Son Heung-min khóc sau thất bại tại Asian Cup

Tiền đạo đội trưởng của Hàn Quốc tự trách bản thân sau khi đội nhà bị loại ở Asian Cup 2023 tại vòng bán kết đêm 6/2.

Trong buổi phỏng vấn sau trận, Son Heung-min chết lặng trong khoảng 5 giây rồi mới trả lời câu hỏi của phóng viên.

"Lời đầu tiên, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ. Các cầu thủ đã nỗ lực, thật tiếc vì trận đấu lại được định đoạt bởi những sai sót. Trận đấu kết thúc theo cách này là lỗi của tôi", Son Heung-min cho biết.

"Tôi và đồng đội đã nhận được sự ủng hộ đáng kinh ngạc cho đến giây phút cuối cùng. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ để cải thiện bản thân, từ đó giúp đội tuyển quốc gia thi đấu thành công hơn trong tương lai. Một lần nữa, tôi thực sự xin lỗi", thủ quân đội tuyển Hàn Quốc nói thêm.

Hàn Quốc vẫn chưa thể vô địch Asian Cup sau hơn 70 năm chờ đợi.

Theo Naver, Son không kìm được nước mắt khi đối mặt với truyền thông nước nhà. Trước đó, anh cũng rơi lệ, nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc khi vượt qua Australia ở tứ kết.

Chỉ với 2 tình huống mất tập trung trong hiệp hai, Hàn Quốc đã nhận 2 bàn thua trước Jordan tại bán kết Asian Cup 2023. Phút 54, Park Young-woo chuyền về bất cẩn, tạo cơ hội để Al Naimat thoát xuống, ghi bàn mở tỷ số.

Đến phút 66, các hậu vệ Hàn Quốc bất lực nhìn Al Tamari đi bóng từ cánh phải, trước khi dứt điểm vào góc xa, buộc Jo Hyeon-woo phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai.

Trước khoảng cách quá lớn, Hàn Quốc dồn lên tấn công trong vô vọng. Đại diện số hai châu Á cố gắng phối hợp ở trung lộ nhưng không thể tạo khác biệt trước hàng thủ số đông của Jordan.

Trận bán kết khép lại với chiến thắng đầy thuyết phục cho đại diện Tây Á. Thầy trò HLV Hussein Ammouta tiếp tục làm nên lịch sử với lần đầu tiên giành vé vào chung kết Asian Cup. Trong khi đó, Hàn Quốc vẫn chưa thể giải cơn khát danh hiệu ở đấu trường châu lục kể từ năm 1960.

Anh Tuấn

Nguồn Znews: https://znews.vn/son-heung-min-khoc-sau-that-bai-tai-asian-cup-post1459035.html