Solskjaer cần quyết đoán

HLV Ole Gunnar Solskjaer có một sự thay đổi ở đội hình xuất phát của Manchester United trong chuyến làm khách Wolves so với trận thắng Chelsea 4-0 tuần trước. Đó là Daniel James được vào sân thế chỗ Perreira ở cánh phải. Tốc độ lên bóng ở hai biên của "Quỷ đỏ" vẫn giữ được mức cao nhưng cảm giác bóng của toàn đội không tốt. Quá nhiều đường chuyền năm ăn năm thua và sai địa chỉ khiến cho các đợt tấn công bị cắt quãng một cách đáng tiếc. Bộ ba tấn công Marcus Rashford, Anthony Martial và Jesse Lingard ít nhất bỏ lỡ 4 tình huống có thể ghi bàn vì chậm nhịp, bóng "sửa lưng".

Pogba tiếc nuối vì bỏ lỡ pha làm bàn trên chấm 11m.

Wolves không hề lép vế và phản công sắc sảo. Chủ nhà làm cho người hâm mộ Manchester United thót tim khi quả bóng đập cột dội ra trúng người thủ môn David De Gea và bị phá đi. 26 phút đầu tiên, Manchester United không có lấy cú sút về phía khung thành thủ môn Rui Patricio. Cú sút đầu tiên trúng đích của "Quỷ đỏ" thuộc về Martial và đó cũng là bàn mở tỷ số. Đường chuyền thọc sâu vào vòng cấm Wolves của Rashford được Martial ra chân rất nhanh hạ được thủ môn người Bồ Đào Nha.

Paul Pogba chơi hiệp một không tốt nên người hâm mộ chờ đợi sự bùng nổ của tiền vệ người Pháp như cách anh thể hiện ở trận thắng Chelsea. Tuy nhiên, không chỉ riêng Pogba, toàn đội Manchester United tiếp tục nhịp điệu thi đấu như hiệp một với cảm giác bóng không ổn. Wolves có sự thay đổi người đáng chú ý từ đầu hiệp hai khi Traore vào thay Doherty. Sự xuất hiện của cầu thủ cơ bắp cuồn cuộn này giúp Wolves phản công tốc độ hơn, dồn ép được đội hình Manchester United xuống thấp. Cặp tiền vệ phòng ngự của Manchester United là Pogba và McTominay bỏ vị trí ở ở phút 55 để cho Neves thoải mái nhận bóng trước vòng cấm và thực hiện cú sút đẳng cấp vào góc cao khung thành gỡ hòa 1-1.

Pogba trong một pha lao lên tấn công đã bị phạm lỗi trong vòng cấm ở phút 67. Tiền vệ người Pháp trao đổi với Rashford để thực hiện cú sút 11m. Pogba đá không tồi nhưng thủ môn Patricio xuất sắc cản phá được. Mùa giải trước, Pogba đá hỏng 3 quả phạt đền cho Manchester United. Rashford chính là người mở tỷ số cho Manchester United ở trận gặp Chelsea trên chấm 11m.

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1 được đánh giá là hợp lý. Những bình luận viên danh tiếng của BBC, Sky Sports... có chung nhận định HLV Solskjaer cần quyết đoán hơn trong công việc. HLV người Na Uy bảo rằng Rashford và Pogba là hai cầu thủ được chọn đá phạt đền. Ai sẽ thực hiện do Rashford và Pogba thỏa thuận. Đội trưởng của Manchester United thời Solskjaer thi đấu là Gary Neville khuyên đồng đội cũ phải chọn hẳn ra người thực hiện những cú sút 11m. Cựu danh thủ Liverpool là Jamie Carragher cũng có ý nghĩ tương tự "Tôi rất thích cách làm việc và chỉ đạo của Solskjaer nhưng ông ta cần quyết đoán trong việc chọn người sút phạt đền để đừng bỏ lỡ những bàn thắng quan trọng".

HLV 46 tuổi cũng cần điều chỉnh lại nhân sự trên hàng công. Sau khi để Lukaku ra đi và sắp sửa cho Sanchez sang Inter Milan theo dạng cho mượn, lực lượng hàng công của "Quỷ đỏ" rất mỏng. Sơ đồ 3 tiền đạo từ cuối mùa giải trước tới nay vẫn là Martial - Rashford - Lingard. Nếu như Martial và Rashford ổn thì vị trí Lingard cần được thay đổi. Tiền vệ cánh người Anh này không có bất cứ bàn thắng hay pha kiến tạo nào cho Manchester United kể từ tháng 12-2018 tới nay. Vị trí của Lingard có thể thay bằng Juan Mata lão luyện hay Greenword xông xáo nhằm tạo ra diện mạo mới để lối chơi tấn công tốc độ cao của Manchester United đẹp mắt hơn và quan trọng là hiệu quả hơn.

HẠNH THUẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_211316_solskjaer-can-quyet-doan.aspx