Sơn La: Nam sinh bị viêm màng não vẫn quyết ngồi xe lăn đi thi THPT quốc gia

c chuẩn đoán là mắc bệnh viêm màng não và vẫn đang trong quá trình điều trị, thế nhưng với nghị lực của mình, một nam sinh ở điểm thi Trường THPT Sông Mã, tỉnh Sơn La vẫn quyết tâm mang theo mũi kim truyền, ngồi xe lăn đến tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2019.

Huyện đoàn Sông Mã phối hợp với đoàn thanh niên Thị trấn tổ chức đưa đón và tạo điều kiện tốt nhất để em A Cha tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia. Ảnh H.Tuấn

Đó là trường hợp của cậu học trò Vừ A Cha (bản Huổi Tòng, xã Nậm Ty, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La), thí sinh dự thi kỳ thi THPT quốc gia 2019 ở điểm thi Trường THPT Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Ngồi trên xe lăn, kê 1 chiếc bàn gấp lên hai thanh tì tay làm bàn thi, tay trái Cha vẫn mang mũi kim truyền, tay phải cầm bút, nghiến răng, chịu đau làm bài thi, là hình ảnh cảm động đầy ắp nghị lực và tinh thần hiếu học mà ai có mặt tại điểm thi cũng phải rưng rưng nước mắt với cậu học thí sinh này.

Nhiều mạnh thường quân gặp gỡ và động viên giúp gia đình và em Vừ A Cha vượt qua thời điểm khó khăn. Ảnh. H.Tuấn

Được biết, cách ngày thi kỳ thi THPT quốc gia 2019 khoảng 1 tuần, gia đình Vừ A Cha nhận thấy con trai có nhiều biểu hiện bất thường, chân và tay trái bị liệt, đau đầu kéo dài ông Vừ Nỏ Xo (bố của Vừ A Cha) đã đưa con trai đi thăm khám, với mong muốn nhanh chóng khỏi bệnh, kịp tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Thế nhưng, khi nghe các bác sỹ kết luận về bệnh tình của A Cha, với căn bệnh quái ác viêm màng não khiến ông Vừ Nỏ Xo ngã gục. Sau đó, A Cha đã được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa huyện Sông Mã theo dõi và điều trị.

Chia sẻ về căn bệnh của Vừ A Cha, Y sỹ Quàng Văn Huy (khoa truyền nhiễm, bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) cho biết: "Khi tiếp nhận bệnh nhân có tình trạng rất nặng, đau đầu, nôn mửa, kèm theo các triệu chứng khác, tay và chân trái bị liệt. Sau khi được điều trị em đã đỡ nhưng đi lại còn rất khó khăn, trí nhớ mơ hồ”.

Theo gia đình cho biết, em A Cha không thể ăn cơm, chỉ húp cháo qua ngày và những cơn đau đầu kéo dài vẫn luôn đeo bám, khiến em căng thẳng, mệt mỏi, trí nhớ giảm sút rất nhiều.

Hết giờ thi em lại phải về chích thuốc, điều trị. Ảnh. H.Tuấn

Dù thế, A Cha vẫn quyết tâm tham dự kỳ thi, chỉ với một mong muốn nhỏ nhoi là sở hữu tấm bằng tốt nghiệp THPT về kiếm việc làm phụ giúp gia đình thoát khỏi cảnh nghèo túng.

“Nhìn thấy con bị đau đầu, chân tay bị liệt tôi đã đưa cháu xuống khám tại huyện, bác sỹ khám bảo là bệnh não, chuyển vào khoa truyền nhiễm để điều trị nhưng con trai vẫn luôn này nỉ cho đi thi tốt nghiệp sau đó về giúp gia đình, bởi gia đình cũng thuộc hộ nghèo, khó khăn”, ông Vừ Nỏ Xo rung rung nước mắt chia sẻ.

Được biết, trước hoàn cảnh khóa khăn và nghị lực của A Cha, Lãnh đạo Huyện đoàn đã mượn xe lăn, đề nghị bác sĩ ở bệnh viện cho em đi thi. Hết giờ thi lại đưa em về chích thuốc, điều trị. Đoàn thị trấn Sông Mã được giao nhiệm vụ cắt cử người đưa đón, chăm sóc thí sinh cho A Cha để em có điều kiện tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia một cách tốt nhất.

Tạ Thành - Minh Chí

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/son-la-nam-sinh-bi-viem-mang-nao-van-quyet-ngoi-xe-lan-di-thi-thpt-quoc-gia-post64262.html