'Sơn ca Trâm Anh' lớn lên trong nôi ngành điện

Những ngày qua, trên mạng xã hội cũng như tại các đơn vị điện lực miền Trung luôn thảo luận sôi nổi, những lời khen ngợi về cô gái có dáng mập mạp, khuôn mặt dễ thương, với mái tóc nhuộm hồng cá tính, có mã số dự thi 00265- Nguyễn Thị Trâm Anh- Sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ Huế, là một trong mười thí sinh xuất sắc có mặt tại vòng bán kết cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc miền Trung- Huda Central's Top Talent mùa 3.

Nguyễn Thị Trâm Anh chính là con của kỹ sư Nguyễn Văn Thỏa- Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế, Công ty Điện lực Quảng Trị. Kỹ sư Thỏa cho biết, năng khiếu âm nhạc của Trâm Anh bộc lộ từ nhỏ khi suốt ngày ca hát líu lo như chim sơn ca và đam mê các nhạc cụ, em cũng chơi được một số nhạc cụ, như: guitar, cajon, vĩ cầm.

Trâm Anh có niềm đam mê âm nhạc từ nhỏ

Khi được hỏi về cơ duyên tham dự cuộc thi Huda Central's Top Talent mùa 3, Trâm Anh cho biết, từ nhỏ em sống với ông bà ở thành phố Huế, có lẽ do niềm đam mê âm nhạc trong em lớn lên từ lời ru, tiếng hát của ông bà, cha mẹ và muốn dành món quà bất ngờ cho gia đình mà em quyết định tham gia cuộc thi. Đây là sân chơi âm nhạc đầu tiên em tham gia nên cũng rất hồi hộp và căng thẳng.

Theo Trâm Anh, để được có mặt tại vòng bán kết cuộc thi Huda Central's Top Talent mùa 3, ngoài việc kiên trì theo đuổi ước mơ thông qua việc tìm hiểu và xác định thứ tự từng bước để giúp nâng cao trình độ âm nhạc cũng như giọng hát của chính mình thì sự động viên từ gia đình, người thân và bạn bè cũng là một nhân tố không thể thiếu. “Mới đầu, em tính giấu gia đình và mọi người khi đăng ký tham dự chương trình, nhưng em nghĩ nên nói để tự tạo thêm cho mình nguồn động viên và quyết tâm”, Trâm Anh cho biết thêm.

"Phiêu" với phần thi của mình

Xem phần thể hiện của Trâm Anh tại cuộc thi Huda Central's Top Talent mùa 3 qua địa chỉ https://www.youtube.com/watch?v=R-8RvfmFEDc&t=1771s và https://www.youtube.com/watch?v=NgtLBpaHmzQ&t=1s mới cảm nhận tố chất “cháy mình” cho âm nhạc của cô nàng sinh năm 1997 này. Tại đây, với ca khúc “Chuyện tình” mà Trâm Anh thể hiện, cô gái này đã khiến những người theo dõi phần trình diễn của mình phải thán phục, bởi chất giọng khỏe khoắn. Giám khảo – Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã nhận xét cô gái đến từ khoa tiếng Hàn trường Đại học Ngoại ngữ Huế là rất tự tin, với giọng hát đầy nội lực và màu sắc, trong bài hát có rất nhiều “lửa” và là người biết cách chơi với những “trò” trong bài hát này. Còn giám khảo – Ca sĩ Hồ Ngọc Hà thì lên song ca, phụ họa cùng Trâm Anh, cả hai vị giám khảo đều mong “người con của ngành điện lực” về đội của mình.

Trân Anh tự tin song ca cùng ca sĩ Hồ Ngọc Hà

“Thực sự việc lựa chọn về đội của huấn luyện viên ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hay ca sĩ Hồ Ngọc Hà là một việc rất khó khăn với em, vì cả hai huấn luyện viên đều là những thần tượng lớn mà em rất yêu thích. Và em đã chọn về đội của cô Hồ Ngọc Hà, có lẽ do những bài hát của cô Hà da diết, ngọt ngào về tình yêu, là kiểu phụ nữ mạnh mẽ, thể hiện cho phụ nữ của thời hiện đại… nên em chọn”, Trâm Anh chia sẻ thêm khi hai giám khảo đều có lời mời về đội của mình.

Được biết, không chỉ học sinh có thành tích tốt trong 12 năm học phổ thông mà Trâm Anh còn là sinh viên giỏi của khoa Hàn Quốc (Đại học Ngoại ngữ Huế) qua đó đã nhận được nhiều học như học bổng Somang hay học bổng du học toàn phần Chonbuk do trường và các tổ chức của chính phủ Hàn Quốc trao tặng. Hiện tại, “người con của ngành điện lực” thường xuyên tham gia các hoạt động đoàn thể và tự mình tích góp tiền tiêu vặt hàng tháng hoặc trích ra từ tiền đi làm thêm để giúp đỡ những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại quê hương Quảng Trị và nơi mình học tập.

Nguyễn Tuấn

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/son-ca-tram-anh-lon-len-trong-noi-nganh-dien-110699.html