Sốc vì vợ tự ý bỏ ra hàng trăm triệu đi bọc răng sứ và nâng mũi

Bạn bè, đồng nghiệp không ngớt lời ca ngợi Ly ngày càng xinh đẹp và quyến rũ, nhưng trong mắt Tùng, khuôn mặt vợ mình ngày càng trở nên xa lạ, gượng gạo và giả tạo.

Buổi sáng, vừa cafe cùng cậu đồng nghiệp xong, Tùng mở điện thoại lướt facebook. Ngay lập tức, dòng trạng thái "Good morning" của Ly - vợ Tùng - cùng ảnh chân dung với nụ cười tươi, hàm răng trắng lấp lánh đập vào mắt anh. Hơn 500 lượt like và gần 300 bình luận tới tấp khen Ly xinh xuất sắc, "tuyệt vời". Ngắm lại ảnh vợ, Tùng thấy buồn buồn, không hiểu sao anh thấy vợ mình cứ giả giả và có phần hơi xa lạ. Bởi với Tùng, 8 năm qua, anh đã quá quen với màu men răng ngà vàng cùng chiếc mũi tẹt của vợ.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ngày còn tán tỉnh Ly, Tùng luôn tự hào về nhan sắc của cô. Ly vốn cao ráo, da trắng, hát hay, mặt dễ nhìn. Đi đâu, gặp gỡ bạn bè, Tùng cũng cố gắng rủ Ly đi bằng được. Ai cũng nói anh khéo chọn người yêu, được cô người yêu vừa xinh đẹp lại vừa khéo ăn nói.

Lấy nhau về, cuộc sống vợ chồng Tùng khá ổn định. Tùng làm ở Sở Kế hoạch và Đầu tư còn Ly làm phóng viên cho một tờ báo có tiếng. Cả hai vợ chồng đã có một căn hộ chung cư 106m2 ở trung tâm thủ đô, con gái học trường tư có tiếng. Tùng hài lòng với cuộc sống gia đình mình. Ngoài làm nhà nước, Tùng cùng bạn chung vốn mở kho xưởng sản xuất nhôm kính với mong muốn vợ con không phải lo lắng về tiền bạc.

Cuộc sống của vợ chồng Tùng cứ trôi đi hạnh phúc cho đến một ngày Ly tự ý đi làm đẹp mà không hề bàn bạc với chồng. Đầu tiên là cô đi làm lông mày và phun môi, nhấn mí mắt. Sau lần đó về, mắt và môi Phương sưng vù 3 ngày khiến hai vợ chồng tối nằm cạnh nhau mà Tùng không dám ôm và hôn vợ bởi sợ cô bị đau. Anh đành tặc lưỡi, phụ nữ ai cũng muốn xinh đẹp hơn, thôi thì chiều vợ.

Tùng những tưởng chuyện tân trang nhan sắc của vợ mình chỉ dừng lại ở đó. Cuối tháng trước, đi làm về, đến 19h anh vẫn chưa thấy vợ về nhà. Gọi điện cho vợ mãi không được, Tùng chỉ lo cô lái xe trên đường bị làm sao. Ai ngờ, đến 19h30, Tùng nhìn ra trước cửa nhà thì thấy có chiếc taxi đỗ xịch trước cửa, Ly bước xuống với bộ dạng mệt mỏi, mũi lại bị bông băng kín, Tùng hoảng hốt chạy lại dìu vợ. Vừa đưa tay lên vòng ôm vợ, Tùng đã bị vợ gạt phắt: "Bỏ em ra, cẩn thận, em vừa nâng mũi".

Một bên tay Tùng buông thõng, anh vừa hụt hẫng vừa khó chịu vì vợ tự dưng đi tân trang nhan sắc không nói trước. Tùng cao giọng "lên lớp" với vợ: "Đẹp đâu chưa thấy, nhìn phát ớn, không cẩn thận tiền mất tật mang, nhiễm trùng rồi khổ ấy". Ai ngờ Tùng vừa dứt lời, Ly gào lên: "Anh thật ích kỷ. Em làm đẹp là vì ai? Vì anh chứ chẳng phải vì em. Không thương vợ phải chịu bao đau đớn lại còn kêu thán".

Tùng nghe vợ nói mà chán nản. Anh bỏ bữa tối vào giường nằm ngủ một mạch đến sáng.

Những tưởng sau đó, Ly sẽ ngừng công cuộc làm đẹp. Nhưng không, cô như "con thiêu thân" tiếp tục bọc răng sứ và hút mỡ nọng cằm. Ba trăm triệu từ khoản tiền tích góp của hai vợ chồng cứ lần lượt "đội nón ra đi" theo những lần phẫu thuật thẩm mỹ của Ly.

Kể từ ngày biết Ly bỏ ra hơn 100 triệu bọc răng sứ, mỗi lần nói chuyện với vợ hoặc nghe cô trò chuyện với mọi người, nhìn Ly cười tươi khoe hàm răng trắng đều thay cho hàm răng trước đây ố vàng vì nhiễm Tetracycline là Tùng lại thấy khó chịu. Không hiểu sao, Tùng thấy dị ứng với hàm răng trắng ởn đó. Anh nghĩ, giá như vợ anh cứ giữ lại hàm răng ố vàng cũ cho thân quen, anh lại thấy đẹp hơn. Tùng thấy mệt mỏi và chán chường nhìn vợ chạy đua với công cuộc làm đẹp mà không biết điểm dừng.

Nhìn Ly của hiện tại, Tùng không còn thấy bóng dáng của cô người yêu xinh xắn, từng làm anh "mất ăn mất ngủ" cách đây 10 năm. Anh ước ao, giá như cô tỉnh táo, không lao vào công cuộc tân trang nhan sắc, níu giữ tuổi xuân mà đẹp già tự nhiên sẽ tốt biết bao.

Theo Kim Vân/Gia đình & Xã hội

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/soc-vi-vo-tu-y-bo-ra-hang-tram-trieu-di-boc-rang-su-va-nang-mui/20210301082405553