'Sởn gai ốc' khi chiêm ngưỡng 8.000 xác ướp

Du khách sẽ sởn gai ốc khi tới xem những xác ướp cổ ở khu hầm mộ Capuchin, Italy.

 Hầm mộ Capuchin ở vùng Palermo, Sicily lưu giữ hơn 8.000 xác ướp đủ độ tuổi. Đây được coi là một trong những bảo tàng trưng bày xác ướp lớn nhất và cũng kinh hoàng nhất trên thế giới.

Hầm mộ Capuchin ở vùng Palermo, Sicily lưu giữ hơn 8.000 xác ướp đủ độ tuổi. Đây được coi là một trong những bảo tàng trưng bày xác ướp lớn nhất và cũng kinh hoàng nhất trên thế giới.

Bắt đầu từ năm 1599, các tu sĩ bắt tay vào công việc ướp xác. Theo quy định ở đây, những xác ướp được đặt ở khu hầm mộ và chăm sóc kĩ lưỡng trừ phi người nhà của họ chi trả tiền.

Nhà mồ được chia thành các khu vực khác nhau như: khu để xác cho đàn ông, phụ nữ, trẻ em....

Theo các nghiên cứu, một vị thầy tu là người đầu tiên được ướp tại đây.

Là một người yếu tim, bạn sẽ vô cùng hãi hùng khi tới xem những xác ướp lâu đời này.

Xác ướp của một em bé.

Hình ảnh ghê rợn khiến không ít du khách phải chùn bước.

Xâc ướp diện những bộ trang phục thịnh hành nhất của mỗi thời kỳ.

Hầu hết, các "vị khách" nơi đây được cất giữ ở căn phòng u ám, chật chội.

Thi thể cuối cùng được bảo quản tại đây là của bé Rosalia Lombardo. Vào năm 1920, bé Rosalia qua đời do bệnh cúm khi mới 2 tuổi. Cha của bé là Tướng Lombardo muốn lưu giữ hình ảnh con gái cưng, vì vậy ông đã nhờ chuyên gia nổi tiếng bấy giờ là Alfredo Salafia để ướp xác cô bé.

Theo Thanh Nga/Kiến thức

Theo Thanh Nga/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/-son-gai-oc-khi-chiem-nguong-8-000-xac-uop/20190929125033293