Sớm xác minh, làm rõ

Gia đình ông Võ Văn Chiến có mảnh đất 8.662m² ở ấp Vĩnh Cầu, xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Năm 2002, gia đình ông Chiến đã được các cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Sau một thời gian đi làm ăn xa, năm 2016 trở về địa phương, ông Chiến phát hiện mảnh đất của gia đình đã bị UBND xã Vĩnh Gia phân lô, bán nền cho một số hộ dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo đó, một số gia đình đã xây dựng nhà ở, trang trại... Quá bức xúc, ông Chiến nhiều lần gửi đơn đến UBND xã Vĩnh Gia đề nghị xem xét giải quyết.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Hoàng Bảo, Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Gia cho biết: "Báo cáo số 77/BC-UBND ngày 16-8-2017 về việc giải quyết khiếu nại đối với ông Võ Văn Chiến do chính tôi ký, ghi rõ: ...Qua xem xét hồ sơ, các giấy tờ liên quan và biên bản xác minh của UBND xã Vĩnh Gia, khu đất mà ông Võ Văn Chiến khiếu nại đã có quyết định thu hồi và đã tiến hành bồi hoàn cho gia đình để lấy đất xây dựng tuyến dân cư vượt lũ số 99 và phục vụ việc nạo vét kênh Vĩnh Tế trước đây…”.

Thế nhưng, ông Võ Văn Chiến lại cho rằng: “Năm 2012, do thiếu vốn làm ăn, tôi đã mang sổ đỏ đi thế chấp tại Ngân hàng TMCP Đông Á (Phòng giao dịch TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Phía ngân hàng đã cho người về địa phương thẩm định và chính quyền địa phương đã chứng thực. Chính vì vậy, việc UBND xã Vĩnh Gia giải thích rằng họ đã có quyết định thu hồi và tiến hành bồi hoàn cho gia đình tôi là không có căn cứ”.

Xung quanh vụ việc này đang có những ý kiến khác nhau, rất mong các cơ quan chức năng của huyện Tri Tôn và tỉnh An Giang sớm vào cuộc xác minh làm rõ.

HOÀNG NHƯỠNG

CCB Đỗ Mạnh Hùng mong được giúp đỡ

Năm 1982, anh Đỗ Mạnh Hùng, trú tại số 45 phố Hà Trung, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội lên đường nhập ngũ và được biên chế vào Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 298, Binh chủng Công binh. Sau đó, anh Hùng cùng đồng đội tham gia chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang từ năm 1983 đến 1984. Trong một trận chiến đấu, Đỗ Mạnh Hùng bị sức ép của đạn pháo và bị thương. Tháng 9-1985, anh Hùng được xuất ngũ trở về địa phương. CCB Đỗ Mạnh Hùng chia sẻ: “Tôi bị sức ép của đạn pháo và được đồng đội chuyển về Trạm Quân y Tiểu đoàn 3, Viện K93 điều trị. Từ đó đến nay, mỗi khi trái gió trở trời là cơ thể tôi lại đau nhức, mất ngủ… Nguyện vọng của tôi là được đi kiểm tra lại thương tật, nhưng tôi không còn giữ được bất cứ giấy tờ gì liên quan. Hơn nữa, Lữ đoàn 298 cũng đã giải thể nên càng khó khăn hơn...".

CCB Đỗ Mạnh Hùng rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các cơ quan chức năng và đồng đội cũ để sớm hoàn thành thủ tục hồ sơ giám định thương tật, hưởng chế độ, chính sách (nếu có).

HỮU THUẬN (65 phố Hàng Thiếc, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội)

Sao chưa đặt tên cho cây cầu?

Trên tuyến đường vành đai phía nam TP Đà Nẵng, đoạn giáp với đường Trường Sa là đường An Nông, thẳng đến Quốc lộ 1A là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa được chính quyền địa phương đầu tư xây dựng một cây cầu với chiều dài 102,2m, chiều rộng 19m, bắc qua sông Cổ Cò. Đây là cây cầu hiện đại, có thiết kế đẹp, là niềm tự hào của người dân khu dân cư Non Nước-Ngũ Hành Sơn. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì, đến nay cây cầu vẫn chưa được đặt tên, mà chỉ gắn biển ký hiệu Km6+404,48 (xem ảnh). Đề nghị chính quyền TP Đà Nẵng và ngành chức năng liên quan sớm kiểm tra, khảo sát và đặt tên cho cầu.

Bài và ảnh: MỸ KHÊ - TỊNH VIÊN (Hòm thư 7 Bưu điện Đà Nẵng 3, số 4 Trần Quang Diệu, TP Đà Nẵng)

Dẹp ngay chợ tự phát

Chợ tự phát trên đường Lán Bè, quận Lê Chân (Hải Phòng).

Là đô thị loại 1 nên từ nhiều năm nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hải Phòng luôn nỗ lực phấn đấu xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại. Thế nhưng, gần đây trên địa bàn xuất hiện nhiều chợ tự phát lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Những "chợ cóc" này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Nguyên nhân mọc lên nhiều chợ tự phát là do ý thức của một bộ phận người dân còn hạn chế, thêm vào đó là sự thiếu kiên quyết của các ngành chức năng cùng chính quyền địa phương khi xử lý vi phạm. Đã đến lúc các ngành chức năng và chính quyền TP Hải Phòng cần tập trung dẹp ngay những chợ tự phát này.

Bài và ảnh: BẢO TRANG (3KC-803, Kiến An, Hải Phòng)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/som-xac-minh-lam-ro-517350