Son Heung-min và nước cờ cao tay của HLV Kim Hak-bum

Trong trận đấu ngày hôm qua, HLV Kim Hak-bum đã khiến mọi người phải ngả mũ trước khả năng dùng người của mình, đặc biệt với siêu sao Son Heung-min.

Highlights Olympic Việt Nam 1-3 Hàn Quốc Pha đá phạt đẹp mắt của Minh Vương vào lưới Olympic Hàn Quốc là không đủ để đưa thầy trò HLV Park Hang-seo vào chung kết ASIAD 2018 sau khi đã để thủng lưới 3 bàn trước đó.

Sở hữu trong đội một siêu sao nổi trội hơn hẳn so với phần còn lại và biết "gánh team" chưa chắc đã là điều ưa thích đối với nhiều huấn luyện viên.

Ở World Cup 2018, chúng ta đã thấy HLV Argentina Jorge Sampaoli khốn khổ thế nào khi thất bại trong nỗ lực "mở khóa" toàn bộ siêu năng lực của Lionel Messi. Ngay cả HLV Brazil Tite cũng không tìm ra phương án phát huy tối đa kỹ năng của Neymar.

Olympic Hàn Quốc tại ASIAD lần này cũng vậy. Họ có Son Heung-min, siêu sao số một của bóng đá châu Á thời điểm hiện tại. Thế nhưng khác với những người đồng nghiệp kể trên, việc sử dụng tiền đạo của Tottenham như nào cho hợp lý chưa bao giờ là bài toán nan giải với HLV Kim Hak-bum.

Sự tự tin tới mức ngông nghênh

Trước thềm ASIAD 18, chiến lược gia 58 tuổi tuyên bố sẽ chỉ sử dụng Son Heung-min và "người nhện" Jo Hyeon-woo bắt đầu từ những trận đấu ở vòng loại trực tiếp.

Trả lời Yonhap News, cựu HLV trưởng Gangwon FC cho biết: "Tôi quyết định sẽ chỉ sử dụng Son Heung-Min ở các trận từ vòng knock-out trước các đối thủ rất mạnh, cũng như những đội chơi phòng ngự phản công rất hay như Olympic Việt Nam".

Thoạt nghe, những phát biểu như trên khiến người ta cảm thấy chướng tai gai mắt và nghĩ rằng "Sir Alex Ferguson của Hàn Quốc" khinh thường đối thủ ra mặt trước thềm Á vận hội.

Quả thật, nếu nhìn vào lực lượng Olympic Hàn Quốc mang sang Indonesia lần này, HLV Kim Hak-bum có lý do để tỏ ra ngông nghênh đến vậy. "Những chiến binh Taeguk" tham dự ASIAD 18 với đầy đủ binh hùng tướng, đặc biệt trên hàng công.

HLV Kim Hak-bum có phần tỏ ra "ngông nghênh" với những phát biểu trước thềm ASIAD 18. Ảnh: Telereport.

HLV Kim Hak-bum có phần tỏ ra "ngông nghênh" với những phát biểu trước thềm ASIAD 18. Ảnh: Telereport.

Ngoài "át chủ bài" Son Heung-min, đội bóng đến từ xứ sở kim chi còn có "Messi Hàn Quốc" Lee Seung-woo, nhà ĐKVĐ nước Áo hai năm liên tiếp Hwang Hee-chan và đặc biệt là "sát thủ" Hwang Ui-jo, kẻ gieo rắc nỗi khiếp sợ cho mọi hàng thủ tại giải đấu năm nay.

Càng đáng ngại hơn khi hàng công đắt giá đó lại được châm ngòi bởi Hwang In-beom, tiền vệ có kỹ thuật thượng thừa và khả năng xử lý bóng xuất sắc bằng cả hai chân.

Từng đó thôi cũng đủ cho thấy Olympic Hàn Quốc tại ASIAD 18 mạnh đến cỡ nào và dĩ nhiên, HLV Kim Hak-bum sẵn sàng cất Son Heung-min trên băng ghế dự bị nhằm giữ sức cho cậu học trò cưng.

Vậy nhưng, lý do thật sự đằng sau quyết định có phần ngông nghênh và cũng rất liều lĩnh ấy liệu có đơn giản như vậy?

Nước cờ cao tay nhằm qua mặt đối thủ

Thực tế cho thấy Son Heung-min được sử dụng rất hạn chế ở vòng đấu bảng. Anh ra sân khoảng 40 phút trong thất bại 1-2 trước Malaysia và cũng chẳng thi đấu đủ 90 phút ở trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Kyrgyzstan.

Nên nhớ sau trận gặp Kyrgyzstan, Olympic Hàn Quốc có tới 3 ngày nghỉ trước khi bước vào vòng 1/8. Trong khi đó nếu bất ngờ hòa hoặc thua Kyrgyzstan, mọi thứ sẽ trở thành thảm họa với "Những chiến binh Taeguk". Vậy cớ sao HLV Kim Hak-bum lại phải cẩn trọng tới mức thái quá như vậy?

Không Son Heung-min, hàng công ĐT Hàn Quốc vẫn là mang lại sự đe dọa lớn với các đối thủ. Ảnh: Quang Thịnh.

