Sóng gió như 'Tam sinh tam thế' bản điện ảnh: Vừa 'xuất khẩu' sang Hàn lại trở thành phim dở nhất năm

Mới đây, danh sách top 10 phim điện ảnh hay nhất và dở nhất đã được công bố.

Trang thông tin điện tử lớn của Trung Quốc Sohu đã công bố 10 phim điện ảnh Trung Quốc hay nhất và dở nhất năm 2017 dựa trên ba phương diện: Cư dân mạng, chuyên gia phê bình điện ảnh và truyền thông.

DANH SÁCH TOP 10 BỘ PHIM ĐIỆN ẢNH HAY NHẤT NĂM (do Sohu công bố):

1. Phương Hoa.
2. Gia Niên Hoa.
3. Tương Thân Tương Ái.
4. Yêu Miêu Truyện.
5. Nhất Niệm Vô Minh.
6. Bạo Tuyết Tương Chí.
7. Tú Xuân Đao 2: Chiến Trường Tu La.
8. Vấn Đề Không Thành Vấn Đề.
9. Hai Mươi Hai.
10. Thiếu Nữ Tia Chớp.
10. Chiến Lang 2.

DANH SÁCH TOP 10 BỘ PHIM ĐIỆN ẢNH DỞ NHẤT NĂM (do Sohu công bố):

1. Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa.
2. Đại Náo Thiên Trúc.
3. Thưởng Hồng.
4. Thuần Khiết Tâm Linh Chi Trục Mộng Giới Văn Nghệ.
5. Ngộ Không Kỳ Truyện.
6. Lý Lôi Và Hàn Mai Mai.
7. Giấc Mộng Của Đệ Đệ.
8. Gia Tộc Phiền Phức.
9. Hoan Nhạc Hỉ Kịch Nhân.
10. Nhà Số 81 Kinh Thành 2.

Cùng với danh sách phim hay nhất và dở nhất, Sohu cũng mở ra chuyên mục bình chọn Nam, nữ diễn viên có diễn xuất “í,ẹ” nhất. Ngôi vị Ảnh đế và Ảnh hậu phim dở thuộc về Nhạc Vân BằngTừ Hy Đệ. Ngoài ra, danh hiệu này còn có thêm 2 cặp diễn viên dự bị đó là: Trịnh Khải - Liễu Nham, Cổ Thiên Lạc - Nghê Ni. Đáng ngạc nhiên khi Cổ Thiên Lạc và Nghê Ni lại lọt vào tầm ngắm của danh sách này. Cổ Thiên Lạc bao năm qua luôn nỗ lực hết mình, vì vai diễn mà chịu khó thay đổi ngoại hình, nhiều lần đoạt giải thưởng về diễn xuất. Trong khi đó, Nghê Ni là tiểu hoa đán có diễn xuất chắc tay nhất trong lứa tiểu hoa bây giờ, tuy diễn xuất không đến mức quá xuất sắc nhưng cô luôn làm tròn vai diễn của mình.

Nghê Ni.

và Cổ Thiên Lạc bất ngờ khi được bình chọn Diễn viên có diễn xuất tệ của năm.

Đứng đầu danh sách phim hay nhất và dở nhất lại không gây bất ngờ cho khán giả. Bộ phim Phương Hoa của đạo diễn Phùng Tiểu Cương đã nhận vô số lời khen ngợi trên trang đánh giá Douban với số điểm khá cao 7.8/10. Doanh thu của bộ phim cũng thuộc hàng khủng khi đem về hơn 1,3 tỷ NDT (gần 5.000 tỷ đồng). Đây cũng là bộ phim được bình chọn phim hay nhất của đạo diễn Phùng Tiểu Cương.

“Phương Hoa” nhận được rất nhiều đánh giá 4 sao cùng với phản hồi vô cùng tốt từ khán giả.

