Sống lại một thời Liên Xô qua lăng kính của Semyon Friedland

Những bức ảnh màu của Semyon Friedland, một biên tập viên của Tạp chí Ogoniok, giúp chúng ta gợi nhớ đến một cuộc sống bình dị ở Liên Xô trong những năm 1950.

Thông qua những bức ảnh màu của Semyon Friedland dưới đây, độc giả có thể hiểu thêm phần nào về cuộc sống ở Liên Xô hồi thập niên 1950. Ảnh: ER.

Các bà tranh thủ ngồi trò chuyện với nhau trong lúc đưa cháu đi dạo trong công viên. Ảnh: ER.

Người phụ nữ chuẩn bị bữa sáng cho gia đình trong một ngôi làng ở Ukraine. Sau chiến tranh, đời sống nhân dân các nước trong Liên bang Xô Viết ngày càng tốt hơn trước. Ảnh: ER.

Cảnh thu hoạch vụ mùa bội thu của người dân ở Ukraine thuộc Liên bang Xô Viết những năm 1950. Ảnh: ER.

Các vị giáo sư trao đổi ý kiến tại Viện năng lượng Moscow. Ảnh: ER.

Đông đảo người dân địa phương biểu diễn điệu nhảy truyền thống ở Kabardino-Balkaria. Ảnh: ER.

Người phụ nữ thu hoạch cà chua trong trang trại ở thủ đô Moscow năm 1950. Ảnh: ER.

Cô gái cười tươi trên cánh đồng lúa mì năm 1950. Ảnh: ER.

Một số thanh niên leo núi ngắm cảnh gần thành phố Kislovodsk năm 1950. Ảnh: ER.

Nữ thuyền trưởng trên sông Volga ở Kazan năm 1950, trong giai đoạn này Liên Xô là một trong những quốc gia hiếm hoi quyền phụ nữ được coi trọng và họ có thể tham gia bất cứ ngành nghề mà mình muốn tùy thuộc năng lực của bản thân. Ảnh: ER.

Một thủy thủ của Hạm đội Baltic. Ảnh: ER.

Bên trong một studio dựng phim ở thủ đô Moscow năm 1950. Ảnh: ER.

Valentina một nữ công nhân cảng làm công việc điều khiển cần cẩu tại cảng sông Kazan. Ảnh: ER.

Quang cảnh đường phố khá vắng vẻ ở thành phố Nizhny Tagil năm 1954 cuộc sống ở đây diễn ra khá chậm rãi. Ảnh: ER.

Người dân Liên Xô khiêng những bao thóc xuống xe khi nó về tới ngôi làng ở Ukraine trong những năm 1950, năm nay lại được mùa. Ảnh: ER.

Thiên An (Theo English Russia)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/song-lai-mot-thoi-lien-xo-qua-lang-kinh-cua-semyon-friedland-962886.html