'Sống không dũng cảm uổng phí thanh xuân' và những lần tự tung tự tác ngốc nghếch, đáng yêu

Thanh xuân của mỗi người luôn ngập tràn tiếng cười, niềm vui và đôi khi là cả những sự ngớ ngẩn. Thanh xuân của 'Tổ xe bay 5 người' trong 'Sống không dũng cảm uổng phí thanh xuân' (人不彪悍枉少年) cũng có vô số lần hài hước đến cười chảy nước mắt, còn thanh xuân của các bạn thì sao?

Những năm cấp ba không chỉ là khoảng thời gian con người ta lớn lên về mặt thể chất, hình hài mà còn là thời điểm thay đổi, phát triển tâm lý. Ở giai đoạn này những yêu thương, ghét bỏ hay trí tò mò luôn được thể hiện một cách rất rõ rệt.

Trong Sống không dũng cảm uổng phí thanh xuân (人不彪悍枉少年), chúng ta lại một lần nữa được nhớ về những kỷ niệm hài hước của thời cắp sách tới trường. Có lẽ đến khi trưởng thành những kỷ niệm ấy cũng không thể nào phai mờ trong ký ức mỗi người.

Trong một lần khám sức khỏe ở trường, Hoa Bưu, Lý Ngư và Tư Đồ Nhị Điều lúc đi vệ sinh đã gặp một cậu bạn có thứ mà cả ba đều không có đó chính là “lông chân”. Khi cơ thể nam giới phát triển cũng là lúc kéo theo sự phát triển của râu và lông tay, lông chân. Ấy vậy mà ba cậu bạn của chúng ta tay chân mặt mày vẫn nhẵn nhụi. Vậy có phải là ba người vẫn chưa bắt đầu trưởng thành? Hay là do Estrogen nữ quá nhiều?

Để không thua kém bạn bè, và cũng vì lo sợ bản thân quá nữ tính, để chứng tỏ mình là con trai, Lý Ngư dù không thích xem đá bóng cũng ngồi xem, thấy bố tiếc bàn thắng mà vỗ đùi cũng bắt chước vỗ nhưng đáng tiếc là chậm một nhịp.

Lý Ngư còn xin thuốc mọc tóc của bố mình để mang đến nhà Hoa Bưu, sau đó Hoa Bưu, Lý Ngư và Tư Đồ Nhị Điều đã cùng nhau mua thuốc bôi vào chân, rồi lên mái nhà phơi nắng để chân quang hợp. Trưởng thành đâu chưa thấy, chỉ thấy chân bị bỏng rát, chân nổi đầy mụn đỏ, ngứa ngáy phải nhảy cà tưng cà tưng khắp phố vì nóng.

Cuối cùng cả ba cũng tìm được một cái hồ bơi, chẳng ngại ngần gì mà lao xuống đó. Cái dịu mát của nước đã làm chân của ba cậu trai trẻ bớt bỏng rát, ngứa ngáy. Nhưng cái suy nghĩ ngốc nghếch là phải phơi chân dưới nắng để chân có thể quang hợp mà mọc lông, để bản thân đúng là những người đàn ông trưởng thành thì liệu rằng cả hồ bơi đầy nước ấy có tẩy não nổi cho Hoa Bưu, Lý Ngư và Tư Đồ Nhị Điều hay không?

Những tò mò tuổi mới lớn luôn gây nên những tình huống dở khóc dở cười. Những đam mê ở tuổi ấy cũng không khỏi khiến người ta trở nên thật hài hước, ngớ ngẩn, nhất là trong phim Sống không dũng cảm uổng phí thanh xuân.

Vì hâm hâm mộ một trong tứ đại Thiên Vương là Lê Minh mà Dương Tịch đã chuẩn bị hẳn một kiểu tóc uốn rất kỳ cục và tưởng rằng nó rất đẹp để đi đến buổi biểu diễn sắp diễn ra của Lê Minh.

