Son Heung-min tắt điện thoại sau trận gặp Everton

Một ngày sau trận đấu giữa Everton và Tottenham ở vòng 11 Ngoại hạng Anh 2019/20, Son Heung-min từ chối trả lời mọi câu hỏi từ truyền thông.

Theo The Sun, ngôi sao người Hàn Quốc bật khóc và chỉ muốn ngồi một mình trong phòng thay đồ. Khi ra xe di chuyển của Tottenham, Son Heung-min che mặt, từ chối trả lời mọi câu hỏi, kể cả các phóng viên Hàn Quốc. Sau đó, Son tắt điện thoại và chỉ đến tâm sự cùng bố mẹ.

Phút 79 trong trận đấu giữa Everton và Tottenham, Son gặp sự cố khi nỗ lực đuổi theo Andre Gomes và xoạc bóng. Cú xoạc thô từ tiền đạo người Hàn Quốc, cộng với tác động của Serge Aurier khiến Gomes chấn thương nghiêm trọng. Son bật khóc, và bị trọng tài Martin Atkinson truất quyền thi đấu.

Son gặp sự cố chưa từng có trong sự nghiệp.

Gomes được trợ thở bằng oxy, lên cáng rời sân và đến thẳng bệnh viện. Sau khi vào phòng thay đồ, Son tiếp tục khóc. Anh được toàn đội Tottenham và một số cầu thủ Everton động viên, song vẫn bàng hoàng vì khiến Gomes chấn thương nặng.

Tối 4/11 (giờ Hà Nội), CLB Everton xác nhận Gomes được phẫu thuật thành công. Cựu tiền vệ Barcelona bị trật khớp xương ở mắt cá chân phải. Gomes sẽ ở lại bệnh viện thêm vài ngày, sau đó trở lại Everton hồi phục dưới sự hướng dẫn của bác sĩ CLB. Everton khẳng định Gomes có thể hồi phục hoàn toàn.

Trọng tài Atkinson gây tranh cãi khi đổi từ thẻ vàng sang thẻ đỏ cho Son. Tottenham xác nhận sẽ kháng cáo chiếc thẻ đỏ của Son. HLV Pochettino chỉ trích ông Atkinson vì thay đổi quyết định trong vài giây. Michael Owen gọi thẻ đỏ của Son là cú sốc và thắc mắc tại sao trọng tài không dùng VAR.

Son Heung-min nổi cáu khi nhận thẻ đỏ đầu tiên trong sự nghiệp Son Heung-min bất mãn với trọng tài khi nhận thẻ đỏ đầu tiên trong sự nghiệp. Điều này khác với thái độ ân hận của cầu thủ Tottenham khi bị đuổi trong trận gặp Everton hôm 3/11.

Viết Tuệ
Ảnh: Getty Images

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/son-heung-min-tat-dien-thoai-sau-tran-gap-everton-post1009731.html