Sống khổ giữa lòng đô thị

Hẹn giờ nửa đêm thức giấc để bơm nước thủy cục dự trữ cho hôm sau; ngồi trong nhà nhưng phải đóng cửa kín mít cả ngày nếu không muốn hứng những cơn 'bão bụi' tràn vào... đó là những chuyện thật như đùa đang xảy ra với hàng trăm người dân sống tại Khu đô thị Hòa Quý (Q.Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Người dân kiểm tra thực tế đường ống cấp nước và cho rằng quá nhỏ không đảm bảo cho cả khu đô thị.

Cãi nhau vì thiếu nước

Chuyển về sống ở khu đô thị (KĐT) Hòa Quý được hơn năm nay, anh Xa Thanh Dân (35 tuổi) luôn giữ mối quan hệ thân thiện với hàng xóm. Thế rồi mấy hôm trước, anh bỗng vướng vụ cãi cọ, mất tình làng nghĩa xóm chỉ vì thiếu nước sinh hoạt. Chẳng là, một người hàng xóm mở móng xây nhà, bơm nước tưới bê-tông khiến nhiều hộ dân lân cận không có nước sinh hoạt. Anh Dân sang góp ý không bơm nước ban ngày thì xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, nếu anh không kịp thời kiềm chế đã dẫn đến ẩu đả. Anh Dân bảo, mình con nhỏ, muốn có nước máy ăn uống, tắm rửa cho cháu, nhưng mở vòi cả ngày rỉ không ra được một thau. Chị Phượng nhà gần bên mở quán mì Quảng mưu sinh, vừa khai trương thì nước tắt ngủm, chén bát không rửa được, đồ ăn bốc mùi, nhìn cảnh phải hứng từng giọt nước mà ngao ngán...

Nhiều người dân sống ở KĐT Hòa Quý không thể hình dung nằm cạnh sông mà vẫn "khát" khô cổ như vậy. "Người ta ở trên núi Hòa Bắc, Hòa Phú còn có nước sạch dùng, mình ở giữa lòng TP mà không có nước sạch dùng thì quá vô lý"-chị Trần Thị Lành (47 tuổi) chia sẻ. Theo chị Lành, cứ 12 giờ đêm chị phải hẹn đồng hồ báo thức dậy dùng máy bơm hút nước vào bồn thì hôm sau mới có nước sinh hoạt. Còn ban ngày, có hút cháy máy cũng không được một giọt. "Mình vừa phải trả tiền nước, lại phải trả thêm tiền điện để hút nước mới có mà dùng. Nhiều nhà không có bồn, có máy bơm, phải đi xin hàng xóm về chỉ đủ dùng ăn uống. Ở TP này chưa chỗ nào dân bỏ tiền mua nước máy mà phải vật vã hút nước về như ở đây"-chị Lành nói. Theo phản ánh của các hộ dân tại đây, đường ống cấp nước vào KĐT quá nhỏ, trong khi nhu cầu sử dụng của người dân lớn dẫn đến không đủ tải lực, thiếu nước. Có tuyến đường trong bản vẽ ống nước 75 nhưng trong thực tế người dân đo chỉ có 49.

Trong đơn kiến nghị gửi lãnh đạo TP, các hộ dân tại đây cho biết, dự án KĐT này do chủ đầu tư là Cty Cổ phần đầu tư và Phát triển Miền Trung (dự án dầu khí) nay là Cty Cổ phần Đầu tư tài chính Bảo hiểm dầu khí-PVIF triển khai. Khi bán đất, chủ đầu tư đều hứa hẹn về thời gian hoàn thiện rất rõ ràng từ thảm nhựa mặt đường, vỉa hè, điện, nước. Tuy vậy, từ hơn 3 năm nay, mặt đường vẫn chưa được thảm nhựa, bụi mù mịt vào mùa nắng, sình lầy mùa mưa. Hệ thống điện ngầm nhưng không có ống ruột gà cách điện, dây không đủ tải, khi điện lực TP xuống kiểm tra để đóng nối phát điện thì phát hiện, buộc chủ đầu tư phải đào lên làm lại, thay thế hoàn toàn. Cũng theo đơn, người dân phản ánh do không có mương thoát nước, dùng ống phi 300 thay mương thoát nước, không đủ thoát nước sinh hoạt của những hộ dân chưa nói đến trời mưa.