Thực chất đó là một nước cờ cao tay trong cách dùng người của "Sir Alex Ferguson Hàn Quốc" nhằm qua mặt các đối thủ một cách ngoạn mục.

Ở Tottenham, Son Heung-min thi đấu lệch trái. Điểm mạnh của cầu thủ này là những pha xuyên phá, đâm thẳng vào trung lộ. Tới ASIAD lần này, các đối thủ chắc chắn đã nghiên cứu rất kỹ về sở trường cũng như lối chơi của tiền đạo sinh năm 1992. Thế nhưng, thực tế lại khiến tất cả phải ngỡ ngàng.

Trong khi họ đang mải miết nghĩ cách đối phó với "Sonaldo", trong khi các HLV như Ravshan Khaydarov hay Park Hang-seo còn đang đau đầu lựa chọn nhân sự phù hợp để bịt chặt họng pháo chủ lực này thì HLV Kim Hak-bum đã đi trước tất cả một bước.

Pha "tráo bài" ngoạn mục khi ngấm ngầm đẩy Son Heung-min vào giữa thi đấu hộ công phía sau Hwang Ui-jo và "đá văng" ngòi nổ Hwang In-beom lên ghế dự bị của ông buộc các HLV đối thủ phải rơi vào "bẫy việt vị".

Với Son Heung-min ở vị trí hộ công, lối chơi cánh đơn thuần và dựa nhiều vào khả năng xuyên phá của tiền đạo số 7 như tại World Cup 2018 của ĐT Hàn Quốc đã được thay đổi.

HLV Kim Hak-bum sử dụng Son Heung-min đầy toan tính. Ảnh: Việt Hùng.

Olympic Hàn Quốc vẫn xoay quanh Son Heung-min nhưng giờ đây, lối chơi của họ đã trở nên biến ảo và khôn lường hơn. Hai trận đấu đã qua, đoàn quân của HLV Kim Hak-bum liên tục đánh vỗ mặt hàng phòng ngự đối phương bằng những pha phối hợp nhanh và vô cùng tốc độ.

"Sonaldo" thành người châm ngòi

Son Heung-min, với kỹ thuật điêu luyện, trở thành người châm ngòi cho những pha bóng này. Trước đối thủ Uzbekistan, tiền đạo này dù không ghi bàn nhưng là người trực tiếp tung ra hai đường chuyền sắc lẹm giúp sát thủ Hwang Ui-jo băng xuống dứt điểm lạnh lùng mang về bàn thắng cho đội nhà.

Đến trận đấu ngày hôm qua, cặp bài trùng này lại tiếp tục thể hiện sự nguy hiểm. Phút 28, giữa một rừng cầu thủ Việt Nam, Son Heung-min vẫn tung ra một pha vẩy má ngoài xé toang hàng phòng ngự đối phương.

Như được lập trình sẵn, Hwang Ui-jo lập tức thoát xuống trước khi bấm bóng tinh tế nâng tỉ số lên 2-0 cho Olympic Hàn Quốc. Không những vậy, đưa Son Heung-min vào giữa còn giúp tận dụng tối đa khả năng làm tường của Hwang Ui-jo.

Với tốc độ xé gió của mình, tiền đạo 26 tuổi thường xuyên có những pha bật tường 1-2 với đồng đội trước khi thoát xuống đe dọa hàng phòng ngự đối phương.

Son Heung-min và Hwang Ui-jo đang là "cặp bài trùng" của Olympic Hàn Quốc tại giải đấu lần này. Ảnh: Việt Hùng

Sự thay đổi bất ngờ của HLV Kim Hak-bum thực sự đã khiến người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến phải bối rối.

Đó là miếng đòn mà HLV Park Hang-seo không thể hóa giải. Điều này khiến tuyến giữa của Olympic Việt Nam trong trận đấu ngày hôm qua rơi vào tình cảnh "rối như tơ vò".

Lần lượt Đức Huy, Xuân Trường, Quang Hải, Minh Vương và thậm chí cả Đình Trọng được sử dụng với hi vọng khóa chặt ngòi nổ nguy hiểm bên phía Hàn Quốc. Vậy nhưng, tất cả đều tỏ ra bất lực và để mặc ngôi sao số 7 làm mưa làm gió trước khung thành của Bùi Tiến Dũng.

Đội tuyển Olympic Việt Nam đã có một thất bại "tâm phục khẩu phục" trước Hàn Quốc. Ta không chỉ thua ở trên sân, mà còn thua cả trên băng ghế huấn luyện, khi mà "Ferguson của Hàn Quốc" khiến "Hiddink của Việt Nam" phải ngả mũ trước những nước cờ cao tay của mình.

Người hâm mộ nói gì sau trận thua của Olympic Việt Nam? Người hâm mộ thông cảm cho thất bại của Olympic Việt Nam, các cầu thủ đã cố gắng hết sức trước đối thủ vượt xa về đẳng cấp.

Hoàng Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/son-heung-min-va-nuoc-co-cao-tay-cua-hlv-kim-hak-bum-post872979.html