Số phận trêu ngươi (Kỳ 6)

(24h) - Vào tháng 06/1920, một chuyện xảy ra khiến cuộc đời Robert Stroud sang trang mới.

Ngoài việc học vấn được “cải tiến” mà tinh thần của Robert Stroud cũng tốt hơn rất nhiều. Theo lời của một quản giáo, Robert đặc biệt say mê môn Thần học, một môn học kết hợp từ triết học, khoa học, tôn giáo cùng những lời dạy “thấu lý đạt tình”. Chính nó đã “cung cấp” cho Robert một tinh thần thoải mái và những suy nghĩ tích cực hơn nhờ đó khiến ông chấp nhận môi trường tù đầy khắc nghiệt. Tuy nhiên, vào tháng 06/1920, một chuyện xảy ra khiến cuộc đời Robert Stroud sang trang mới. Khi một trận bão lớn đi qua, Robert nhặt được một tổ có 3 chim sẻ non đã mất mẹ ở sân tập thể dục. Robert mang chúng về phòng giam và chăm sóc chúng bằng cách làm tổ mới và cho chúng ăn. Đứng trước những sinh linh bé nhỏ cái phần “người” đã bị chôn vùi trong cuộc sống tù nhiều khắc nghiệt trong Robert bỗng nhiên trỗi dậy. Không những mang chim non về chăm sóc, Robert còn chịu khó lên thư viện nhà tù để tìm hiểu các đặc tính cũng như cách dạy dỗ thế nào để sau này lớn lên chúng không bị lạ lẫm với môi trường tự nhiên. Sau một thời gian, đàn chim lớn lên khỏe mạnh, không ngừng sinh sôi nảy nở và trong đầu Robert bất ngờ nảy sinh một ý định táo bạo “Mình sẽ nhân giống đàn chim và kiếm lợi nhuận”. Lại tiếp tục vùi đầu vào những cuốn sách dày cộp để nghiên cứu và thành công đã đến với người có công. Chính sự tâm huyết của Robert đã gây ấn tượng với một cai ngục và người này quyết định giúp đỡ anh. Đàn chim được đưa ra một khu vực rộng rãi hơn đồng thời người cai ngục này còn cho phép Robert mang vào phòng giam một số dụng cụ để làm lồng, tổ chim (trong các nhà tù, phạm nhân không được phép mang những vật dụng gây nguy hiểm vào tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra). Việc nhặt được tổ chim non mất mẹ sau một trận bão là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của Robert Stroud Kể từ khi nhận được sự giúp đỡ tích cực, niềm đam mê của Robert như được mọc thêm cánh, số lượng lẫn chủng loại của đàn chim được tăng theo cấp số nhân. Ngoài ra, nhà tù cho phép Robert được trưng bày những lồng chim ở khu vực khách thăm. Hầu hết nhân thân của các tù nhân đều ấn tượng và đều mua chúng về làm quà hay để chơi. Vì thế công việc kinh doanh của Robert Stroud ngày càng phát triển. Tuy nhiên, với cuộc sống trong tù, số lợi nhuận trên cũng không dùng được vào việc gì nhưng điều quan trọng nhất chính là công việc cùng những chú chim nhỏ đã cảm hóa tâm hồn chai sạn của một kẻ từng chán đời, bất mãn với chế độ hà khắc nơi tù đày. Trong suốt nhiều năm ở tù, Robert không ngừng theo đuổi mục đích lớn trong đời là nghiên cứu về các loài chim, anh muốn hiểu từng chân tơ kẽ tóc tất cả mọi vấn đề liên quan đến chúng. Vậy cuộc đời của người tù nhân ham học sẽ đi về đâu? Đón đọc Số phận trêu ngươi (Kỳ 7) vào SÁNG SỚM thứ Ba ngày 19/04/2010 trong mục Kỳ án.

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/an-ninh-hinh-su/so-phan-treu-nguoi-ky-6-c51a291362.html