá của bệnh viện. Karen chết lặng khi nghe thấy điều đó, cô đã lạc mất con sau 4 tiếng sinh.

Roger chạy khắp ngóc ngách bệnh viện để tìm kiếm Abbie những không có kết quả. Ông bố vừa bất lực vừa tự dằn vặt bản thân đã quá tin người để lạc mất con.

Đối tượng Julie Kelly

Sau đó, câu chuyện của gia đình Humphries đã được đăng trên tất cả các mặt báo của nước Anh với hy vọng sẽ tìm lại được cô gái nhỏ. Khi đó, Công nương Diana đã gửi lời động viên đến gia đình cô.

Trong khi đó, Julie Kelly, một người phụ nữ ở vùng ngoại ô Wollaton, cách bệnh viện Queen khoảng 3 dặm, đã thông báo với hàng xóm rằng mình sinh con gái. Một cậu thanh niên 16 tuổi đã cảm thấy nghi ngờ vì khi đang mang thai, Julie đã khoe với cậu rằng mình sinh con trai, nhưng khi được mang từ bệnh viện về, lại là con gái?

Vài ngày sau, họ đọc được câu chuyện của gia đình Humphries và đã báo với cảnh sát vì đặc điểm nhận dạng rất giống đứa trẻ nhà Julie. Khi đó, là ngày thứ 17 Abbie mất tích.

Ngay lập tức, cảnh sát bao vây căn nhà và tiến hành kiểm tra. Trong ngôi nhà gồm 3 người lớn và 1 đứa trẻ sơ sinh. Cảnh sát nhanh chóng tiến hành xét nghiệm máu và kết quả đúng như nghi ngờ, đứa trẻ chính là Abbie Humphries. Julie bị bắt vào ngày 16/7/1994. Trong nhà họ còn tìm thấy tóc giả và bộ đồ y tá mà Julie đã dùng để bắt cóc Abbie.

Ảnh chụp gia đình Humphries khi Abbie đã khôn lớn

Trong phiên tòa xét xử, Julie thú nhận mình đã từng mang bầu nhưng đến tháng thứ 3 cô đã bị sảy thai. Lo sợ bạn trai sẽ chia tay mình nên cô đã lập kế hoạch đi bắt có một đứa trẻ ở bệnh viện về để nuôi.

Bên cạnh đó, luật sư của Julie đã khẳng định cô bị rối loạn đa nhân cách, dường như chuyện mang thai chỉ là do cô tự tưởng tượng ra mà thôi. Luật sư đã bày tỏ mong muốn giảm nhẹ bản án cho Julie, mà thay vào đó là tăng thời gian điều trị tâm lý ở bệnh viện lên.

Tuy nhiên phía tòa án đã bác bỏ và khẳng định việc giả trang để đến bệnh viện để bắt cóc trẻ nhỏ là một hành động hoàn toàn tỉnh táo và có sự sắp xếp. Rõ ràng đây không phải là một hành vi của một bệnh nhân rối loạn đa nhân cách.

Song, sau khi xem xét mọi yếu tố ngoại cảnh liên quan đến Julie, tòa án đã tuyên án Julie 3 năm án treo chịu sự giám sát của bác sĩ tâm lý.

Đã nhiều năm trôi qua, Abbie đã trở thành một cô gái xinh đẹp và may mắn thay, cô không phải chịu bất kì tổn thương tâm lý nào vì sự kiện trong quá khứ hết. “Tôi đã nghe bố mẹ nói nhiều về câu chuyện này nhưng tôi không thấy hoảng sợ chút nào. Tôi cảm thấy điều này cũng khá ngầu ấy chứ”, Abbie chia sẻ.

Han (theo Inpendent, Nottinghampost)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/so-nguoi-yeu-bo-vi-say-thai-nguoi-phu-nu-vao-benh-vien-bat-coc-be-gai-vua-sinh-ve-lam-con-a476737.html