Sống lại tuổi thơ với sắc màu đèn Trung thu truyền thống

Mỗi dịp Tết Trung thu, những chiếc đèn Trung thu truyền thống làm bằng khung tre, giấy bóng kính mộc mạc lại đánh thức tuổi thơ của nhiều người...

Dù đời sống đã có rất nhiều đổi thay, sắc màu của những chiếc đèn Trung thu truyền thống vẫn là điều không thể thiếu ở Hà Nội mỗi dịp Tết Trung thu. Ảnh chụp tại phố Hàng Mã, Hà Nội trong dịp Tết Trung thu 2016.

Những chiếc đèn này được làm bằng khung tre, giấy bóng kính xanh đỏ theo cách thức thủ công, hầu như không thay đổi so với cách đây hàng thế kỷ.

Chúng được đưa đến từ các làng nghề truyền thống ở đất Hà Tây cũ, nay là khu vực ngoại thành của Hà Nội.

Các chủng loại đèn Trung thu này rất phong phú, nhiều nhất vẫn là đèn ông sao.

Sau đó là các loại đèn con giống như con thỏ, con cá, con gà, con bướm...

Vào thời buổi hội nhập, những nhân vật truyện tranh như Doraemon cũng được đưa vào đèn Trung thu.

Đèn ông sư hay đèn cù là loại đèn rất thú vị, có thể quay tít khi đẩy trên nền đất.

Độc đáo hơn cả là đèn kéo quân, với các "quân" quay tròn sống động khi được thắp sáng.

Máy bay và tàu thủy cũng hóa thân thành những chiếc đèn xinh xắn.

Mỗi dịp Tết Trung thu, những chiếc đèn mộc mạc này lại đánh thức tuổi thơ của nhiều người Hà Nội...

Một số hình ảnh khác về đèn Trung thu truyền thống ở Hà Nội.

Quốc Lê

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/song-lai-tuoi-tho-voi-sac-mau-den-trung-thu-truyen-thong-741148.html