Các vật dụng trong nhà được huy động hứng nước 24/24 giờ.

Lại điệp khúc hứa

Bức xúc vì phải sống khổ giữa lòng đô thị trong điều hiện hạ tầng chưa hoàn thiện, ngày 16-4, người dân đã kéo đến Cty Cổ phần Đầu tư Tài chính Bảo hiểm Dầu khí (PVIF) là chủ đầu tư dự án để phản ứng. Tại đây, ông Lê Văn Việt, Phó Giám đốc Cty cho biết, các đường ống cấp nước trong KĐT được thực hiện đúng thiết kế theo hồ sơ đã được thẩm tra. Trong hồ sơ đó, đã có căn cứ số lượng dân cư tính toán tuyến cấp chính cho dự án. Chủ đầu tư thuê đơn vị cấp nước của TP thực hiện (cũng là đơn vị vận hành), đảm bảo yêu cầu mới nghiệm thu. Ông Việt cũng giải thích, hiện tượng thiếu nước người dân phản ánh do KĐT nằm ở điểm cuối hệ thống cấp nước, áp lực đẩy nước về yếu, không đảm bảo nhu cầu sử dụng của người dân. "Giải pháp tạm thời chúng tôi sẽ đề xuất cho cấp một đường ống nước 90 song song với đường ống hiện tại. Sau đó chúng tôi sẽ làm việc với cấp nước Ngũ Hành Sơn tăng áp"- ông Việt nói. Tuy vậy khi PV đặt câu hỏi, nếu đề xuất mở thêm đường ống mới không được Cty chấp nhận thì người dân vẫn phải sống mãi cảnh thiếu nước hay sao, ông Việt nói "ngoài khả năng của mình".

Không chỉ thiếu nước, tình trạng bụi mịt mờ vì đường chưa thảm nhựa cũng khiến người dân tại KĐT Hòa Quý đang sống khổ sở. Ông Đặng Việt Lâm (37 tuổi) cho biết, chủ đầu tư hứa thảm nhựa mấy lần, từ 3 năm nay song không thực hiện. Lần mới nhất, họ cam kết sẽ thảm nhựa xong trước 31-3-2018, họ cho máy đến thổi bụi mịt mù, người dân chấp nhận đóng cửa đi nơi khác tạm thời để họ thi công. Thế nhưng, đang thi công họ dừng lại, đến giờ vẫn chưa thảm nhựa. Liên quan nội dung này, ông Việt nói, đã ký hợp đồng với một đơn vị thi công, nhưng không hiểu sao đang thi công thì họ dừng lại. "Nói gì thì nói chúng tôi cũng là người đang sai, chậm thi công thảm nhựa, mong các hộ dân thông cảm, chia sẻ khó khăn"- ông Việt nói. Cũng theo ông Việt, hiện Cty đang đàm phán, ký hợp đồng với một đơn vị thi công khác và hứa sau ngày 20-4 này sẽ thông báo tới người dân tiến độ cụ thể việc thảm nhựa các tuyến đường trong KĐT. Nếu không có gì trục trặc, trong 45 ngày sẽ thảm nhựa xong toàn bộ.

Khi bỏ tiền mua đất xây nhà tại KĐT Hòa Quý, ngay trong lòng Đà Nẵng, không người dân nào nghĩ lại phải sống khổ vì thiếu nước, bụi bặm, sình lầy như thế này. Những kiến nghị của họ cứ được ghi nhận, được hứa mà "dài cổ" chờ vẫn chưa được thực hiện.

HẢI QUỲNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_181912_song-kho-giua-long-do-thi.aspx