Sợ vợ phải sống trong đau khổ, ông lão quyết tâm làm nên điều kỳ diệu quanh nhà

Câu chuyện đầy tình yêu thương đằng sau thảm hoa chi anh rộng bát ngát tại thị trấn Shintomi, Nhật Bản khiến người đến thăm cảm thấy xúc động.

Câu chuyện về vườn hoa nổi tiếng này bắt nguồn từ năm 1956, khi ông bà Kuroki mới cưới nhau và mua một mảnh đất ở Shintomi. Họ đã xây dựng một ngôi nhà và một trang trại sản xuất sữa trên đó.

Mỗi buổi sáng, hai ông bà phải dậy từ tinh mơ để chăm sóc cho đàn bò sữa 60 con. Họ hầu như không có thời gian nghỉ ngơi nên luôn hy vọng những ngày tháng khó khăn sẽ qua đi và hai người sẽ cùng nhau du lịch vòng quanh nước Nhật khi về già.

Cặp vợ chồng già từng hy vọng được cùng nhau đi du lịch khắp Nhật Bản khi qua thời kỳ kinh tế khó khăn.

Thật không may, kế hoạch đã phải thay đổi hoàn toàn khi căn bệnh tiểu đường khiến bà Kuriko mất dần thị lực ở tuổi 52. Bị suy sụp vì viễn cảnh phải sống như một người tàn tật suốt phần đời còn lại, người phụ nữ kém may mắn đã chán nản, tự cô lập mình và chọn sống một cuộc sống tách biệt với thế giới.

Ông Kuroki rất buồn khi phải chứng kiến người vợ luôn vui vẻ của mình phải sống trong đau khổ. Bởi vì không thể thực hiện chuyến đi du lịch Nhật Bản như dự định, ông đã quyết định tìm cách đưa cả Nhật Bản về nhà cho vợ.

Vì vợ không may bị giảm thị lực nghiêm trọng nên không thể đi du lịch, "soái chồng" quyết mang cả Nhật Bản về nhà cho vợ.

Cảm hứng về “thảm hoa” nảy ra khi ông Kuroki đứng trong vườn và ngắm nhìn một bông hoa chi anh hồng (hay còn gọi là moss phlox). Ông nhận ra rằng loài hoa này rất hợp với vợ mình vì nó không chỉ có vẻ ngoài rực rỡ mà còn có mùi hương thơm ngát. Và nếu ông trồng thật nhiều hoa thì mọi người sẽ thường xuyên đến xem, như vậy vợ ông sẽ có khách đến thăm mỗi ngày.

Ông Kuroki quyết định trồng hoa chi anh vì vợ ông có thể thưởng thức nó bằng cả thị giác và khứu giác.

Do đó, ông Kuraki đã bỏ ra 2 năm để vun đắp khu vườn toàn hoa chi anh xinh đẹp. Ông chặt hết cây cối, đóng cửa trang trại và sử dụng từng mảnh đất thừa để trồng hoa. Trong vòng vài năm, ngôi nhà của họ đã được bao bọc bởi cả một “biển” hoa hồng rực và đúng như ông Kuroki dự đoán, nó thu hút không ít khách gần xa đến thăm.

"Biển hoa" rộng bát ngát nở rộ vào khoảng tháng 3, tháng 4 hàng năm.

Đã hơn một thập kỷ trôi qua kể từ ngày ông Kuroki trồng khóm hoa đầu tiên. Gần 7000 người từ các thị trấn và tỉnh lân cận đến thăm gia đình ông mỗi ngày khi cả vườn hoa nở rộ vào tháng 3 và tháng 4. Họ đến không chỉ đề ngắm vườn hoa xinh đẹp và còn để gặp cặp vợ chồng vui vẻ, hiếu khách. Bà Kuroki lúc nào cũng chào đón khách đến thăm với một nụ cười tươi hết sức.

Nhờ tấm lòng và nỗ lực của chồng, bà Kuroki đã vui vẻ trở lại.

Một điều khác làm cho nơi này đặc biệt là tuy nó là tài sản cá nhân của gia đình Kuroki nhưng ông bà luôn chào đón mọi người đến chơi và chụp ảnh mà không thu bất kỳ khoản phí nào.

Cặp vợ chồng đáng mến mở cửa miễn phí, chào đón nồng nhiệt khách xa gần đến thăm khu vườn.

Ông Kuroki còn đặt nhiều ghế để mọi người nghỉ ngơi, trò chuyện giữa vườn hoa hồng rực.

Từng khóm hoa đều do ông Kuroki tự tay vun trồng, chăm sóc.

Theo Vân Anh (Theo Odditycentral) (Khám Phá)

Theo Vân Anh (Theo Odditycentral) (Khám Phá)

Nguồn Eva: http://eva.vn/nha-dep/so-vo-phai-song-trong-dau-kho-ong-lao-quyet-tam-lam-nen-dieu-ky-dieu-quanh-nha-c169a308014.html