Sông Hinh, ngày mưa nhiều cảm xúc

Trong hoạt động trải nghiệm văn hóa địa phương, các thí sinh Hoa hậu Hữu nghị Asean 2017 đã có hành trình ý nghĩa về với huyện miền núi Sông Hinh (Phú Yên). Cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, sự thân thiện và văn hóa bản địa đặc sắc đã để lại cho các thí sinh nhiều cảm xúc khó quên.

Ở Sông Hinh hiện còn nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Trong hành trình này, các thí sinh tới thăm gia đình cụ H’ Lan (80 tuổi) ở thị trấn Hai Riêng.

Sau khi nghe cụ H’Lan kể về cuộc sống đơn thân, lặng lẽ của mình trong căn nhà sàn cũ kỹ, thí sinh Myanmar đã không cầm được nước mắt.

Các thí sinh ùa vào ôm cụ thể hiện sự đồng cảm, sẻ chia.

Trong phút nghỉ ngơi chờ giao lưu với người dân địa phương, các người đẹp rất thích thú ăn các món dân dã địa phương.

Buổi tối, rất đông người đã kéo tới quảng trường trung tâm huyện Sông Hinh để chờ “ngắm” các người đẹp.

Không chỉ tới trải nghiệm các tiết mục văn nghệ đặc sắc bản địa, các thí sinh còn lên sân khấu hát tặng người dân.

Và thưởng thức rượu cần, một nét văn hóa ẩm thực đặc trưng của người bản địa.

Khi lửa trại được thắp lên, các thí sinh hòa cùng người dân nhảy múa.

Trong âm điệu cồng chiêng, bên ghé rượu cần ấm nóng, sự thân thiện hòa đồng giữa các thí sinh và người dân đã để lại kỷ niệm đẹp đẽ trong lòng mỗi người.

HẢI QUỲNH (Thực hiện)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_167853_song-hinh-ngay-mua-nhieu-cam-xuc.aspx