Solskjaer hồi hộp chờ ngày Man United sa thải

Khởi đầu tệ hại chưa từng thấy kể từ 30 năm qua, Man United hiện đã rơi xuống tận cùng của sự thất vọng nhưng tấn bi kịch đáng sợ bậc nhất vẫn đang chờ họ ở phía trước.

Tháng 12-2018, Man United thất bại "không còn manh giáp" trong chuyến làm khách đầy giông bão đến sân Anfield, không chỉ ở tỉ số 1-3 trước đội chủ nhà Liverpool mà còn ở việc HLV Jose Mourinho ngay lập tức bị sa thải sau đó chỉ 2 ngày. Đó là động thái đầu tiên của ban lãnh đạo Man United nhằm cải tổ đội bóng, mở đường cho cựu tiền đạo ngôi sao của "Quỷ đỏ" là Ole Gunnar Solskjaer về tiếp quản ghế nóng ở sân Old Trafford.

Jose Mourinho bị sa thải tháng 12-2018 sau trận thua Liverpool

Jose Mourinho bị sa thải tháng 12-2018 sau trận thua Liverpool

Câu chuyện buồn ngày cũ hoàn toàn có thể tái diễn ngay trong tháng 10 này, cũng ở trận đại chiến nước Anh với Liverpool mà Man United là chủ nhà vào đêm 20-10 tới đây. Sau trận thua sốc dưới tay Newcastle cuối tuần qua, Man United rơi xuống nửa dưới bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh ở vị trí thứ 12, chỉ hơn 2 điểm so với nhóm đội có nguy cơ rớt hạng và đã kém chính đội đầu bảng Liverpool đến 15 điểm chỉ sau 8 vòng đấu.

Man United thua sốc trước đối thủ đang khủng hoảng Newcastle

... và HLV Solskjaer bắt đầu lo lắng cho tương lai chính mình

Với phong độ thảm hại hiện tại cộng với tinh thần thi đấu đang trên đà suy sụp, Man United khó lòng đương cự với Liverpool và một trận thua tan tác là kết quả sớm được giới chuyên môn dự báo dành cho "Quỷ đỏ". Ngay cả HLV Solskjaer cũng rất lo lắng về điều này bởi một khi Man United trắng tay trên sân nhà, nhiều khả năng nhà cầm quân người Na Uy cũng sẽ theo chân người tiền nhiệm Mourinho, cúi đầu rời Old Trafford trong nỗi tủi hổ.

Trận đại chiến với Liverpool có ý nghĩa sống còn với Man United

Được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền rồi chính thức tiếp nhận vị trí HLV trưởng vào tháng 3-2019, màn khởi đầu suôn sẻ của Solskjaer với Man United nhanh chóng nhuốm màu thất vọng. "Quỷ đỏ" dưới sự dẫn dắt của Soslkjaer chỉ thắng được 5/21 trận đấu và thua đến 9 trận kể từ tháng 3. Sau khi bất ngờ giành chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Chelsea trong ngày khai mạc giải Ngoại hạng mùa này, Man United chưa bao giờ ghi được hơn 1 bàn mỗi trận, thậm chí chỉ có thể vượt qua đối thủ vô danh Rochdale tại League Cup ở loạt đá luân lưu.

Các trụ cột liệu có kịp trở lại "cứu giá" Solskjaer?

Liverpool trong khi đó đang sở hữu chuỗi 17 chiến thắng liên tiếp tại giải Ngoại hạng Anh, độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng khi đã bỏ xa đội xếp thứ nhì và là đương kim vô địch Man City đến 8 điểm. Đối thủ quá mạnh nhưng HLV Solskjaer hy vọng Man United sẽ không quá kém thế sau quãng nghỉ gần 2 tuần để nhường sân cho các đội tuyển quốc gia đá vòng loại Euro 2020. Ở trận đấu với Newcastle, nhà cầm quân người Na Uy đã không có được sự phục vụ của 8 cầu thủ trong đội hình chính đều với lý do chấn thương.

Man United hoàn toàn kém thế trước màn đại chiến với Liverpool

Đông đảo người hâm mộ lên tiếng yêu cầu Man United nên thay HLV trưởng nhưng đáng ngạc nhiên là giới lãnh đạo CLB vẫn thể hiện sự ủng hộ đối với Solskjaer. Mùa giải năm ngoái, sau 17 trận, Mourinho cùng các học trò mang về 26 điểm và lập tức ông bị sa thải. Trong khi đó, 17 trận đấu dưới quyền Solskjaer, Man United chỉ giành được 17 điểm nhưng ông thầy người Na Uy vẫn "bình chân như vại".

Thành tích của Solskjaer kém nhất trong 30 năm

Thông tin mới nhất từ chuyên gia chuyển nhượng Ian McGarry cho hay, Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward và các thành viên của gia đình Glazer sẽ có cuộc họp bất thường để xem xét tình hình của Man United đầu mùa và quyết định xem đội bóng có cần một hướng đi mới liên quan đến chiến lược của câu lạc bộ, kể cả phải thay đổi HLV trưởng. Chuyên gia này cho rằng, trận đấu với Liverpool cần được đặc biệt quan tâm nếu Man United không muốn để hai đại kình địch Liverpool và Man City bỏ lại quá xa.

Ông chủ Glazer sẽ sớm chào chia tay Solskjaer?

Đông Linh - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/solskjaer-hoi-hop-cho-ngay-man-united-sa-thai-20191008100538311.htm