Sơn Ca - hòn ngọc xanh của Trường Sa

Dù có cấu tạo chủ yếu là cát và san hô, hiếm đất màu, ít nước ngọt nhưng với bàn tay cần mẫn, khéo léo của những người lính ở Sơn Ca đã thuần dưỡng hòn đảo này trở nên xanh, sạch như một công viên giữa trùng khơi. Phóng viên Báo Hà Tĩnh đã có dịp đặt chân lên đảo Sơn Ca, cảm nhận rõ sắc xuân đang tràn ngập khắp đảo.

Nhân chuyến công tác của Lữ đoàn 146 (Vùng IV Hải quân) ra thăm, chúc tết quân và dân huyện đảo Trường Sa, phóng viên Báo Hà Tĩnh đã có dịp đặt chân lên đảo Sơn Ca và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ ở đây.

Nhân chuyến công tác của Lữ đoàn 146 (Vùng IV Hải quân) ra thăm, chúc tết quân và dân huyện đảo Trường Sa, phóng viên Báo Hà Tĩnh đã có dịp đặt chân lên đảo Sơn Ca và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ ở đây.

Đảo Sơn Ca thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, nằm ở vĩ độ 10o22“36”“N và kinh độ 114o28”42“”E.

Đảo Sơn Ca có hình bầu dục, hẹp ngang, trên đảo có cây cối xanh tốt ...

... nhiều cây sống lâu năm cành lá sum suê, rợp bóng mát rất thích nghi với điều kiện sinh sống của các loài chim, trong đó có chim sơn ca.

Nơi nào trên đảo cũng tràn ngập màu xanh.

Khuôn viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ...

... và con đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp đều được bao quanh bởi cây xanh.

Chùa Sơn Linh.

Cờ Tổ quốc phấp phới bay giữa rừng cây xanh.

Cảnh hoàng hôn trên “công viên” Sơn Ca.

Đối với cán bộ, chiến sỹ trên đảo, mỗi cây xanh là một người bạn.

Bởi vậy, việc chăm sóc cây xanh vừa là nhiệm vụ, vừa là thú vui sau những giờ luyện tập.

Một góc Sơn Ca.

Bên cạnh những cây gỗ, cây cảnh, công tác tăng gia ở Sơn Ca cũng được chú trọng, đủ cung cấp một phần nhu yếu phẩm cho cán bộ, chiến sỹ.

Màu xanh của biển, của cây cối, màu xanh áo lính trên đảo Sơn Ca cũng là lời khẳng định chủ quyền đanh thép của nước ta trên quần đảo Trường Sa.

Dương Chiến

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/bien-dong/son-ca-hon-ngoc-xanh-cua-truong-sa/185467.htm