Sống hết mình với đam mê

Không dành riêng cho một lứa tuổi hay một ngành nghề nào, dòng nhạc Bolero được đông đảo khán giả yêu thích. Bolero trữ tình vượt qua khỏi giới hạn của những giai điệu âm nhạc đơn thuần, trở thành những tiếng nói lòng thay cho tâm sự, cho những cảnh đời trong cuộc sống... Bằng giọng ca ngọt ngào, sâu lắng, cô ca sĩ gốc Huế, Cao Thị Diệu Hiền (1988) (nghệ danh Cao Hoàng Oanh), đã chinh phục khán giả dòng nhạc Bolero một cách trọn vẹn. Cao Hoàng Anh được biết đến nhiều hơn từ sau chương trình "Thần tượng Bolero 2017".

Ca sĩ Cao Hoàng Oanh tặng quà cho người nghèo.

Ca sĩ Cao Hoàng Oanh tặng quà cho người nghèo.

Với chất giọng Huế ngọt lịm, dịu dàng, trò chuyện với Cao Hoàng Oanh, cô chia sẻ, quê ở huyện miền núi Nam Đông (TT-Huế), gia đình khó khăn nhưng từ nhỏ đã mê dòng nhạc bolero. Năm 2003, Oanh về TP Huế quyết tâm thi vào trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật để theo đuổi con đường ca hát. Nhà nghèo, xa trường và không được học hành, ôn luyện bài bản nhưng Oanh vẫn cố gắng nỗ lực thi đỗ Trường Văn hóa nghệ thuật. Bằng tài năng trời phú, giọng hát lay động lòng người, năm học đầu tiên, Hoàng Oanh mạnh dạn đăng ký chương trình "Đơn ca hè" khu vực miền Trung tổ chức tại Huế và đạt được giải "Hát hay nhất bài hát về Huế". Từ đây, con đường nghệ thuật của Oanh bắt đầu. Để trang trải cuộc sống, Cao Hoàng Oanh vừa học vừa đi hát phòng trà, ở những chương trình sự kiện..., sau đó chọn mảnh đất đáng sống Đà Nẵng để lập nghiệp. Hoàng Oanh trải lòng: "Cuộc sống ở quê nhà khó khăn, Oanh quyết định vào Đà Nẵng mưu sinh, thời gian đầu cuộc sống rất vất vả, dẫu vậy Oanh vẫn cố gắng rất nhiều để đến nay có được vị trí trong lòng khán giả Đà Nẵng. Anh chị em nghệ sĩ TP Đà Nẵng cũng yêu quý và tạo điều kiện để Oanh có cơ hội được phát triển hơn. Năm 2017, Oanh thử thách mình với chương trình "Thần tượng Bolero" và may mắn được 4 huấn luyện viên lựa chọn. Hoàng Oanh đã về đội anh Đàm Vĩnh Hưng và là một trong 2 thí sinh xuất sắc của anh Đàm...".

Một đồng nghiệp của Hoàng Oanh chia sẻ: "Oanh hát về Huế có một nét rất riêng, giọng hát tự nhiên như chính tình cảm trong lòng cô cất lên, bằng giọng Huế pha chút Quảng khiến người nghe không những nhớ Huế mà còn hoài cảm với miền Trung". Sau một thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng, sắp tới, Cao Hoàng Oanh sẽ cho ra mắt MV ca nhạc đầu tay "Nếu anh đừng hẹn". MV được chăm chút từng hình ảnh cùng những cảnh quay đẹp mắt. "Nếu anh đừng hẹn" kể về câu chuyện tình của một đôi trai gái yêu nhau, tình yêu của lứa tuổi học trò trong sáng với bao nhiêu ước mơ, hoài bão. Sau đó người con trai nhận giấy báo trúng tuyển đại học nên phải xa cô bạn ở quê nhà lên thành phố ăn học. Nơi phố thị phồn hoa, chàng trai thay lòng đổi dạ và yêu một cô gái con nhà giàu, nhưng rồi người con gái ấy cũng quay lưng với anh ta... Đây là sản phẩm đầy tâm huyết với những đầu tư rất lớn từ Hoàng Oanh và ê-kíp hứa hẹn mang đến một sản phẩm chất lượng và ấn tượng cho khán giả.

Bìa MV "Nếu anh đừng hẹn".

Ngoài hoạt động ca hát, Cao Hoàng Oanh còn là một cô gái đam mê thiện nguyện. Là một huynh trưởng phật tử, Hoàng Oanh vô cùng tích cực trong những công việc thiện nguyện dành cho những mảnh đời khó khăn mà tiêu biểu là các chương trình thăm, tặng quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân ung thư, "Mang âm nhạc đến Bệnh viện", "Vòng tay nhân ái"...

Thanh Hoa

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_198606_.aspx