Trái ngược hoàn toàn với Phương Hoa là bộ phim Tam sinh tam thế thập lý đào hoa phiên bản điện ảnh. Từ khi phim khai máy đã bị phản đối kịch liệt từ những người phản đối chống đạo phẩm. Mặc dù vậy, bộ phim rất được mong chờ vì có sự góp mặt của hai lưu lượng hàng đầu Hoa Ngữ là Dương Dương Lưu Diệc Phi. Phim chính thức công chiếu, antifan bộ phim lại có dịp hả hê từ nội dung, kỹ xảo, trang phục cho tới diễn xuất của dàn diễn viên chính vô cùng tệ hại. Vì thời lượng phim điện ảnh vô cùng ngắn chỉ từ 1-2 tiếng nên không thể truyền tải hết nội dung truyện. Trang phục, kỹ xảo là một trong những điều được mong chờ nhất vì đảm nhiệm vai trò này là chuyên viên kỹ xảo Hollywood và nhà tạo hình hàng đầu Trung Quốc. Thế nhưng, phim ra rạp kỹ xảo thì “3 xu” chẳng khác gì phim truyền hình đầu tư ít, trang phục thì rườm rà, rối mắt, “kém sang”. Đặc biệt là phân cảnh nấu mì của nam chính Dương Dương dành cho Lưu Diệc Phi. Antifan lẫn khán giả được phen cười nghiêng ngả khi không thể tin nổi đây có phải là phim điện ảnh đầu tư lớn hay chỉ là một đoạn quảng cáo mì ăn liền. Trên douban, phim chỉ nhận số điểm vô cùng đáng xấu hổ khi chỉ đạt 4.0/10 với hàng loạt đánh giá 1-2 sao chiếm hơn 70%.

Đánh giá 1 sao chiếm gần 50%. Có lẽ đứng đầu danh sách phim dở nhất năm 2017 không có gì “oan uổng” đối với bộ phim.

Nếu không chú thích đây là phim điện ảnh, thì nhiều người sẽ lầm tưởng nó là … quảng cáo mì Omachi!

Trang phục màu sắc chói lóa lại “kém sang”.

Đây là bộ phim đáng quên trong sự nghiệp của cặp diễn viên chính Dương Dương Lưu Diệc Phi. Bộ phim càng củng cố danh hiệu “thuốc độc phòng vé” của “Thần tiên tỷ tỷ” với doanh thu chỉ hơn 500 triệu NDT trong khi bộ phim cần tới 900 triệu NDT mới có thể hòa vốn vì kinh phí sản xuất và PR quá lớn. Trong khi đó, đại thần Dương Dương cũng vì bộ phim này mà mất không ít danh tiếng. Diễn xuất của nam thần khiến khán giả lắc đầu ngao ngán, phân cảnh nấu mì trở thành trò cười trong sự nghiệp diễn xuất của anh chàng. Dương Dương cần phải tập trung trau dồi diễn xuất của mình một thời gian nữa mới có thể phù hợp với màn ảnh rộng!

Đẹp thôi thì chưa đủ để trở thành diễn viên!

Mới đây, bộ phim xuất cảnh và nhập cảnh thành công ở xứ sở Kim Chi. Hàn Quốc là một thị trường khó tính không kém, hằng năm luôn có nhiều bộ phim xuất sắc để chinh chiến ở quốc tế. Chính vì vậy, phim “xuất khẩu” qua Hàn Quốc lại khiến fan hâm mộ của cặp đôi diễn viên chính thêm phần lo sợ cho doanh thu của bộ phim. Đặc biệt là fan Lưu Diệc Phi, trước đó “bom xịt” Hóa ra anh vẫn ở đây của cô nàng khi đóng cặp cùng với nam thần Ngô Diệc Phàm chỉ có … 5 người đến rạp xem và phải dừng chiếu chỉ sau 7 ngày!

Thế nhưng biết đâu dược, với dàn diễn viên đẹp như mơ cùng với poster mang đậm chất “Hàn Quốc” sẽ khiên khán giả Hàn thích thú ra rạp thì sao! Còn bạn, bạn có tin tưởng phim sẽ thành công khi chiếu tại Hàn hay không?

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/song-gio-nhu-tam-sinh-tam-ban-dien-anh-vua-xuat-khau-sang-han-lai-tro-thanh-phim-nhat-nam-2033997.html