SỐC: Dispatch tố bạn thân của Jang Ja Yeon là người giúp các ông trùm thoát tội, gây sự chú ý bằng việc 'khóc mướn'

Yoon Ji Oh, người được xem là nhân chứng duy nhất trong vụ án của nữ diễn viên Jang Ja Yeon đang đứng trước cáo buộc là nhân vật giúp các ông lớn liên quan thoát tội, gây sự chú ý nhờ câu chuyện về tình mạng của bản thân.

Sáng ngày 30/4, Dispatch đã tiết lộ những thông tin liên quan đến vụ án 10 năm về trước của nữ diễn viên Jang Ja Yeon khiến cộng đồng mạng hoang mang. Trang tin này đã đặt nghi vấn về việc nhân chứng của vụ án là Yoon Ji Oh, người được xem là bạn thân của Jang Ja Yeon và trực tiếp chứng kiến cái chết của nữ diễn viên này thực sự có vấn đề đề. Cách Yoon Ji Oh xuất hiện trước công chúng có điểm bất thường.

Dispatch nghi nờ về những thông tin mà Yoon Ji Oh cung cấp liên quan đến vụ án của nữ diễn viên quá cố Jang Ja Yeon.

Cụ thể khi xuất hiện trong chương trình "JTBC News Room" vào ngày 11/4, Yoon Ji Oh cho biết mình suýt bị hại khi đang lái xe, nhưng trong tin nhắn cô trò chuyện với xe của cô gặp tai nạn vì đường trơn trượt. Cảnh sát cũng nói người va chạm với cô là một người cha đang đưa đón con đi học bình thường.

Cùng với đó Yoon Ji Oh còn tố cảnh sát làm việc tắc trách khi đưa cho cô thiết bị theo dõi để bảo đảm an toàn nhưng không hoạt động hiệu quả, cô cảm thấy có người theo dõi và cố gắng đột nhập vào nhà riêng nhưng khi bật tín hiệu kêu cứu thì 10 tiếng sau mới được hồi âm. Về vấn đề này, Dispatch đặt nghi vấn:

Theo phân tích dữ liệu từ đồng hồ thông minh, Yoon Ji Oh không giữ nút gọi để lưu để cuộc gọi khẩn cấp được thực hiện và chuyển đến cảnh sát. Những âm thanh đáng sợ mà cô cho rằng có người đang đục tường, phá cửa vào nhà, Đội pháp y của Sở cảnh sát Seoul khẳng định không có dấu hiệu bất thường sau khi kiểm tra kĩ càng CCTV, dấu vân tay...

Yoon Ji Oh nói lỗ thông hơi nhà mình bị cắt và đến ngày 13/4 xác nhận đã dỡ bỏ ống dẫn thông hơi. Dù kích thước của nó không đủ lớn để người chui lọt. Về việc Yoon Ji Oh mở cửa, cả cô và vệ sĩ đều ngửi thấy mùi xăng, phía cơ quan chức năng khẳng định không có chuyện như vậy xảy ra, mùi bốc ra từ hỗn hợp keo và thạch cao mà Yoon Ji Oh đang sử dụng để làm đồ handmade.

Trong thông tin được Dispatch đăng tải vào sáng ngày hôm nay còn kèm theo ảnh chụp lại bản ghi chép lời khai của Yoon Ji Oh từ năm 2009. Cảnh sát đã thẩm vấn cô về 2 người đàn ông liên quan mật thiết đến vụ án của Jang Ja Yeon là Kim Jong Seung - CEO công ty của Jang Ja Yeon và Jo Hee Cheon (tờ Chosun Ilbo). Theo đó lời khai "trước sau bất nhất" của Yoon Ji Oh đã giúp các ông lớn thoát tội.

Hiện tại vụ việc liên quan đến cái chết đầy oan ức của nữ diễn viên Jang Ja Yeon vẫn đang được tái điều tra theo lệnh của tổng thống Moon Jae In, tuy nhiên hiện tại quá trình xác minh các thông tin đang gặp khó khăn và việc điều tra vẫn đang bị đình trệ, chưa có kết luận chính thức nào được đưa ra.

Phuong Thao

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/soc-dispatch-to-ban-than-cua-jang-ja-yeon-la-nguoi-giup-cac-ong-trum-thoat-toi-gay-su-chu-y-bang-viec-khoc-muon-70474.html