Ngày 10-10-1954, quân và dân ta chính thức tiến về tiếp quản Thủ đô Hà Nội.
Qua nhiều ngày đấu tranh,các hiệp định về việc chuyển giao Hà Nội đã được ký kết: Ngày 30-9-1954, ta và Pháp ký Hiệp định chuyển giao Hà Nội về quân sự; ngày 2-10-1954, ký Hiệp định chuyển giao Hà Nội về hành chính.
Binh lính pháp rút khỏi Hà Nội theo đường cầu Long Biên.
Lính Pháp qua cầu Long Biên rút ra khỏi Hà Nội
Ở làn đường bên kia cầu, lực lượng Việt Minh hùng dũng tiến vào Hà Nội.
Binh sĩ hai bên tập trung tại chân cầu Long Biên trong thời điểm chuyển giao quyền lực.
Lính Pháp lục đục lên xe sau khi quân đội Việt Minh xuất hiện ở Hà Nội.
Quân Pháp và bộ đội Việt Nam đang bàn giao tiếp quản tại vườn hoa Cửa Nam.
Những binh lính Pháp cuối cùng tại ngã tư Hàng Bông - Đường Thành.
Sáng sớm 10-10-1954, nhân dân Thủ đô quần áo chỉnh tề mang cờ, ảnh Bác Hồ, băng rôn biểu ngữ và những bó hoa tươi thắm, đứng thành đội ngũ trật tự theo từng công sở, xí nghiệp, trường học, khu phố..., kéo tới những con đường đã được thông báo trước là bộ đội hành quân qua. Chiến xe phóng thanh thông báo cho người dân kế hoạch đón quân ta trở về.
Các em học sinh đứng xếp hàng ngay ngắn trên phố Hàng Đào, cầm cờ hoa đón chào những người chiến sĩ giải phóng quân.
Người dân Hà Nội với biểu ngữ đang đón đoàn quân trở về bên bờ Hồ Hoàn Kiếm.
Đoàn thể phụ nữ Hà Nội mặc áo dài, cầm hoa tham gia diễu hành
Đoàn “Anh em nhiếp ảnh thành Hà Nội” tuần hành chào mừng ngày tiếp quản Thủ đô.
Đoàn thể sinh viên Hà Nội cũng cầm biểu ngữ đón chào đoàn quân trên phố Tràng Tiền.
Đoàn quân Việt Nam trở về trong sự chào đón của người dân
8h sáng ngày 10-10-1954, Trung đoàn Thủ đô thuộc Đại đoàn 308 tiến vào giải phóng Hà Nội.
Những đoàn xe lần lượt tiến vào thủ đô
Hình ảnh những anh bộ đội Cụ Hồ hân hoan trở về trong ngày giải phóng.
“Rừng hoa Hà Nội” bao quanh anh Bộ đội Cụ Hồ.
Cùng đi với đoàn quân giải phóng ngày về Hà Nội là cả các cán bộ cao cấp Đảng và Nhà nước. Trong ảnh, Bác sĩ Trần Duy Hưng, Thị trưởng đầu tiên của Hà Nội trong ngày trở về.
Ông Mukhin, phóng viên Xô Viết cũng có mặt ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này.
Sau khi tiến vào Hà Nội, đại quân ta chuẩn bị làm lễ chào cờ tại sân Cột Cờ, phía sau là Đoan Môn - thành Hà Nội
Thiếu tướng Vương Thừa Vũ và bác sĩ Trần Duy Hưng cùng toàn quân đang nghiêm trang làm Lễ Chào cờ
Đơn vị quân nhạc trong lễ chiến thắng.
Minh Hạnh (Tổng hợp)