Solskjaer khiến Man Utd phải thất bại

Trận thua 1-2 trước Young Boys ở Champions League có lỗi rất lớn đến từ vị trí huấn luyện viên trưởng Man United.

Man United mang huyền thoại về nhà (Ronaldo), ký hợp đồng với một trong những hậu vệ hàng đầu (Varane) và chiêu mộ một trong những tài năng triển vọng nhất của bóng đá châu Âu (Sancho).

Tuy nhiên, trong trận đấu ở đẳng cấp cao nhất Champions League, Man United vẫn nhận thất bại. Đó là trận thua đến từ những tính toán sai lầm của HLV Ole Gunnar Solskjaer.

Ronaldo không có nhiều cơ hội. Ảnh: Reuters.

Loạt quyết định khó hiểu

Đường chuyền ngược bất cẩn của Jesse Lingard giúp Young Boys hoàn tất chiến thắng kịch tính 2-1 ở trận mở màn Champions League mùa này. Chiếc thẻ đỏ của Aaron Wan-Bissaka thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu.

Mọi thứ dường như diễn ra theo mong muốn của Solskjaer khi Ronaldo - còn ai khác - đưa Man United vượt lên dẫn trước ngay phút thứ 13. Nhưng việc Wan-Bissaka bị đuổi vào cuối hiệp một trở thành thách thức cho Solskjaer. Khi ấy, sự lúng túng của Solskjaer xuất hiện.

Quyết định ban đầu khi thay Jadon Sancho bằng Diogo Dalot có thể dễ giải thích. Man United cần hậu vệ phải trên sân. Động thái tiếp theo khi chuyển sang sơ đồ 3 hậu vệ, đưa Raphael Varane vào thay Donny van de Beek, là không cần thiết.

Solskjaer đưa đội bóng vào thế phải chống đỡ. Ông lộ rõ ý định muốn bảo toàn cách biệt một bàn mong manh. Ngoài việc đó ra, "Quỷ đỏ" không muốn làm gì hơn thế. Man United thậm chí không có nổi cú sút nào kể từ phút thứ 25 của trận đấu, trong khi đối thủ của họ có 19 lần sút khung thành.

Man United tung ra đúng 2 cú dứt điểm trận này, thấp nhất trong 138 trận đấu của họ ở đấu trường Champions League kể từ mùa 2003/04. Hai cú sút đều cho Ronaldo thực hiện trong trận.

"Man United không thể dâng lên quá nửa sân", cựu danh thủ Paul Merson nói với Sky Sports. "Nếu đó là Man City với 10 người, Young Boys đã không thể chạm vào bóng".

Man United lẽ ra không cần thận trong quá mức như vậy. Đội bóng bản lĩnh sẽ làm tốt hơn những gì Solskjaer buộc các học trò phải thể hiện trước Young Boys.

Bóng chỉ quanh quẩn bên phần sân Man Utd. Thống kê từ Statman Dave cho thấy Young Boys kiểm soát bóng 69% tính riêng trong hiệp 2.

Young Boys không gặp phải bất kỳ mối đe dọa nào ở phía sau. Paul Merson khẳng định: "Nếu có ý định rút Ronaldo ra nghỉ, Solskjaer cần đưa Mason Greenwood vào sân vì cậu ấy có tốc độ".

Người hâm mộ dành phần lớn thời gian 2 tuần qua để phân tích cách Ronaldo chuyển đổi từ cầu thủ chạy cánh đơn thuần trở thành kẻ săn mồi trong vùng cấm. Thế nhưng, điều này chẳng có ích gì khi Man United không thể đưa bóng tới gần khung thành đối phương.

Solskjaer đã đợi cho đến khi Man United bị gỡ hòa trước khi rút Ronaldo và Bruno Fernandes ra, chỉ để thay bằng Nemanja Matic và Lingard. Đây không phải là cách Man United muốn trở lại và giành chiến thắng. Suy nghĩ về việc duy trì kết quả hòa xuất hiện trong đầu Solskjaer.

Trong bối cảnh không có bất kỳ mối đe dọa tấn công nào, Young Boys vẫn tiếp tục lấn lướt, còn Man United chỉ biết co cụm phòng ngự.

Tuy nhiên, khi Varane, Harry Maguire và Victor Lindelof liên tục đẩy lùi mọi pha lên bóng, có cảm giác Man United vẫn sẽ đứng vững, cho đến khi Solskjaer có pha can thiệp cuối cùng.

Sai lầm dẫn tới bàn thua. Ảnh: Reuters.

Man United bại trận

Nhận ra sự cần thiết phải bổ sung một số mối đe dọa phản công, hoặc có thể là để "câu giờ", Solskjaer quyết định dùng sự thay đổi người cuối cùng - Anthony Martial vào thay Fred.

Động thái của Solakjaer dẫn đến việc Lingard phải lùi sâu hơn nhằm trám vào vị trí của Fred ở khu vực giữa sân. Điều này khiến Man United trả giá đắt.

Chính vì vậy, khi phải chơi ở vị trí không sở trường, hay thậm chí là khác thường, Lingard mắc sai lầm chết người để Young Boys ghi bàn giành chiến thắng. Pha bóng này giống như đỉnh điểm của loạt quyết định chiến thuật sai lầm từ Solskjaer. Ông ép Man United phải thất bại.

Đoàn quân của HLV David Wagner bị coi là kẻ "lót đường" ở F. Tuy nhiên, Man United trao cho họ cơ hội tạo nên bất ngờ. Nếu Atalanta và Villarreal đều đánh bại Young Boys, áp lực dành cho Man United là rất lớn trong các trận còn lại.

Đây là trận đầu tiên tại vòng bảng Champions League. Man United vẫn còn thời gian để xoay chuyển tình thế, cơ hội để hồi phục sau khởi đầu thất vọng. Man United cũng đang đứng đầu bảng xếp hạng Premier League.

Dù vậy, "Quỷ đỏ" chơi không thuyết phục kể từ trận thắng mở màn trước Leeds United. Trận hòa Southampton, hay thắng Wolves chỉ ra nhiều vấn đề của Man United. Trước Newcastle United, đó có thể chỉ là hiệu ứng nhất thời.

"Ole xây dựng đội hình có khả năng giành chức vô địch Premier League", huyền thoại Paul Scholes phát biểu trên BT Sport. "Không có nhiều sự khác biệt trong 4 đội dẫn đầu. Sự khác biệt duy nhất có lẽ nằm ở vị trí HLV trưởng".

Đôi khi, trận đấu được phân định thắng thua bởi những khoảnh khắc xuất thần của từng cá nhân. Nhiều cầu thủ trong đội hình Man United có khả năng làm được điều này. Ronaldo là bằng chứng.

Nhưng đôi khi, chính HLV là người định đoạt kết quả trận đấu. Song, sự nghi ngờ vẫn còn đó khi Man United hiện sở hữu HLV được cho là không hiểu biết gì về chiến thuật.

Trận thua này là lời nhắc nhở lớn, có thể khiến Man United phải trả giá đắt khi Solskjaer ngồi trên ghế huấn luyện.

Highlights Champions League: Young Boys 2-1 MU Có bàn mở tỷ số của Cristiano Ronaldo, nhưng Man United vẫn trắng tay trước đội bóng Thụy Sĩ trong trận ra quân tại bảng F Champions League 2021/22.

Hiểu Lam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/solskjaer-khien-man-utd-phai-that-bai-post1263114.html