Sơn Tùng M-TP: Cả thanh xuân bị tố 'đạo' nhạc, đến hiện tại rồi sẽ ra sao?

Có vẻ lần trở lại năm 2021 của Sơn Tùng không được 'thuận buồn xuôi gió' khi mà chưa bao giờ trong sự nghiệp, anh vướng phải scandal làm kẻ quay lưng trong tình yêu. Sản phẩm hợp tác với 'người thứ ba' tin đồn bỗng chốc bị 'bay màu' trên Youtube vì bị tố đạo nhạc. Và lần này bằng chứng khó… chối cãi quá. Suốt thanh xuân làm nhạc và thể hiện để nổi tiếng, Sơn Tùng chưa bao giờ thoát mác… dạo nhái. Vậy Sơn Tùng của hiện tại ra sao?

Liên tiếp lời tố đạo nhái khi scandal tình cảm còn chưa lắng dịu

“Chúng ta của hiện tại” là bài hát mới phát hành đồng thời cũng là sản phẩm tinh thần mới nhất của Sơn Tùng M-TP dính lùm xùm đạo nhái. Mọi việc bắt đầu vào tối 22-2, MV “Chúng ta của hiện tại” bất ngờ biến mất trên YouTube, khiến dân mạng xôn xao.

Theo nhiều dân mạng, MV mới nhất của Sơn Tùng M-TP đã bị ẩn trên YouTube vì GC – (người được cho là sáng tác beat gốc mà Sơn Tụng “mượn”) khiếu nại rằng: “Chúng ta của hiện tại” quá giống Chill R&B Guitar Type Beat ''Cream''.

"Chúng ta của hiện tại" từng bị "bay màu" một ngày vì bị tố về vấn đề bản quyền nhạc

"Chúng ta của hiện tại" từng bị "bay màu" một ngày vì bị tố về vấn đề bản quyền nhạc

Ngày 23-2, một ngày sau khi MV “Chúng ta của hiện tại” biến mất khỏi YouTube do khiếu nại bản quyền từ GC, ca khúc “Có chắc yêu là đây” của Sơn Tùng M-TP vướng vào lùm xùm đạo nhạc. Cụ thể, dân mạng nhận ra nhạc nền của bản hit được nam ca sĩ 9X trình làng hồi tháng 7-2020 có nhiều điểm tương đồng với bài Lucky được Robin Wesley đăng tải trên YouTube từ tháng 11-2019. Nhiều khán giả Việt sau đó đã vào kênh YouTube riêng của chính chủ, để lại bình luận dưới sản phẩm âm nhạc của vị này với nội dung hai bài nhạc trên giống nhau, tố Sơn Tùng “đạo nhái” và mong producer nổi tiếng sẽ có hành động kịp thời.

Trên website chính thức, phía Robin Wesley đưa ra phản hồi: “Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ việc sử dụng beat của tôi mang tên Lucky trong bài hát Có chắc yêu là đây. Rõ ràng là những sai lầm đã diễn ra và tôi thì không 'may mắn’ như tên bài hát. Xin hãy tử tế và tôn trọng lẫn nhau trong khi chúng tôi đang cố gắng giải quyết vấn đề này với nghệ sĩ”.

Trên website chính thức, Robin Wesley giới thiệu mình là một nhà sản xuất âm nhạc 28 tuổi đến từ Hà Lan. Những năm qua, anh đã bán hơn 15.000 beats cho các nghệ sĩ trên toàn thế giới đồng thời làm việc với nhiều ngôi sao, hãng đĩa lớn như: Universal Music, Atlantic Records và Red Bull Music. Nhạc của producer này cũng được giới thiệu trên các nền tảng lớn như: Netflix, HBO, MTV… Bên cạnh việc tạo beat, Robin Wesley còn là một nhạc sĩ, tham gia một số công ty start-up với tư cách cố vấn tiếp thị.

