Son Heung-min lập siêu phẩm, Hàn Quốc vẫn thất thủ trước El Tri

Dù đã có một trận đấu không đến nỗi tồi, Hàn Quốc cũng đành bất lực khi không thể cản bước Mexico. Đội bóng vùng CONCACAF đang thể hiện bản lĩnh của một ông lớn thực thụ ở kỳ World Cup 2018.

Mexico vốn chỉ là đội bóng tầm trung mỗi lần tham gia World Cup. Tuy nhiên, chiến tích đánh bại đương kim vô địch Đức ở trận đấu ra quân đang khiến tất cả phải nhìn El Tri với một con mắt khác.

Riêng ở bảng F, đoàn quân của HLV Juan Carlos Osorio đang là ứng cử viên số 1 cho việc giành vé vào vòng knock-out. Để cụ thể hóa sức mạnh của mình, đội bóng vùng CONCACAF sẽ phải hạ gục đại diện đến từ Châu Á.

Tuy nhiên, chính Hàn Quốc chứ không phải Mexico là người nhập cuộc đầy sức sống với những đợt tấn công sắc sảo.

Ngôi sao sáng nhất bên phía đội hình Hàn Quốc là Son Heung-min đã rất chăm chỉ tung ra những cú sút về phía khung thành của Ochoa nhưng đều không thành công.

Phút 23, từ một pha đá phạt góc của cầu thủ thuộc biên chế CLB Tottenham Hotspur, Sung-Yueng Ki có pha đánh đầu buộc thủ thành Ochoa phải trổ hết tài nghệ để cản phá.

Khi tất cả tưởng chừng bàn thắng đã ở rất gần với đội bóng xứ sở kim chi thì họ phải nhận bàn thua đầy nghiệt ngã.

Phút 24, Hyun-Soo Jang để bóng chạm tay trong vòng cấm và trọng tài chính người Serbia đã không ngại ngần chỉ tay vào chấm 11 m. Carlos Vela đã dứt điểm chuẩn xác trên chấm penalty để mang về bàn thắng 1-0 cho Mexico.

Bàn thắng khiến trận đấu trở nên vô cùng hấp dẫn với tiết tấu nhanh. Hai đội đã chơi đôi công với nhiều cơ hội được tạo ra.

Nhưng sự xuất sắc của những người gác đền đã đảm bảo cho hai đội bóng không phải nhận thêm bàn thua trước giờ giải lao.

Trong thế bị dẫn bàn, Hàn Quốc vẫn là đội bóng buộc phải ưu tiên cho mặt trận tấn công. Các học trò của HLV Shin Tae-Yong đã cố gắng tổ chức tấn công bằng nhiều phương án khác nhau từ sút xa đến những miếng đánh không chiến đến từ 2 cánh.

Nhưng một Mexico đã đứng vững trước “Cỗ xe tăng” hùng mạnh rõ ràng không phải là đối thủ dễ bị đánh bại. Những pha phản công của El Tri luôn tiềm ẩn nguy cơ khiến khán giả Hàn Quốc nhiều phen thót tim.

Phút 58, Guardado đã có pha sút xa hiểm hóc, may mắn cho đại diện Châu Á là thủ thành Hyun-Woo Cho đã có pha phản xạ xuất sắc cứu thua.

Dẫu vậy, thủ thành này cũng không thể cản phá mọi pha dứt điểm của các tiền đạo đối phương. Với những pha phản công sắc như dao cạo, bàn thắng thứ 2 cho Mexico là điều đã được dự báo trước.

Phút 67, từ một kịch bản quen thuộc, sau khi nhận đường chuyền thuận lợi của đồng đội, Chicharito đã có pha xử lý khéo léo rồi dứt điểm gọn gẽ nâng tỷ số lên 2-0.

Những nỗ lực trong suốt khoảng thời gian còn lại cũng chỉ đủ để mang lại cho khán giả của đội bóng xứ sở kim chi niềm tiếc nuối.

Phút bù giờ đầu tiên, Son Heung-min đã lập một siêu phẩm sau cú cứa lòng bằng chân trái bên ngoài vòng cấm buộc Ochoa phải vào lưới nhặt bóng.

Nhưng đó cũng là tất cả những gì mà Hàn Quốc làm được, Mexico đã bỏ túi 3 điểm đồng thời mở toang cánh cửa đến với vòng trong. Cùng với đó, cánh cửa này với Hàn Quốc đã trở nên hẹp hơn bao giờ hết với 2 trận thua.

Mai Châu

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/son-heung-min-lap-sieu-pham-han-quoc-van-that-thu-truoc-el-tri-90849.html