Số phận các đao phủ khét tiếng của IS

Bộ Tư pháp Mỹ vừa hứa với nước Anh sẽ không tử hình hai đao phủ là phiến quân IS người Anh khét tiếng khi bị xét xử tại Mỹ. Nếu may mắn, đây sẽ là hai đao phủ đầu tiên thoát chết, bởi nhiều đao phủ đã không được may mắn như họ…

Đã có ít nhất 15 đao phủ khét tiếng của IS bị bắt hoặc bị tiêu diệt.

“Bộ tứ đao phủ”

Thông tin trên được Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Bill Barr đưa ra với London vào ngày 18/8. Theo đó, Bộ trưởng Barr nói với Bộ trưởng Nội vụ Priti Patel của Anh trong một thư khẳng định rằng Bộ Tư pháp Mỹ sẽ không theo đuổi án tử hình đối với Alexanda Kotey và El Shafee Elsheikh, hai người Anh được mệnh danh là “bộ tứ đao phủ” của Nhà nước Hồi giáo (IS) với tên gọi khác là “nhóm Beatles”.

Hai người này đã bị Anh tước quyền công dân. Kotey và Elsheikh bị Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn bắt vào tháng 1/2018 và bị quân đội Mỹ giam giữ tại Iraq từ đó đến nay.

Lá thư được Bộ trưởng Tư pháp Mỹ gửi cũng khẳng định: “Nếu tòa của Mỹ tuyên án tử hình thì nó sẽ không được thực hiện”. Đồng thời, Mỹ cũng đưa ra cam kết nhằm được Anh gửi thêm hoặc cung cấp bằng chứng để buộc tội hai đao phủ. Anh chưa xét xử hai nghi phạm và nước này không có án tử hình. Một tòa án ở Anh đã ngăn cản hai nước hợp tác trong vụ án nếu hai nghi phạm đối mặt với án tử hình tại Mỹ.

Theo các tài liệu của Mỹ thì Alexanda Kotey và El Shafee Elsheikh liên quan đến hàng loạt vụ cắt đầu tù nhân và có những “phương pháp tra tấn đặc biệt tàn nhẫn”, bao gồm sốc điện, đóng đinh và trấn nước. Mặt khác, họ cũng bị cáo buộc đã tuyển mộ, lôi kéo những người Anh cực đoan khác gia nhập đội quân thánh chiến IS cùng các hành động khủng bố.

Những thông tin về “bộ tứ đao phủ” tung hoành tại các nước Trung Đông trong suốt thời gian trước năm 2018 làm kinh hoàng nhiều người dân. Nhóm “Beatles” bắt đầu thu hút sự chú ý khi thành viên có tên Mohammed Emwazi với biệt danh “phiến quân John” (hoặc John Thánh chiến) đã dùng dao cắt đầu hàng loạt con tin, trong đó có hai nhà báo Mỹ James Foley và Steven Sotloff.

John Thánh chiến là mục tiêu hàng đầu của các cơ quan tình báo Mỹ và Anh, ngay cả khi anh ta được cho là không có vai trò quân sự gì trong hàng ngũ IS. Vào thời điểm có thông tin về cái chết của John Thánh chiến, Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố tiêu diệt Emwazi là việc “phải làm ngay”. Ông nhấn mạnh Anh đã hợp tác với các đồng minh Mỹ “làm việc ngày đêm” để lần ra Emwazi, cuối cùng đao phủ này đã bị tiêu diệt. Trong khi đó, một thành viên khác của nhóm, Emwazi bị máy bay không người lái tiêu diệt ở Syria năm 2015. Aine Davis, thành viên cuối cùng, đang bị giam tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Hết đường sống sót

Một đao phủ IS khét tiếng khác, từng chặt đầu hơn 100 người bị bắt sống ở Syria vào tháng 9/2019. Theo Daily Mail, Anouar Haddouchi, 35 tuổi, được mệnh danh là “đao phủ của Raqqa”. Haddouchi sống ở Bỉ nhưng chuyển đến Birmingham, Anh vào năm 2009.

Haddouchi bị bắt sống cùng vợ là Julie Maes, 32 tuổi, sau trận chiến của IS ở thành trì Baghouz. Haddouchi là kẻ đã trực tiếp chặt đầu hơn 100 người ở thủ phủ tự xưng Raqqa. Đao phủ này đến Syria gia nhập IS vào năm 2014, khi phiến quân Hồi giáo trỗi dậy mạnh nhất. Haddouchi hiện đang bị giam giữ tại một nhà tù của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn và chắc chắn không thoát được án tử hình.

Điều đặc biệt là đao phủ này nhận trợ cấp lên tới 10.000 bảng Anh ở quê nhà Anh, trong khi vẫn chiến đấu cho phiến quân IS. Toàn bộ số tiền này được hắn dùng cho khủng bố. Các tài liệu điều tra cho rằng Haddouchi không rút được tiền ở Raqqa vì không có ngân hàng quốc tế. Nhưng khoản tiền 3.000 bảng Anh được người khác rút hộ vào tháng 7/2015. Số tiền này sau đó được chi cho kẻ lên kế hoạch tấn công khủng bố Paris năm 2015 và đánh bom Brussels năm 2016 là Mohamed Abrini.

Tháng 2/2029, Muhammad Saifuddin, một đao phủ IS khác bị tiêu diệt tại khu vực phía Đông tỉnh Deir Ezzor, nơi Mỹ và các đồng minh đang không ngừng khép chặt vòng vây tại những ngôi làng cuối cùng mà IS kiểm soát. Theo hồ sơ quốc tế, Saifuddin là người chuyên lôi kéo người nước ngoài gia nhập IS. Y cũng là đao phủ xuất hiện trong video hành quyết tù nhân năm 2016.

Thời điểm xảy ra sự việc, Phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Indonesia Dedi Prasetyo nói Saifuddin bị tiêu diệt bởi mảnh đạn xe tăng Syria trên chiến trường. Muinudinillah Basri, anh trai của Saifuddin, nói mình biết về cái chết của em thông qua một ứng dụng nhắn tin. “Số phận của những kẻ khủng bố khát máu luôn là sự đền tội bằng chính mạng sống của mình và hầu như hết đường sống sót” – Theo bình luận của Daily Mail.

Đình Tú

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/so-phan-cac-dao-phu-khet-tieng-cua-is-505061.html