Số phận dàn diễn viên 'Cuốn theo chiều gió'

Ra mắt năm 1939, 'Cuốn theo chiều gió' quy tụ nhiều tên tuổi được xếp vào thế hệ vàng của Hollywood.

Olivia de Haviiland: Ngày 25/7 (giờ địa phương), nữ diễn viên Olivia de Haviiland qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 104 tuổi. Bà là người cuối cùng ra đi trong số bốn diễn viên chính của Cuốn theo chiều gió. Những năm 1930 là đỉnh cao sự nghiệp của Havilland với các bộ phim như Captain Blood, The Adventures of Robin Hood Gone with the Wind. Ảnh: Entertainment Weekly.

 Vai diễn Melanie trong bộ phim điện ảnh kinh điển Cuốn theo chiều gió vẫn là đề tài ngợi ca của báo chí sau 84 năm ra mắt. Theo tiểu thuyết, Melanie là vợ của Ashley, một người phụ nữ quý phái, yếu đuối, hiền dịu, đôn hậu nhưng nghị lực. Nàng đã mất khi hạ sinh con thứ hai.

Vai diễn Melanie trong bộ phim điện ảnh kinh điển Cuốn theo chiều gió vẫn là đề tài ngợi ca của báo chí sau 84 năm ra mắt. Theo tiểu thuyết, Melanie là vợ của Ashley, một người phụ nữ quý phái, yếu đuối, hiền dịu, đôn hậu nhưng nghị lực. Nàng đã mất khi hạ sinh con thứ hai.

Trong suốt sự nghiệp diễn xuất, minh tinh từng hai lần thắng giải Oscar lần lượt vào năm 1946 (phim To Each His Own) và năm 1949 (phim The Heiress). Bà còn là người phụ nữ đầu tiên đảm nhận vị trí chủ tịch giám khảo Liên hoan phim Cannes. Ảnh: Getty.

Vivien Leigh: Hóa thân thành Scarlett O'Hara - nữ chính của tác phẩm - là nữ diễn Vivien Leigh. Trong sự nghiệp, minh tinh hai lần thắng giải Oscar nhờ vai diễn trong Cuốn theo chiều gióChuyến tàu mang tên dục vọng (1951). Năm 1999, bà được Viện phim Mỹ (AFI) xếp thứ 16 trong số những minh tinh huyền thoại màn bạc Hollywood vĩ đại nhất mọi thời đại. Ảnh: Los Angeles Time.

Chạm đỉnh thành công với Cuốn theo chiều gió, Leigh chọn cho mình danh xưng “nghệ sĩ” thay vì “ngôi sao”. “Là một ngôi sao, hoặc gần như một ngôi sao, đồng nghĩa với cuộc sống hào nhoáng ngắn ngủi, sống vì những giá trị ảo tưởng và sống cho công chúng. Còn một nghệ sĩ thì sống vì nghệ thuật và lúc nào cũng có những vai diễn kinh điển chờ đón”, Leigh nói. Ảnh: Yahoo.

Vivien Leigh mắc chứng rối loạn cảm xúc lưỡng cực. Căn bệnh đã hủy hoại cuộc hôn nhân thứ hai của bà với nam diễn viên Laurence Oliver. “Cô ấy dành chút tỉnh táo cuối cùng để cư xử bình thường với mọi người, trừ tôi”, Oliver nói về mối quan hệ. Sau sự đổ vỡ với mối tình “sét đánh”, Leigh chung sống với Jack Merivale nhưng vẫn hồi tưởg về Oliver. Năm 1967, minh tinh qua đời vì bệnh lao. Ảnh: BFI.

Clark Gable: Vai Rhett Butler trong Cuốn theo chiều gió là vai diễn mang đến danh tiếng cho Clark Gable. Hình ảnh của tài tử và Vivien Leigh trên poster đã trở thành biểu tượng tình yêu kinh điển trong điện ảnh. Vai diễn cũng giúp ông nhận đề cử Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc. Trước đó, tài tử từng được xướng tên tại hạng mục này cho vai diễn trong It Happened One Night (1934). Nam diễn viên là nghệ sĩ hiếm hoi đóng vai chính trong 3 bộ phim đoạt Oscar hạng mục Phim hay nhất. Ảnh: Goldwyn.

Ngoài đời, Clark Gable có mối tình sâu đậm với Carole Lombard. Năm 1942, Lombard gặp tai nạn máy bay, không qua khỏi. Sự mất mát lớn khiến Gable không còn động lực sống. “Tôi không đi tìm cái chết, tôi chỉ không muốn sống nữa thôi”, ông tuyên bố. Nam diễn viên có vài mối tình sau đó, nhưng kết thúc chóng vánh vì không tìm được cảm giác giống như khi ở cạnh Lombard. Gable qua đời tại Los Angeles năm 1960 do đột quỵ. Ảnh: IPTC.

Leslie Howard: Trong Cuốn theo chiều gió, Leslie Howard hóa thân Ashley Wilkes - người đàn ông mà Scarlett O'Hara (Vivien Leigh) theo đuổi hơn 10 năm. Trên màn ảnh, hai nhân vật có nhiều tương tác, đóng chung những phân cảnh lãng mạn. Tuy nhiên, ngoài đời, Leigh luôn tỏ ra ghét bỏ, bất đồng ý kiến với Howard.

Howard sinh năm 1893, là diễn viên người Anh. Ông thường đảm nhận những nhân vật đúng quốc tịch trên phim. Tháng 6/1943, Howard qua đời trên chuyến bay từ Lisbon, Bồ Đào Nha về Bristol, Anh trên một máy bay chiến đấu. Được biết, máy bay đã bay qua khu vực xảy ra chiến tranh giữa thế chiến thứ hai. Ảnh: Prabook.

Hạ An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/so-phan-dan-dien-vien-cuon-theo-chieu-gio-post1111931.html