Tư Đồ Nhị Điều cũng vì buổi biểu diễn đó mà nhuộm tóc đỏ lòe đỏ loẹt, nhìn rất là chất chơi ngớ ngẩn và đặc biệt là chẳng hợp gì với cái mặt và lứa tuổi học sinh của cậu.

Hoa Bưu vì gia cảnh khó khăn, tính tình tiết kiệm, lại phải nhịn đói để dành tiền mua vé. Khi Dương Tịch muốn mua bánh đậu đỏ ăn lại vì bạn gái mà nhất quyết đòi trả tiền rồi sau đấy dù đói cũng không ăn, đưa bạn gái ăn hết dẫn đến thiếu máu nghiêm trọng mà ngất đi. Hoa Bưu đối với Lê Minh là sự hâm mộ, đối với Dương Tịch là sự quan tâm chăm sóc, đối với gia đình là trách nhiệm nhưng đối với bản thân lại là sự ngược đãi ngớ ngẩn.

Những yêu thương, hâm mộ mang đến niềm vui nhưng những ghét bỏ, xua đuổi của tuổi mới lớn cũng đặt các nhân vật vào những tình huống cực kỳ trớ trêu, hài hước.

Huỳnh Trừng Trừng vốn là một cô bé đáng yêu nhưng vì thích Lý Ngư mà tự biến mình thành một cái đuôi hay gây sự. Vì thích Lý Ngư mà Lý Ngư lại thích Dương Tịch nên Huỳnh Trừng Trừng rất hay chành chọe với Dương Tịch.

Nhưng Dương Tịch thì cũng không vừa, ngang nhiên đáp trả sự quấy phá của Huỳnh Trừng Trừng thậm chí ghê gớm hơn là cô lập Huỳnh Trừng Trừng với các hoạt động của lớp mặc dù Huỳnh Trừng Trừng cũng là cán bộ lớp.

Tổ chức quay bài tập thể cũng trừ Huỳnh Trừng Trừng ra làm cô nàng ấm ức, khi thầy chủ nhiệm thấy một mình bài của Huỳnh Trừng Trừng khác bài của những người còn lại mới gọi Huỳnh Trừng Trừng lên để điều tra, cuối cùng Huỳnh Trừng Trừng cũng vì bản thân bị cô lập, Lý Ngư không quan tâm mà khóc lóc kể tội với giáo viên chủ nhiệm làm cả lớp bị trách phạt.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn giữa Huỳnh Trừng Trừng và Dương Tịch là buổi biểu diễn văn nghệ chào Trung thu. Huỳnh Trừng Trừng muốn thi múa, Dương Tịch lại muốn thi ảo thuật. Một ngày, đột nhiên Dương Tịch phát hiện ra Huỳnh Trừng Trừng tự ý thay đổi tiết mục dự thi từ ảo thuật thành múa để một mình Huỳnh Trừng Trừng tỏa sáng.

Dương Tịch đã giận sôi máu, nắm tóc Huỳnh Trừng Trừng mà kéo đi. Cả hai cãi lộn và đánh lộn từ lớp ra nhà vệ sinh, từ hành lang đến cầu thang làm náo loạn một góc trường. Thầy giáo chủ nhiệm lần đầu tiên làm chủ nhiệm mà gặp phải lớp của Dương Tịch đúng là siêu xui xẻo.

Đánh nhau gây lộn trong trường thì thời nào không có, đó cũng là một gia vị của thanh xuân. Tuy nhiên ngang nhiên gây lộn trong trường, lại còn vì một lý do hết sức tầm phào thì Dương Tịch và Huỳnh Trừng Trừng quả là những nữ sinh ngớ ngẩn và hài hước nhất trong các bộ phim thanh xuân vườn trường.

Vy Linh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/song-khong-dung-cam-uong-phi-thanh-xuan-va-nhung-lan-tu-tung-tu-tac-ngoc-nghech-dang-yeu-4168829.html