Sóc Trăng: Tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 9 trầm mình xuống sông

Sau một ngày mất tích, thi thể nữ sinh của một trường tiểu học và THCS ở tỉnh Sóc Trăng nổi lên mặt nước, cách hiện trường khoảng 100m.

Trưa 24/8, người dân phường 1 (TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) phát hiện thi thể em Nguyễn Thị Tố Q. (lớp 9/9, trường tiểu học và THCS Lý Thường Kiệt) nổi dưới sông Maspéro nên báo cho gia đình nạn nhân.

Tại thời điểm phát hiện, trên người Q. vẫn còn đồng phục và mang giày. Vị trí phát hiện nữ sinh cách hiện trường khoảng 100m.

Sau đó, gia đình nữ sinh nhanh chóng đến hiện trường đưa phương tiện ra sông vớt thi thể Q. đưa về nhà ở đường Kinh Xáng (phường 8, TP.Sóc Trăng) để lo hậu sự.

Hiện thi thể nữ sinh Q. được đưa về nhà ở phường 8 (TP.Sóc Trăng) lo hậu sự.

Như báo Người Đưa Tin đã đưa, sáng 23/8, Q. đi đến trường nhưng không vào lớp mà đi xuống bậc thang bên bờ sông trước cổng trường. Vài phút sau, người đi đường phát hiện nữ sinh đi thẳng xuống nước rồi mất tích.

Phát hiện sự việc, người dân hô hoán và bảo vệ của trường cũng chạy đến nhưng không ai còn thấy Q.. Vụ việc nhanh chóng được trình báo công an.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ sau đó đến hiện trường, cho thợ lặn xuống sông Maspéro tìm nữ sinh mất tích. Tuy nhiên, sau gần 3 giờ đồng hồ, việc tìm kiếm vẫn không có kết quả.

Rất đông người dân tập trung tại nơi phát hiện thi thể nữ sinh Q..

Một lãnh đạo trường tiểu học và THCS Lý Thường Kiệt thông tin: “Q. là trưởng lớp 9/9. Nữ sinh này học rất giỏi và ngoan hiền. Năm trước, em là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi Toán và Tin học của trường. Trước khi trầm mình xuống sông, em ấy để chiếc cặp trên bờ”.

Bà ngoại của nữ sinh cho biết, tối hôm trước khi xảy ra vụ việc, Q. bị mẹ trách vì nữ sinh không biết phụ việc nhà. Đến sáng hôm sau (sáng 23/8 - PV), Q. đến trường thì xảy ra vụ việc.

Được biết, cha nữ sinh đi làm ăn xa và mẹ em không có việc làm ổn định nên em về sống chung với gia đình ngoại.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/soc-trang-tim-thay-thi-the-nu-sinh-lop-9-tram-minh-xuong-song-a385617.html