'Sống không dũng cảm uổng phí thanh xuân': Thời đi học có ai chưa từng sợ khi mùa thi đến?

Bộ phim 'Sống không dũng cảm uổng phí thanh xuân' do Hầu Minh Hạo, Vạn Bằng, Trương Diệu đóng chính đang trở thành hiện tượng phim thanh xuân học đường hiện nay.

Nam chính Hoa Bưu trong Sống không dũng cảm uổng thí thanh xuân (人不彪悍枉少年) được xem là nam thần thanh xuân vườn trường mà khán giả theo đuổi. Nhớ lại một thời cắp sách đến trường, chắc hẳn không ít khán giả đều mong muốn có một người bạn cùng bàn vừa đẹp trai, học giỏi lại rất chịu chơi như Hoa Bưu (Hầu Minh Hạo).

Thời học sinh, một việc quan trọng nhất và cũng bi thảm nhất chính là kỳ thi, hết kỳ thi này đến kỳ thi khác, nào là thi giữa kỳ, rồi thi cuối kỳ…dường như sự nỗ lực mỗi ngày chỉ vì mục đích kiểm tra và thi cử. Trong bộ phim thanh xuân vườn trường này đương nhiên cũng không thiếu những bài thi. Do trước kỳ thi, Hoa Bưu có được đề cương ôn tập từ các anh chị lớp trên cho nên đề thi lần này có thể nói là rất dễ dàng với mọi người. Nhưng có một trường hợp ngoại lệ, đó là Dương Tiêu Hòa Mỹ, gia đình nữ sinh này xem trọng thành tích, làm bài thi tốt thì nữ sinh này được xem như một bông hoa, làm không tốt thì chỉ như một đống bánh.

Trước bài thi, Dương Tiêu Hòa Mỹ do quá căng thẳng, nên khi nhìn vào câu hỏi cô không biết trả lời như thế nào, do đó nữ sinh liên tục cầu cứu ba người Hoa Bưu, Lý Ngư (Trương Diệu) và Dương Tịch (Vạn Bằng). Giám thị coi thi biết Hoa Bưu, càng biết tốc độ làm bài của Hoa Bưu nên đã cho Hoa Bưu ra về trước. Dương Tiêu Hòa Mỹ không còn cách nào khác, chỉ có thể cầu cứu Dương Tịch. Sự việc này bị giám thị phát hiện, hành động quay cóp bị ngăn chặn ngay lập tức đồng thời đưa ra lời cảnh cáo đối với các nữ sinh.

Thế nhưng, Dương Tiêu Hòa Mỹ vẫn không thể khống chế mình, nên đã lấy bài thi của Lý Ngư để chép. Và thế là Dương Tịch, Lý Ngư, Hoa Bưu cả ba người đều bị coi là những học sinh gian lận trong thi cử và phụ huynh được nhà trường gọi đến nói chuyện.

Do lần kiểm tra này, thành tích của cả lớp quá tốt, bài thi của Dương Tịch có thành tích không tồi, đạt 85 điểm. Chính vì quá tốt, cho nên cả giáo viên và phụ huynh đều không tin được đó là thành tích của Dương Tịch, chắc chắn là quay cop. Vì chuyện này mà Dương Tịch và mẹ lớn tiếng cãi nhau, cũng may bố Dương Tịch đứng ra hòa giải bằng cách cho Dương Tịch làm lại bài kiểm tra một lần nữa để chứng minh thực lực của mình, Dương Tịch đã đồng ý yêu cầu của bố một cách đầy tự tin.

Kết quả kiểm tra lần thứ hai khiến bố mẹ Dương Tịch “mắt tròn mắt dẹt”, bởi thành tích trong lần này còn tốt hơn cả lần trước, Dương Tịch đạt 90 điểm. Không thể không khen ngợi sự tiến bộ của Dương Tịch trong lần kiểm tra này. Dù sao thì Hoa Bưu cũng có được đề cương ôn tập từ trước, Dương Tịch đã ôn trước rất nhiều dạng bài, cho nên mới tự tin đạt thành tích tốt như vậy. Phụ huynh không dám tin vào con mình cũng bởi thành tích trước đó của Dương Tịch quá “thảm hại”.

Xem tới đây, không ít khán giả nhớ lại thời cắp sách đến trường, mỗi mùa thi là một cuộc chạy đua nước rút. Tất cả các môn học của cả kỳ được thi trong vòng 1-2 tuần liên tục nên ôn ngày ôn đêm dường như đều chưa đủ. Nhất là trên giảng đường đại học, có môn thi đề mở, có môn thi trắc nghiệm, có môn lại thi vấn đáp, có môn thì phải nộp tiểu luận…chuyện ôn thi thực sự mệt mỏi, thậm chí khiến chúng ta “héo mòn”.

Chúng ta khi đó chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chiếc ghế nhà trường để được “giải thoát” khỏi những mùa thi nối tiếp nhau. Nhưng khi ra ngoài xã hội, đối diện với cơm, áo, gạo, tiền, đối diện với những cám dỗ, những hắc ám của xã hội, thì bấy nhiêu đó có là gì? Để bây giờ khi xem Sống không dũng cảm uổng phí thanh xuân và hồi tưởng lại quãng thời gian đó, chúng ta lại mỉm cười và tiếc nuối cho một thời ngốc ngếch khờ dại mà mãi mãi không thể quay lại được nữa.

Phượng Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/song-khong-dung-cam-uong-phi-thanh-xuan-thoi-di-hoc-co-ai-chua-tung-so-khi-mua-thi-den-4178479.html