Sớm chia tay, có khi lại... may!

Lời 'xin lỗi' của bạn trai Mưa Tím quả là quá nghiệt ngã, trong hoàn cảnh lúc đó của bạn. Nhưng dưới con mắt của nhiều người ngoài cuộc, bạn không nên để mình chìm trong tâm trạng khổ đau vì sự tan vỡ của cuộc tình này, vì nếu lời chia tay ấy đến trễ hơn, khi 'gạo đã nấu thành cơm', bạn sẽ thành người phụ nữ dang dở trong hôn nhân...

Vu Cam Nguyen (TP.HCM): May cho bạn là anh ta nói lời chia tay sớm. Bạn thử nghĩ nếu sau khi đã kết hôn anh ta mới nói chia tay thì bạn phải chịu dang dở một lần đò, sẽ còn đau khổ hơn bây giờ nhiều đấy. Hãy cứng rắn lên! Cuộc vui nào cũng tàn và nỗi buồn nào cũng qua. Không gì đau khổ hơn ta tự đánh mất chính mình. Chúc bạn sớn tìm được hạnh phúc đích thực.

M.T ( tmonaime@yahoo.com ): Mình hiểu tâm trạng bạn lúc này, hai năm không ngắn không dài nhưng đủ để người ta buồn cho sự đổ vỡ. Cũng trải qua cảm giác này nên mình hiểu. Đã rất cố gắng và dần lấy lại thăng bằng nhưng không tránh khỏi những lúc nghĩ về chuyện cũ. Quá khứ là một phần của cuộc sống, mình không thể quên nó nhưng có thể đối diện và đứng lên đi tiếp. Mình không biết bạn bao nhiêu tuổi, nhưng không quan trọng ở tuổi xuân mà quan trọng ở một tâm hồn xuân. Hãy nhìn trong chuyện này có sự may mắn, vì nếu đi đến hôn nhân, mình chắc rằng Mưa Tím sẽ còn phải gồng mình hơn nữa.

"Hết mưa là nắng hửng lên thôi", sẽ có người đến với bạn, trân trọng bạn, thủy chung và yêu bạn thật lòng. Mong Mưa Tím mạnh mẽ và chúc bạn hạnh phúc!

Tran Xuan Thuc ( xuanthucvn@yahoo.com ): Anh ấy đã như thế thì cần gì bạn phải tiếc. Bạn hãy đứng dậy và bước đi, cho anh ấy thấy bạn vẫn có thể vững vàng khi không có anh ấy. Cuộc sống này còn nhiều điều đáng giá mà chúng ta cần trân trọng. Bạn cứ nói thật với gia đình, kể cả với ba bạn và nói với cụ là con gái cụ không thể sánh bước cùng một người như thế. Chúc bạn vui và ba của bạn mau khỏi bệnh!

Khánh Trinh (Phan Thiết): Đáng trách cho bạn đã không tìm hiểu kỹ con người dự định sẽ gắn bó suốt đời. Nhưng cũng thật may cho bạn là anh chàng tệ bạc ấy đã sớm cho bạn biết con người thật của anh ta. Bạn hãy tìm đọc tập truyện "Cài đặt tình yêu" để thấy rằng tình yêu rất cao quý, thiêng liêng và chỉ ai yêu quý, trân trọng nó thì mới đáng được hưởng.

Chúc bạn mau lấy lại tinh thần, cuộc sống xung quanh bạn vẫn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc khi bạn biết yêu cuộc sống của chính mình.

Các bạn: Minh Quân (Đồng Nai - quan@yahoo.com ); La Nhat Thanh ( anhtrangden2003@yahoo.com ); Lam Phương ( dr.phuong243@yahoo.com ); Ngô Tấn Thủy Tiên (Nha Trang - ngotanthuytien@yahoo.com )... cũng có những chia sẻ tương tự với Mưa Tím.

Vườn tâm tư

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/hon-nhan-gia-dinh/som-chia-tay-co-khi-lai-may-301778.html