Robin Wesley - producer mới nhất tố Sơn Tùng đạo nhạc (ẢNH: INSTAGRAM NV)

Ngẫm ra, gần như sản phẩm nào của Sơn Tùng cũng vướng nghi vấn đạo nhái cả. Năm 2016, “Chúng ta không thuộc về nhau ra đời” và tạo cơn sốt lớn. Ca khúc do chính Sơn Tùng M-TP sáng tác và TripleD hòa âm phối khí. Tuy nhiên, bài hát cũng vướng vào vòng xoáy đạo nhái không có hồi kết thời điểm đó. Trên các phương tiện truyền thông, khán giả soi được Chúng ta không thuộc về nhau giống We Don't Talk Anymore của Charlie Puth - Selena Gomez, còn đoạn rap thì “bê y chang” từ Fire của BTS. Tác giả “We Don't Talk Anymore” bản remix là DJ Heyder còn thẳng thắn gọi “Chúng ta không thuộc” về nhau là phiên bản tiếng Việt ca khúc của mình.

Rồi cả “Không phải dạng vừa đâu, Âm thầm bên em, Cơn mưa ngang qua, Chắc ai đó sẽ về, Em của ngày hôm qua…” – tất cả những sản phẩm từ lúc Sơn Tùng trình làng V-pop đến giờ, đều là hit – nhưng đều không ít lần gây tranh cãi vì đi “mượn” beat của một hay nhiều cả khúc nào đó. Đến mức mà người nghe nhạc Việt còn nói vui rằng: Sơn Tùng dành cả thanh xuân để “mượn beat”. Nếu không vướng lùm xùm đạo nhái – người đó chắc chắn không phải Sơn Tùng.

Sơn Tùng của hiện tại sẽ ra sao?

Giữa loạt lùm xùm liên quan đến vấn đề bản quyền, phía Sơn Tùng M-TP vẫn giữ im lặng – hình như lần nào, phản ứng của Sơn Tùng trước scandal về mình cũng như vậy, chỉ có duy nhất hai từ “im lặng”. Thực tế là trong hai diễn biến tố đạo nhái mới đây, chính các nhà sản xuất đã lên tiếng, làm hẳn một bản so sánh giữa beat gốc và beat Sơn Tùng “mượn”. Sự giống nhau là khó chối cãi.

MV “Chúng ta của hiện tại” đã được đăng tải trở lại sau khi xảy ra ồn ào vi phạm bản quyền nhưng chuyện Sơn Tùng M-TP có đạo nhạc hay không vẫn chưa được xác thực.

Sơn Tùng M-TP lại một lần nữa giữ im lặng trước các tin đồn đạo nhái (ẢNH: INSTAGRAM NV)

Và như mọi lần, mạng xã hội trở thành trận chiến giữa 2 phe: chửi Tùng và âm thầm bênh Tùng. Các hội, nhóm cũng rất thức thời, giống như Group anti Hải Tú đã "quay xe" trong đêm, đổi tên thành Hội Anti GC - Bảo vệ ST MTP. Còn "văn mẫu" Thương em của Sơn Tùng được "chế biến" thành bài mới, bắt trend cực nhạy: "Chúng ta của hiện tại, tôi dành cả thanh xuân để làm beat. Anh dành cả thành xuân để đạo beat của tôi. Chúng ta dành cả thanh xuân để làm và đạo beat mà không hề nghĩ suy. Làm beat là duyên phận, đạo beat cũng là duyên phận. Chẳng ai biết tương lai sau này. Dù sau này có đạo nữa hay không thì cũng đừng quên rằng tôi đã đánh bản quyền MV của anh. Thương anh".

Có lẽ, rất khó để có câu trả lời cho đúng, cho phù hợp vào thời điểm này. Nhưng Sơn Tùng M-TP ở thời điểm này đã không còn là một cái tên mới mẻ nữa, tên đó đã là thương hiệu. Và trong nghệ thuật, để thương hiệu bền vững và xứng đáng được người hâm mộ yêu thương tôn trọng, người nghệ sĩ cần sáng tạo, lao động chân chính.

“Mượn” beat hay “mua beat” chỉ khác nhau có một từ thôi, mà suốt gần 10 năm thanh xuân, Sơn Tùng vẫn chưa học được. Như vậy, suy cho cũng khó mà “chuyên nghiệp” thực sự và khó làm cho những người đã luôn ủng hộ anh suốt cả thanh xuân qua hài lòng thực sự.

Nam Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/son-tung-m-tp-ca-thanh-xuan-bi-to-dao-nhac-den-hien-tai-roi-se-ra-sao-229076.html